Chạm để tắt
Chạm để tắt

Vương Nguyệt - 2

Cập nhật lúc: 2024-07-17 22:05:21
Lượt xem: 580

Tôi đang nghỉ ngơi trong phòng, nhìn vào phần bình luận, chìm trong suy nghĩ.

Hay là để tôi tự giới thiệu bản thân mình.

Tôi tên là Tô Vương Nguyệt, một người đam mê hoạt động ngoài trời.

Tuy tuổi tác không tính là lớn, nhưng đã có kinh nghiệm phong phú.

Ban đầu, kế hoạch sự nghiệp của tôi là tạo thương hiệu thể thao ngoài trời của riêng mình với sự hỗ trợ của anh trai Giang Mặc Bạch.

Tôi cũng đã làm được, thương hiệu thể thao ngoài trời “M&W” mà Giang Mặc Bạch đưa ra, chính là thành quả của kế hoạch nhiều năm của hai anh em tôi.

Nhưng một năm trước, mọi thứ thay đổi một chút.

Team Dưa hấu không ngọt_ Truyện chỉ đăng trên MonkeyD_vui lòng không re-up ra ngoài.

Đó là một đêm đã xảy ra tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm buổi tối ở Bắc Kinh. Sau khi tôi bị kẹt xe suốt 2 tiếng đồng hồ, tôi yêu cầu tài xế chạy chiếc Maybach của mình đến đương vành đai 4 phía đông, tôi tự mình ngồi tàu điện ngầm đến công ty để họp.

Kết quả là trên đường tôi gặp được một người tìm kiếm tài năng.

Anh ta khen tôi đủ thứ, nói rằng tôi tuyệt vời, là Monica Bellucci của Trung Quốc, gợi cảm, lộng lẫy và là một vẻ đẹp vô song.

Tôi ký hợp đồng trong bàng hoàng.

Sau khi gia nhập vào công ty, tôi mới phát hiện, đối với những cô gái có ngoại hình như chúng tôi chỉ có 1 trong số 10 vạn người có thể được chọn tham gia “Truyền thuyết xinh đẹp của Sicily.”

Những người còn lại đều diễn vai nữ phụ độc ác xinh đẹp trong các bộ phim nhỏ khác.

Nhưng tôi không cảm thấy bị lừa dối.

Bởi vì tôi nhanh chóng phát hiện ra niềm vui khi đóng vai nữ phụ độc ác.

Người nhà tôi, tin tưởng tôi, đóng vai nữ phụ độc ác là cách tốt nhất để giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống thời nay.

Bạn có thể lăn lộn, vặn vẹo, phát điên và g.i.ế.c c.h.ế.t tất cả.

Mà không phải chịu bất kỳ hậu quả pháp lý nào.

Thậm chí còn có người trả tiền cát xê cho bạn.

Phải nói là tôi rất yêu công việc phụ của mình.

Hạn chế duy nhất là sự nổi tiếng của tôi với khán giả có chút tệ, antifan thì rất nhiều.

Giang Mặc Bạch rất tức giận về điều này.

Anh ấy nói nếu những người đó tiếp tục chửi tôi như vậy, thì anh ấy sẽ công khai mối quan hệ của chúng tôi.

Tôi bị dọa đến hết hồn.

Tôi biết rất rõ, nếu như ông chủ của công ty giải trí mà biết tôi là em gái của thái tử Kinh Khuyên Giang Mặc Bạch, sẽ không có ai dám tìm tôi đóng vai nữ phụ độc ác nữa.

Tôi chỉ có thể đóng vai nữ chính tốt bụng, dịu dàng và yêu đời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vuong-nguyet/2.html.]

Sự khác biệt giữa điều đó và cuộc sống giàu có nhàm chán hiện tại của tôi là gì?

Để nâng cao danh tiếng của mình, tôi đã chủ động tham gia <<Yêu thích khám phá>>và nổi bật hơn so với nhiều người tham gia.

Nhưng tôi lại không ngờ, anh trai tôi lại bất ngờ có thêm một cô em gái.

Hơn nữa lại là Ôn Du.

Phải biết là Ôn Du rất đáng sợ.

Cho đến nay, những diễn viên đã từng hợp tác làm việc với cô ấy vẫn không thoát khỏi sự tổn thương.

Mọi người đều bị hắt nước bẩn, nhưng bản thân Ôn Du vẫn là một đóa hoa trắng nhỏ ngây thơ và trong sáng.

Người đại diện của tôi, chị Lý ở bên cạnh tôi đang lo lắng.

“Vương Nguyệt, em thật sự có được không?”

“Đây là chương trình tạp kỹ đầu tiên của em, nếu em làm hỏng nó, thì độ nổi tiếng của em sẽ còn tệ hơn nữa.”

“Hay là chị với công ty nộp đơn đổi cho em một chương trình khác được không? Chị nghe nói có một bộ phim lãng mạn cũng rất nổi tiếng.......”

Đừng trách chị Lý không tin tưởng tôi.

Trước đây tôi từng hợp tác với Ôn Du trong một bộ phim cổ trang, như thường lệ, cô ta là nữ chủ lương thiện. tôi là nữ phụ độc ác.

Thực ra vai nữ phụ độc ác đó được coi là một trong những nhân vật hay nhất mà tôi từng đóng.

Mặc dù là nhân vật phản diện,  nhưng cũng có chỗ dễ thương rất sống động.

Chị Lý và tôi đều thích nhân vật này.

Kết quả là khi bắt đầu quay phim, tôi phát hiện ra rằng tất cả những cảnh quay tất cả những cảnh trong kịch bản thể hiện sự dễ thương của nhân vật đều đã bị cắt bỏ.

Chị Lý đi hỏi thăm một vòng mới biết, là đoàn đội của Ôn Du yêu cầu làm như vậy.

Ôn Du muốn bảo vệ nhân vật của mình, từ chối nhận bất kỳ vai diễn tiêu cực.

Nhưng tôi biết nhân vật phản diện thực sự có tính đa chiều hơn so với nhân vật chính.

Để loại bỏ khả năng tôi vượt lên phía trước, cô ta không chỉ xóa đi tất cả cảnh nổi bật của tôi, mà còn hay cố ý truyền tin ra ngoài là tôi bắt nạt cô ta trên phim trường.

Trải nghiệm đó đã để lại cho chị Lý một bóng đen tâm lý rất lớn, vậy mà lần này trong chương trình tạp kỹ lại gặp Ôn Du, phản ứng đầu tiên của chị Ly là không thể trêu vào và cũng không thể tránh né.

Nhưng tôi không muốn tránh né.

“Ngọn núi ở đó.” Tôi nói : “ Việc chúng ta phải làm là trèo lên đó.”

Bằng cách này, <<Yêu thích khám phá>> đã chính thức công bố hai vị khách mời cuối cùng-----

Tô Vương Nguyệt.

Ôn Du.

Loading...