Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN - 9

Cập nhật lúc: 2024-09-03 15:20:00
Lượt xem: 575

"Con đã lấy lại rồi."

 

Giọng mẹ tôi lập tức trở nên phấn khích.

 

Bà nói vội vàng: "Anh con gần đây đang mai mối, có một cô gái điều kiện gia đình khá tốt, chỉ là yêu cầu tiền cưới hơi cao.

 

"Bây giờ con cũng không có ai, chi bằng cho anh con mượn tiền trước, sau khi cưới xong rồi trả lại cho con."

 

Hơn một tháng qua, mẹ tôi gọi điện không phải để quan tâm tôi, mà là để mượn tiền.

 

Tôi nhắm mắt lại, mỉa mai nói: "Không có tiền thì đừng cưới, anh ấy làm việc nhiều năm như vậy, mà chưa tiết kiệm đủ tiền cưới sao?"

 

Mẹ tôi lập tức không vui: "Giang Vãn, con nói gì thế? Anh ấy là anh ruột của con, không phải kẻ thù của con."

 

"Vậy mẹ cũng biết anh ấy chỉ là anh trai của con sao?" Tôi cười lạnh, "Tiền của con đã dùng để mua nhà rồi, nếu muốn mượn thì tìm người khác đi."

 

"Sao có thể như vậy? Con mới chuyển đi chưa lâu mà?" Mẹ tôi không tin.

 

"Mua nhà thôi mà, đâu phải chọn mộ, sao phải lâu?"

 

Tôi bực mình, nên lời nói cũng trở nên cay nghiệt.

 

Mẹ tôi tức giận cúp máy.

 

Còn tôi thì liên hệ với môi giới.

 

Chi nhánh nằm ở thành phố hạng hai, giá nhà không quá cao.

 

Với số tiền tiết kiệm hiện có, tôi vẫn đủ khả năng trả tiền đặt cọc.

 

Sau hơn một tháng ở đây, tôi phát hiện mình khá thích nơi này.

 

Thay vì giữ tiền để mẹ tôi nhắm vào, tốt hơn hết là mua một căn nhà cho riêng mình.

 

Không thể sống cả đời đi thuê nhà.

 

18

 

Môi giới đã dẫn tôi đi xem nhiều căn nhà.

 

Cuối cùng, tôi thích một căn hộ ba phòng ngủ gần ga tàu điện ngầm.

 

Đó là một căn nhà cũ.

 

Giá tổng là 1,8 triệu.

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Chủ nhà định di cư, mặc dù rao bán theo giá thị trường, nhưng đồ nội thất và điện gia dụng trong nhà đều được tặng lại.

 

Chỉ cần thuê dịch vụ vệ sinh, là có thể dọn vào ở ngay.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vuot-qua-gioi-han/9.html.]

Tôi chỉ cân nhắc trong một đêm.

 

Ngày hôm sau, nhân dịp thứ Bảy, tôi đi dạo xung quanh và hẹn môi giới ký hợp đồng.

 

Chủ nhà thấy tôi thoải mái, nên chủ động giảm giá chút ít.

 

Sau khi thanh toán tiền đặt cọc, phí môi giới và thuế, số tiền tiết kiệm của tôi gần như cạn kiệt.

 

Nhưng tôi đã có một cuốn sổ đỏ chỉ ghi tên mình.

 

Tôi chụp ảnh cuốn sổ đỏ, xóa các thông tin quan trọng như vị trí, rồi gửi cho mẹ tôi.

 

Sau đó, tôi liên hệ với Kiều Kiều:

 

"Kiều Kiều, tớ đã mua nhà rồi."

 

"Cái gì? Chuyện lớn như vậy mà cậu lại âm thầm làm xong hết sao?"

 

Giọng Kiều Kiều nghe có vẻ rất ngạc nhiên.

 

"Hôm nay vừa hoàn tất việc sang tên, túi tớ không còn tiền nữa, đến nhờ cậu giúp đây."

 

Thực ra, tôi không đến mức không trụ nổi đến lúc nhận lương.

 

Chỉ là có lẽ vì bây giờ mọi thứ đều phải dựa vào bản thân, nên túi không còn tiền khiến tôi rất lo lắng.

 

"Cậu đợi một chút." Kiều Kiều nói.

 

Chưa đầy một phút sau, tôi đã nhận được 50.000 mà Kiều Kiều chuyển.

 

"Cậu dùng trước, nếu không đủ thì bảo tớ." Kiều Kiều nói hào phóng.

 

"Cảm ơn." Lòng tôi tràn ngập sự ấm áp.

 

"Khách sáo gì chứ." Giọng Kiều Kiều nghe rất vui vẻ, "Cậu mới mua nhà, còn nhiều chỗ cần tiền lắm, có gì cần thì cứ nói, đừng giữ trong lòng một mình."

 

Tôi cười nói: "Khi nào tớ dọn dẹp xong, sẽ mời cậu đến chơi."

 

Tôi không nói thêm gì nhiều.

 

Tất cả những gì Kiều Kiều làm cho tôi, tôi đều ghi nhớ trong lòng.

 

"Cũng được thôi." Kiều Kiều cười theo, rồi đột nhiên nói, "À, Trần Tự đã nghỉ việc rồi, cậu có biết không?"

 

Tôi hơi sững lại: "Tớ đã chặn anh ta rồi."

 

Kiều Kiều nói: "Tớ cũng chỉ nghe người khác nói, không rõ lắm."

 

Cô ấy dừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Nếu cậu muốn biết chi tiết, tớ có thể đi hỏi thăm giúp cậu."

 

Loading...