Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xổ Số Cái Chết - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-10-14 20:20:15
Lượt xem: 1,133

Tôi hít sâu một hơi, gật đầu:

“Đúng vậy.”

Sau khi xác nhận, ông ấy hơi nhún vai, bắt đầu giải thích tình huống hiện tại.

"Về tiến đội điều tra vụ án, tôi chỉ có một vài thông tin hơi đáng tiếc..."

"Đầu tiên là tờ cáo phó."

"Hai tờ cáo phó từng xuất hiện trước đây, chúng tôi đã kiểm tra qua, không có lưu lại bất kì dấu vân tay nào."

"Bao gồm cả tờ cáo phó thứ ba vừa mới lấy ở hành lang, nhìn thoáng qua, chắc  cũng không có khác biệt gì so với hai bản trước đây, không nhìn ra bất kì thông tin nhận dạng nào."

"Chúng tôi suy đoán, trong cả quá trình gây án, thủ phạm đều đeo gang tay."

"Kể cả chữ viết, nhìn các nét thẳng và cong, thực ra toàn là phỏng theo phông chữ trong thư viện chữ viết, căn bản không phải là dấu tích của thủ phạm, cũng rất khó dựa vào manh mối này để điều tra."

"Còn có bản thân tờ giấy, cũng là loại giấy A4 thường gặp, cô đều có thể mua nó ở các ngóc ngách trong thành phố."

"Vì thế manh mối từ tờ cáo phó này, tạm thời chúng tôi không có tiến triển nào cả."

"Trọng điểm thứ hai, chính là camera giám sát..."

 

9.

"Sau khi Lý Quan Kỳ báo cảnh sát, chúng tôi đã nhanh chóng kiểm tra camera giám sát vào những thời gian tương ứng, nhưng cũng không phát hiện được gì."

Đội trưởng đội chuyên án nâng ly cà phê trên bàn nhấp một ngụm, tiếp tục nói:

"Nơi dán tờ cáo phó là điểm mù của camera, không quay được toàn bộ.”

"Cơ mà đường đi và cây cối ở vị trí này, tất cả đều ở trong phạm vi của camera."

"Nhưng đáng tiếc, chúng tôi lại không phát hiện ra người khả nghi nào, thậm chí gần như không có ai dừng lại ở đây cả."

"Khó khăn lắm mới có vài bóng người, cũng đều là người đi ngang qua ở xa."

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

"Tất nhiên, cô yên tâm, bây giờ chúng tôi đã đem toàn bộ nội dung ghi được trong camera giao cho bộ phận kỹ thuật. Toàn đội đang nỗ lực, nhanh chóng điều tra, tìm ra sơ hở tồn tại."

Nghe được lời hứa của ông, trong lòng tôi vẫn đầy nghi hoặc:

"Vì thế nên cảnh sát, đây rốt cuộc thật sự là chuyện siêu nhiên sao, hay là có ai đó đứng sau làm?"

Nếu thực sự là một con quỷ độc ác, có thể vô hình vô dạng g.i.ế.c người, vậy thì cảnh sát cũng không thể bảo vệ được tôi phải không?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xo-so-cai-chet/chuong-3.html.]

Dù sao thì không ai biết được b.o.m có thể g.i.ế.c được ma quỷ hay không có thể nhìn thấy hay không.

"Nói thật, kẻ g.i.ế.c người tính toán được thời gian phát tác do nhồi m.á.u cơ tim, tôi cũng chưa từng nghe qua. Nếu nói tai nạn giao thông thì còn có thể kiểm soát, bệnh đột ngột này làm sao có thể nắm chắc được chứ? Hơn nữa khoảng thời gian giữa hai vụ lại ngắn ngủi như vậy." Tổ trưởng lắc đầu, "Điều này đã đi ngược lại tất cả lẽ thường mà chúng tôi từng học, dẫn đến tiến độ điều tra không có tiến triển. Mặc dù nói như vậy có chút đi ngược lại với thế giới quan, nhưng tôi suy đoán, đây chỉ sợ là một..."

"Vụ án kỳ bí do con người chỉ đạo và thao túng."

 

10.

“Còn về sắp xếp tiếp theo, chúng tôi có hai phương án, nói cô nghe một chút.”

Sau khi đạt được sự đồng thuận đơn giản, đội trưởng chuyên án lấy ra một tờ giấy, bên trên liệt kê hai phương án bằng những nét chữ nguệch ngoạc.

“Đầu tiên, là phương án mang tính bảo vệ”

“Nếu như trong tờ cáo phó viết nguyên nhân cái c.h.ế.t bởi bị vật từ trên cao rơi xuống, vậy chúng tôi có thể sắp xếp địa chỉ.”

“Ví dụ như, đưa cô vào nhà tù kín gió trước.”

“Vừa không có đồ đạc, vừa không có cửa sổ, ngay cả trên cửa cũng có vài vết nứt nho nhỏ thôi.”

“Hoàn toàn cắt đứt khả năng g.i.ế.c người bằng cách ném đồ từ trên cao.”

“Chỉ có điều, bởi vì vụ án lần này đến quá là kì lạ, chúng tôi cũng không dám đảm bảo với cô, rằng cô sẽ an toàn 100% đâu.”

“Nếu như giả thuyết của chúng tôi thực sự có một đạo cụ thần bí, chỉ cần viết xuống gì đó nhất định sẽ trở thành hiện thực, vậy thì chúng tôi sẽ nhốt cô ở phòng giam đặc biệt, cũng sẽ có khả năng xuất hiện vật lạ rơi từ trên cao xuống, trực tiếp phá hủy toàn bộ công trình, ví dụ như máy bay rơi, hoặc là ngôi nhà trực tiếp trở thành vật rơi, rơi ngói rơi đất.

“Còn có chính là, nếu làm như vậy, qua ngày 28 đưa cô ra ngoài, liệu vừa ra có khả năng lập tức c.h.ế.t ngoài ý muốn hay không, đây cũng là một vấn đề.”

“Tôi biết suy luận này rất nực cười, cũng rất khó mà tin nổi, nhưng tôi thực sự không thể đảm bảo an toàn 100% cho cô được.”

Tôi gật đầu, biểu thị đã hiểu.

Chuyện thông báo trước về cái c.h.ế.t đều đã xảy ra, thực sự xảy ra tình trạng như trong miêu tả, tôi cũng không cảm thấy kì lạ.

“Vậy còn phương án thứ hai?”

“Phương án thứ hai, chính là mời cô phối hợp với chúng tôi, chủ động lộ mặt.”

 

11.

Bởi vì hai người chết, và tôi đây một “người sắp chết”, đều từ một khu chung cư.

Còn đều bị chỉ đích danh họ tên, tiếp nhận cái chết.

 

Loading...