Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vườn Thú Lúc Hoàng Hôn - Chương 9+Ngoại Truyện

Cập nhật lúc: 2024-09-02 10:40:18
Lượt xem: 2,095

Chương 9:

Tôi như đã mơ một giấc mơ rất dài, sau khi tỉnh dậy chẳng nhớ gì cả.  

Trong đầu chỉ còn lại một vài từ vặt vãnh.  

"Thanh Thiên Quán", "Vườn thú", "Thiện Nguyên đạo trưởng".  

Không hiểu sao, tôi tìm kiếm "Thanh Thiên Quán" trên mạng.  

Quán Thanh Thiên đúng là có livestream bói toán.  

Nhưng Thiện Nguyên đạo trưởng đã lâu không livestream rồi.  

Tôi tiếp tục lướt xuống.  

Thấy cáo phó của anh ta.  

Thiện Nguyên đã mất khi cứu người c.h.ế.t đuối vào tháng Bảy năm ngoái.  

Đạo hiệu của anh ta được lấy từ Đạo Đức Kinh.  

[Tâm Thiện Địa, Cư Thiện Duyên*.]

(*câu này khuyên người ta nên có lòng tốt và biết cách cư xử điềm đạm, không gây ra xung đột, giống như nước giếng yên bình và sâu sắc.)

Tôi ngẩn người.  

Bỗng nhiên không nhớ nổi lý do tại sao mình lại tìm kiếm những thứ này.  

Thôi, đi làm bài hướng dẫn du lịch vậy.  

Tôi đứng trước cổng sở thú theo kế hoạch.  

Cảm thấy sở thú này không giống lắm với quảng cáo.  

Ừm… có phải quảng cáo lừa đảo không nhỉ?  

Nhưng tôi cũng không chắc có gì khác biệt.  

Chỉ cảm thấy, rất quen thuộc, có chút kỳ lạ.  

Bắt đầu cảm thấy tức ngực.  

Hơi khó chịu.  

Tôi cố nén cảm giác khó chịu, mở livestream, nở nụ cười, "Xin chào mọi người, tôi là Tiểu Khương, hôm nay tôi sẽ đưa mọi người tham quan sở thú."  

【Muốn xem bạn kết nối với streamer khác!】  

"Được thôi!"  

Tôi cười đáp lại.  

Tôi luôn rất chiều fan.  

Trong danh sách đề xuất streamer kết nối, tôi thấy "Thanh Thiên Quán trực tuyến bói toán".  

Sao lại gợi ý kết nối streamer bói toán cho một vlogger du lịch chứ?  

Tôi lướt xuống dưới.  

Chọn một vlogger khác để kết nối.  

Tôi hướng camera vào cô ấy, vẫy tay:  

"Xin chào, tôi là streamer Tiểu Khương. Hôm nay nội dung livestream là dẫn mọi người đi xem khỉ."

Ngoại truyện:

1.  

Khi trăm ma quỷ đi chơi ở sở thú, chúng gặp một con người vô tình lạc vào.  

Cô ấy nói tên mình là Tiểu Khương.  

Con người không thể ở cùng ma quỷ quá lâu.  

Thiện Nguyên đạo trưởng quyết định bảo vệ cô ấy trở về dương gian.  

Cô ấy livestream kết nối.  

Nhưng trong khu vực không có sóng.  

Với nhiều năm kinh nghiệm livestream bói toán, Thiện Nguyên đạo trưởng quyết định kết nối với cô ấy.  

Dù sao thì sở thú này rất nguy hiểm.  

Linh hồn người và quỷ khác nhau.  

Ác linh làm con người khó chịu đựng hơn.  

Cô ấy mỉm cười chào Thiện Nguyên:  

"Chào đạo trưởng Thiện Nguyên, tôi là Tiểu Khương, hôm nay nội dung livestream là dẫn mọi người đi xem khỉ."  

Một ông lão nghẹn ngào nói: "Cô ấy giống cháu gái đáng yêu của tôi quá."  

Những linh hồn quan tâm đều đổ xô vào livestream.  

Cùng đạo trưởng Thiện Nguyên—giả làm người.  

Con khỉ muốn mượn tuổi, nhắc nhở cô ấy.  

Nhưng không ai ngờ rằng, cô ấy sẽ quay lại lạy cùng con khỉ.  

Làm con khỉ ngỡ ngàng.  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vuon-thu-luc-hoang-hon/chuong-9ngoai-truyen.html.]

Nhưng đây là cõi âm, cô ấy lạy thế nào cũng vô ích.  

Thiện Nguyên lại dùng âm khí tạo một ứng dụng nhỏ và gắn lên.  

Lôi sư đệ đang lang thang ở ngoài về cùng bán hàng.  

Sư đệ: "Anh thì thanh cao rồi, còn không cho ta tôi ngoài chơi.  

"Nhưng xem cô ấy cũng khá thú vị."

2.  

Trong lòng Thiện Nguyên đạo trưởng không muốn cô ấy biết đây không phải là dương gian.  

Con người trong sợ hãi dễ mắc sai lầm hơn.  

Kết quả là con vẹt c.h.ế.t tiệt lại nói lỡ miệng.  

May mà Tiểu Giang không tin.  

Nhưng có vẻ cô ấy hơi ngốc.  

Thôi, cũng không sao.  

Dù sao, trong livestream đều là linh hồn không làm hại cô ấy.  

Có những linh hồn ác, không sao, đạo trưởng sẽ dùng bùa đối phó.  

Có những linh hồn ít ác, không sao, Tiểu Giang sẽ tự giải quyết.  

Có những con vật thực ra là linh hồn con người giả trang.  

Họ hiểu lời của Tiểu Khương, đối với cô ấy đầy thiện ý.  

【Tiếc quá, đây không phải dương gian.  

【Nếu không, Tiểu Khương sẽ chơi rất vui.】  

Thiện Nguyên nghĩ.

3.  

Hắn không thể bói cho người sống.  

Không thể vẽ bùa cho người sống.  

May mắn thay, Tiểu Khương đã tự kiếm được một khoản tiền.  

Không cần gánh chịu nhân quả phía sau, không bị nhiễm âm khí thừa.  

Sư đệ nói giảm giá chút cũng không sao, Diêm Vương sẽ không để ý.  

Dù sao, âm giới cũng không cấm livestream bán hàng khuyến mãi.  

Nhưng giữa chừng, hắn phải tính sai một quẻ.  

Đó là quy tắc của sở thú.  

Quy tắc không dễ dàng để mọi người vượt qua.  

Kết quả là cô ấy yêu cầu hoàn tiền.  

Và cả Phong Đô cũng đồng ý hoàn tiền cho trẻ vị thành niên.  

Thiện Nguyên thở dài, lại có một lỗ hổng được cô ấy tìm ra.  

Cơ mà đó là chuyện tốt.

4.  

Cô ấy rất nhanh nhẹn.  

Cuối cùng cũng đến được ngã rẽ.  

Thiện Nguyên suy nghĩ hồi lâu, các linh hồn trong livestream đều nói:  

【Gặp cô ấy lần cuối đi.】  

【Gặp đi, gặp đi.】  

【Đời người dài lắm, không biết có lần sau gặp lại không.】  

【Tôi cũng đi, tôi cũng đi. Dù sao cũng là streamer tôi theo dõi ba năm rồi.】  

【Cậu đang nói gì thế? Streamer mới mở kênh hai năm mà.】  

【Hai năm lúc còn sống, một năm tương lai.】  

【Theo dõi người ta còn tính trước nữa hả?】  

Livestream rộn ràng tiếng cười nói.  

Mọi người đều quyết định tiễn Tiểu Khương.  

Hắn cũng quyết định vậy.  

Mang theo đèn dẫn hồn, đưa cô ấy thêm đoạn nữa.  

Hy vọng khi cô ấy về nhà, sẽ không nhớ gì về nơi này.  

Không bị nhiễm bất kỳ nhân quả nào.  

Mọi người đều hy vọng, chuyến đi lạc này sẽ không thay đổi quỹ đạo ban đầu của cô ấy.  

Bao gồm cả Thiện Nguyên.  

Thật may mắn, hắn đã chọn gặp cô ấy lần cuối.

Loading...