Xuyên Không Làm Tỳ Nữ - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:30:00
Lượt xem: 2,785

Lần duy nhất mà mẫu thân đối xử tốt với hắn chính là đem binh quyền của tiền triều giao cho hắn. Đây là đội quân do đại tướng quân tiền triều Thôi Chấn Hoài để lại, nhiều năm nay vẫn ẩn nấp ở núi cao cách kinh thành vạn dặm. Thường Nhạc công chúa giao cho hắn tấm bùa hộ mệnh này trước khi trút hơi thở cuối cùng. Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt biến dạng của bà càng thêm đáng sợ.

“Nếu như ngươi còn có lương tâm, bắt buộc phải giành lấy ngôi vị Hoàng đế này. Bằng không, mai sau nếu bị kẻ khác khinh thường, đừng trách ta hôm nay không cho ngươi cơ hội.”

Bạo quân cầm quân phù nhìn mẫu thân hồi lâu, mãi cho đến mẫu thân ra đi, miệng vẫn còn những lời căm hận, chửi mắng Hách Liên Kỳ.

“Những thứ còn lại của Hách gia, nên hủy sạch sẽ đi.”

Bạo quân thật sự đem thiên hạ mà Hách Liên Kỳ cướp được giải quyết sạch sẽ, khiến cho lòng người sợ hãi. Ta hỏi vì sao hắn lại tha cho Nhị vương gia. Hóa ra là vì hắn muốn Nhị vương gia ngày ngày nhìn hắn ngồi trên ngai vàng đáng lẽ ra thuộc về mình làm Hoàng đế. Còn một điều kỳ lạ nữa là hậu cung của bạo quân không có một người nào. Ta nghi ngờ tên bạo quân này không được hoặc có thể hắn đoạn tụ.

“Ngươi muốn c.h.ế.t sao?”

Thanh âm lạnh lùng của nam nhân truyền đến bên tai, ta hoàn hồn lại. Bạo quân nằm trên đùi ta đang trừng mắt tức giận.

Được rồi, ta chẳng may đã lỡ miệng nói ra mấy lời không hay rồi.

“Bệ hạ, người nhắm mắt lại đi, để ta giúp người chăm sóc da mặt.”

Ta dùng lòng bàn tay khẽ vuốt ve mắt hắn, sau đó liền dùng chút sức tát hai bên má hắn cho đến khi đỏ bừng.

Cung nữ trong cung đúng là đám người hai mặt, vừa muốn lấy lòng ta, vừa muốn mắng chửi ta. Trước mặt ta thì gọi tỷ muội, nịnh nọt ta, sau lưng thì lại nói xấu ta.

Cung nữ không muốn trèo lên long sàng của Hoàng đế không phải là một cung nữ khôn ngoan. Đêm nay vốn là đến lượt ta phải trực đêm, ai biết được cung nữ xinh đẹp nhất trong cung lại tìm ta, đi cửa sau muốn thế chỗ của ta.

“Muội muội tốt, đây là lễ vật cho muội. Chúng ta tối nay đổi chỗ, thứ này sẽ là của muội.”

Cung nữ kiều mị trước mắt tên là Linh Nhi, chẳng phù hợp với diện mạo của nàng ta chút nào.

Là một cung nữ có đạo đức nghề nghiệp, làm sao có thể bị khuất phục bởi năm lượng bạc. Chẳng qua bạo quân về sau sẽ có rất nhiều đêm sung s.ư.ớ.ng, còn bạc không phải lúc nào cũng có, cho nên ta lựa chọn năm lượng bạc này. Đêm đến, khi ta vừa lên giường ngủ, mới tiến vào mộng đẹp, cửa phòng lại bị mở ra, một cung nữ gọi lớn:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-khong-lam-ty-nu/chuong-5.html.]

“Diệp Hi, bệ hạ gọi cô gấp.”

Ta nằm im trên giường: “Sao bệ hạ lại gọi ta?”

Cung nữ mặt tròn vẻ mặt ghen tị: “Hoàng thượng nói sẽ cho ngươi một bất ngờ, cô đi mau đi."

Ta nghe thấy có chuyện tốt, đoán rằng Linh Nhi đã thành công leo lên giường của bạo quân, trở thành phi tử của hắn rồi.

Lòng tràn đầy vui mừng đến cung của bạo quân. Hắn mới tắm gội xong, đang ngồi trên ghế. Trên n.g.ự.c vẫn còn lưu lại mấy giọt nước, tóc tản xung quanh.

Ta cho rằng tâm trạng hắn đang rất tốt, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, thầm suy nghĩ xem nên tâng bốc Linh Nhi thế nào đây.

“Tới rồi hả?”

Bạo quân lên tiếng, ta ngoan ngoãn cúi đầu. Bạo quân uống cạn ly rượu trong tay, tư thế tùy ý dựa vào phía sau.

“Đi ra đằng sau thu dọn sạch sẽ đi.”

“Vâng.”

Ta là một cung nữ rất giỏi dọn dẹp, cho nên nhanh nhẹn chạy vào nội phòng, nhưng sau đó chỉ có thể chầm chậm quay lại, van xin tên n.a.m nhân kia: “Bệ hạ, ta thấy hơi đau đ.ầ.u chóng mặt.”

“Quả nhân thấy ngươi càng ngày càng to gan rồi, dám tự tiện cho kẻ lạ mặt vào nội phòng.”

Đôi mắt xanh lục đằng đằng sát khí nhìn ta chằm chằm. Ta biết mình đuối lý, chỉ đành chia cho hắn một phần ít bạc mà Linh Nhi cho ta.

“Năm lượng bạc, ta bốn lượng, người một lượng.”

Bạo quân lại bắt đầu nổi giận, suýt chút nữa muốn bóp c.h.ế.t ta, cuối cùng vẫn tha m.ạ.ng cho ta.

 

Bình luận

3 bình luận

Loading...