Chạm để tắt
Chạm để tắt

Vương Nguyệt - 7

Cập nhật lúc: 2024-07-20 14:27:29
Lượt xem: 292

Không cần nói, cư dân mạng lại ca ngơi Ôn Du.

“Đúng là thiên thần của tôi, cô ta đối xử với Du Du như vậy trên núi, mà Du Du vẫn sẵn long tặng quà cho cô ta.”

“Tôi thật sự muốn đến buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của M&W, họ còn mời những siêu mẫu hàng đầu thế giới đi biểu diễn! Thật đáng tiếc là vé không được bán cho công chúng.....”

Những khách mời khác cũng nhận được vé VIP.

Châu Tử Di rất mong chờ, hỏi: “Du Du, cô có thể nói với anh của cô để tôi hát trong buổi họp báo được không?”

Từ Trác không nhịn được mà nói: “Những bản tình ca buồn của anh hoàn toàn không phù hợp với thương hiệu M&W, Du Du tôi nghĩ rap phù hợp hơn.” Nhìn thấy hai người họ sắp cãi nhau, Ôn Du cười nói: “Không cần phải cãi nhau, tới lúc đó tôi sẽ nói với anh trai tôi một tiếng, mọi người đều có thể biểu diễn.”

Tôi đang lạc lối trong suy nghĩ.

Bạn đừng nói, bây giờ tôi đang nghi ngờ Ôn Du chính là em gái của Giang Mặc Bạch.

Phải biết là vé nội bộ của M&W tổng cộng có 30 vé, mà cô ta có thể lấy hết 6 chỗ cùng một lúc.

Hơn nữa còn có thể cho Châu Tử Di và Từ Trác chiếc bánh lớn như vậy.

Tôi mở điện thoại, âm thầm nhắn tin cho Giang Mặc Bạch:

“Có phải ở bên ngoài anh có một em gái mới không?”

“Thành thật mà nói cho em biết, em bảo đảm sẽ không đánh c.h.ế.t anh.”

Trang trò chuyện im lặng.

Giang Mặc Bạch phớt lờ tôi.

Đúng lúc tôi đang cố tìm một nơi không có ai để gọi điện cho anh ấy, tổ đạo diễn đi tới.

“Mọi người đều nghỉ ngơi ổn rồi chứ? Chúng ta bước vào một phần thú vị.”

“Mời các khách mời gửi định vị cho một người thân thiết, sau đó nói, tôi ở đây rất nhớ bạn.”

Người đầu tiên là Cố Lâm Châu.

Điện thoại của anh ta được chiếu lên màn hình lớn, mọi người đều nhìn thấy tên người liên lạc-----------Ôn Du.

Cố Lâm Châu gửi định vị, sau đó viết: “Anh ở đây rất nhớ em.”

“Yo yo yo, Cố tổng giỏi thật đó.”

“Mặc dù có thể nhìn thấy em, nhưng vẫn rất nhớ em.”

Mặt Ôn Du đỏ bừng, xấu hổ.

Châu Tử Di và Từ Trác mặc dù đã gặp bất lợi, nhưng cũng không thua kém.

Cũng gửi toàn bộ tin nhắn cho Ôn Du.

Cư dân mạng kích động

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vuong-nguyet/7.html.]

Team Dưa hấu không ngọt_ Truyện chỉ đăng trên MonkeyD_vui lòng không re-up ra ngoài.

“Chúng ta đợi xem Ôn Du sẽ gửi tin nhắn cho ai.”

Ba khách mời nam đều đã gửi xong, rất nhanh đã đến lượt Ôn Du.

Mặt cảu Ôn Du đỏ bừng, ba nam khách mời ở đây, cô ta đương nhiên hợp ý nhất là Cố Lâm Châu.

Nếu nhanh như vậy mà cô ta và Cố Lâm Châu một mũi tên b.ắ.n trúng đích, cô ta và CP với hai khách mời khách không giữ được rồi.

Vì thế cô ta nghiêng đầu đáng yêu nói: “Tôi sẽ gửi đó nha.”

Khi số điện thoại được Ôn Du lựa chọn hiển thị trên màn hình, cư dân mạng tràn vào:

“Wow, bảo bối của tôi thật thông minh, gửi cho Giang Mặc Bạch.”

Trên màng hình người liên lạc chỉ có hai từ------ Anh ơi.

Sau khi Ôn Du gửi: “Em ở đây rất nhớ anh.” Sau đó, đối phương liền lập tức trả lời:

“Công chúa nhỏ, anh cũng nhớ em.”

Toàn bộ cư dân mạng đều phát điên rồi.

“Giang thiếu thật sự rất cưng chiều Du Du.”

“Ba vị khách mời vui lòng tránh đường, tôi đứng thứ hai để chữa trị chỉnh hình.”

Tôi là người duy nhất im lặng.

Âm thanh này, nghe rất giống Giang Mặc Bạch.

Nhưng là người thân nhất với Giang Mặc Bạch, tôi có thể nghe ra, chỉ giống có 70%.

Sự thật đã chứng minh rằng bảy phần giống nhau này cũng có thể lừa được hầu hết những người ăn dưa.

Họ mặc sức vui vẻ, Cao Đình gửi một tin nhắn cho ba của cô ấy, nhưng nó không gây ra bất kỳ cuộc thảo luận nào. Các bình luận vẫn đang phát cuồng về “công chúa nhỏ” của Giang Mặc Bạch.

Đến khi tới lượt tôi, Cố Lâm Châu, Châu Tử Di và Từ Trác thậm chí rời khỏi chỗ ngôi, vây quanh Ôn Du, mà không nhìn về phía tôi.

Cho đến khi ba chữ lớn xuất hiện trên màn hình------Giang Mặc Bạch.

Bình luận im lặng một lúc.

Sau đó, toàn bộ nổ tung.

“Tô Vượng Nguyệt không biết xấu hổ a, đây là anh trai của nhà chúng tôi, cô làm gì có cửa gửi tin nhắn Wechat chứ?”

“Tô Vượng Nguyệt chính là muốn chống lại Du Du.”

“Làm sao Giang Mặc Bạch có thể thêm wechat của Tô Vượng Nguyệt, đây chắc chắn là tài khoản giả.”

Nhưng sau đó mọi người lại cảm thấy có gì đó không ổn.

“Hãy nhìn vào hình đại diện của Giang Mặc Bạch này......”

Loading...