Vừa tham vừa ác - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-07-03 20:09:24
Lượt xem: 962

7.

Tôi gọi cho Cố Ngôn nói là chuyến công tác của tôi đã kết thúc sớm hơn nên tôi đã về nhà rồi.

Cố Ngôn nhanh chóng xách một đống rau củ và hoa quả về nhà, vừa vào cửa đã hôn tôi, cười híp mắt nói bà xã đi công tác vất vả rồi, hôm nay hắn phải khao thưởng tôi thật linh đình.

Tôi lạnh lùng đẩy hắn ra, chỉ vào mấy bức ảnh trên máy tính và hỏi hắn đây là cái gì. Trong ảnh là cảnh hắn với Lương Vi đang thân mật với nhau. Vẻ mặt Cố Ngôn thay đổi, hắn hỏi tôi những bức ảnh này tôi lấy ở đâu ra.

Tôi nói là có người gửi vào email cho tôi, tôi mở email ra cho hắn xem, thời gian nhận là sau cuộc gọi tôi bảo tôi sẽ về nhà nửa tiếng.

Lúc đó, Cố Ngôn đang trên đường từ nhà Lương Vi về.

Cùng với những bức ảnh đó còn có rất nhiều lời lẽ chế giễu tôi, hoàn toàn là giọng điệu của Lương Vi.

Cố Ngôn thú nhận với tôi trong nước mắt, nói rằng hắn tình cờ gặp lại Lương Vi, nhất thời không kìm lòng được mà phạm phải sai lầm mà tất cả đàn ông trên thế giới này đều phạm phải, hắn quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ và thề thốt sẽ cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Lương Vi.

Tôi đập phá những đồ vật có liên quan đến Cố Ngôn trong nhà, đẩy hắn ra khỏi phòng và nói: “Tôi muốn ly hôn.”

Cố Ngôn đứng ngoài cửa liên tục van nài và xin lỗi, nhưng tôi vẫn kiên quyết không ra.

Cố Ngôn đành phải rời đi, mấy phút sau, qua máy nghe lén tôi nghe thấy hắn gọi cho Lương Vi và hét lên: “Tại sao cô lại gửi ảnh chụp của chúng ta cho cô ấy?”

Đương nhiên Lương Vi là phủ nhận. Nhưng Cố Ngôn không tin cô ta.

Vì trong lần cãi nhau trước đó, tôi đã giả vờ ra khỏi phòng và để lại laptop với email đang được mở ra. Qua camera theo dõi, Cố Ngôn quả thực đã kiểm tra email, bằng khả năng công nghệ của mình, hắn dễ dàng phát hiện IP gửi email chính là địa chỉ IP nhà của Lương Vi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vua-tham-vua-ac/chuong-7.html.]

Trên thực tế, email đã được gửi bởi bạn của anh họ tôi, người đã hack mạng không dây của nhà Lương Vi. Nhưng thời gian gửi, cộng với những nghi ngờ trước đây của Lương Vi đối với hắn, kết hợp với địa chỉ IP này, đây rõ ràng đây là điều mà một người phụ nữ ngu ngốc, ghen tuông mù quáng có thể làm được. Lương Vi không thể biện minh được gì cả.

Tôi gửi email cho Cố Ngôn, nói với hắn rằng tất cả tài sản trong gia đình phần lớn đều là tài sản trước hôn nhân của tôi, tài sản sau hôn nhân rất ít, vì vậy nếu ly hôn thì hắn phải cút ra khỏi nhà.

Đồng thời, tôi cũng công khai chuyện ngoại tình của hắn với cơ quan, người thân, bạn bè để chiếm thế thượng phong trong dư luận.

Cố Ngôn rất sốt ruột nhưng lại không tìm ra lỗi của tôi nên chỉ có thể trút giận lên Lương Vi, đương nhiên Lương Vi cũng không phải vừa, bọn chúng đã đánh nhau rất tàn nhẫn.

Trong lúc bọn chúng chó cắn chó, tôi cũng không nhàn rỗi mà cố hết sức để thu thập manh mối về cái chế..t của bố tôi.

Ba ngày sau, anh họ tôi báo với tôi rằng hắn đã tìm thấy bằng chứng về việc Cố Ngôn đã dùng số tiền bán nhà tôi để trả khoản vay trên mạng và mua nhà cho Lương Vi.

Tôi nhìn từng chồng tài liệu trước mặt, biết đã đến lúc thu lưới rồi.

Tôi gọi cho Cố Ngôn, giọng lạnh lùng: “Nói thật cho tôi biết, bố tôi đã c..hết như thế nào?”. Bên kia điện thoại là sự im lặng c..hết chóc.

“Còn nữa, Hiên Hiên là con của ai?” Tôi ném xuống quả b.o.m thứ hai.

“Tiểu Vân, em...”

Qua kính viễn vọng, tôi thấy Cố Ngôn sợ hãi đến mức vứt cả điện thoại đi.

“Cô ta đã biết tất cả rồi”, Cố Ngôn tát vào mặt Lương Vi một cách dã man: “Cô đúng là loại ngu xuẩn, được việc thì ít hỏng việc thì nhiều”

 

Bình luận

1 bình luận

  • nữ chính thánh mẫu quá, còn cho tiền học nữa

    maria 1 tuần trước · Trả lời

    Loading...