Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

XIN PHU NHÂN TỰ TRỌNG - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-08-02 12:33:49
Lượt xem: 3,004

“Nhìn hai người bỏ lỡ lẫn nhau, nhìn chuyện tình cảm của hai người c.h.ế.t dần c.h.ế.t mòn mà ta trở thành người duy nhất đạt được mong muốn.” Bùi Tri Hạ tự giễu mỉm cười.

 

Ta không biết nên nói cái gì, Bùi Tri Hạ trong ấn tượng của ta là người đơn thuần thẳng thắn, ta không thể tưởng tượng được bộ dáng nàng chôn giấu phần ái mộ vào sâu đáy lòng.

 

“Điện hạ trúng độc bị phế truất khỏi ngôi vị Thái tử, trở thành vị Hoàng tử thất thế. Thanh Thành quận chúa giữ đạo hiếu với Thái Hậu xong liền bị Thánh Thượng hạ chiếu đưa đến nơi khác… Sau đó ta mới gả cho chàng.” Ngữ khí của Bùi Tri Hạ rất bình tĩnh, kể lại chuyện trước khi nàng gả cho ta.

 

Không phải theo mệnh của phụ thân và mẫu thân, cũng không phải duyên phận thiên định, chúng ta trở thành phu thê là kết quả mà Bùi Tri Hạ cầu xin.

 

“Nếu điện hạ có tâm hỏi thăm, tính tình Bùi gia nhị tiểu thư vốn rất ngang bướng, khoảng hai, ba năm nay mới thay đổi tính nết.” Bùi Tri Hạ hoàn toàn ngả bài với ta.

 

Từ đầu đến cuối ta có thể nghe thấy tiếng lòng của Bùi Tri Hạ, hóa ra bộ dáng đoan trang hiền thục của nàng ngay từ đầu đã là giả.

 

“Ta biết nhưng ta vẫn lựa chọn chàng.” Ta giơ tay lên sờ mặt Bùi Tri Hạ, nàng lặng lẽ rơi nước mắt.

 

Lý Gia Nhiên đã bầu bạn với ta từ thời thơ ấu, là cảnh xuân rực rỡ trong hoàng cung nhàm chán.

 

Thuở thơ ấu vô tư lự ngắn ngủi đi qua, dần dần trưởng thành, bất luận là ta hay Lý Gia Nhiên đều đã rời khỏi hoa viên kia.

 

“Bùi Tri Hạ, bởi vì gặp được nàng nên ta bắt đầu thích mùa hạ.” Ta nói.

 

Mồ hôi ướt đẫm, ve kêu ồn ào, đầu óc choáng váng, tựa như những ngày đầu hạ sau khi ta gặp được Bùi Tri Hạ.

 

Mùa hạ nóng nực từ đầu ngón tay, lúc chạm vào nhau sẽ kéo dài đến tận trái tim.

 

Bùi Tri Hạ không hiểu phong tình hỏi: “Là bởi vì mùa hạ có dưa hấu sao?”

 

“Là bởi vì mùa hạ có tên ngốc như em.” Ta chủ động hôn Bùi Tri Hạ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xin-phu-nhan-tu-trong/chuong-12.html.]

 

Sau hôm đó, ta rất ít khi nghe thấy tiếng lòng của Bùi Tri Hạ bởi vì nàng cũng lười giả vờ nữa.

 

“Ngày mai chàng hạ triều thì đi tìm mua cuốn ‘Con đường truy thê sau khi sống lại’ cho ta đấy nhé!” Trước khi Bùi Tri Hạ ngủ còn dặn đi dặn lại ta như thế.

 

“Nàng có thể ít đọc loại sách này đi được không?” Ta cau mày.

 

Nàng đọc xong rồi còn cất hết lên giá sách trong thư phòng của ta, khi dể ta không nhìn thấy cái gì.

 

Lần trước Hứa đại nhân đến thư phòng nghị sự, sự trong sạch cả đời ta đều bị nàng hủy hoại rồi!

 

“Ta biết tướng công là người tốt nhất mà!” Bùi Tri Hạ dựa vào vai ta nằm xuống, dùng giọng nói vừa dịu dàng vừa mềm mại làm nũng.

 

Ta hắng giọng: “Không có lần sau đâu.”

 

Lần này Lý Gia Nhiên vào kinh nửa tháng đã được tứ hôn, trở thành Thái tử phi.

 

Bùi Tri Hạ bênh vực kẻ yếu: “Nhất định là Thanh Thành quận chúa không muốn!”

 

“Nếu nàng ấy không muốn thì không ai có thể ép buộc nàng ấy, chắc hẳn nàng ấy đã suy nghĩ cẩn thận rồi.” Ta không rõ Bùi Tri Hạ có gì không vui, đáng lý ra thì chàng thanh mai trúc ta đây mới nên khua chiêng gõ trống mới đúng.

 

“Điện hạ, hay là chàng nâng Thanh Thành quận chúa làm bình thê đi, hai người ở trước mặt ta thì ta cũng tiện quản lý hơn.” Bùi Tri Hạ giả vờ giả vịt hỏi ta.

 

“Có nàng là đủ rồi, sẽ không có người khác.” Ta thường xuyên muốn nói lời này cho nàng nghe.

 

11.

 

Bùi Tri Hạ nghe xong còn khinh thường nói: “Mấy lời này y hệt với những lời mà phụ thân ta nói hàng năm với di nương vậy.”

Loading...