VỌNG TỘC QUÝ NỮ, TỰ XIN HÒA LY - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-03 19:20:15
Lượt xem: 177

6

Sau khi Phong Nhiễm vào phủ, ta phát hiện nàng ta có nét không giống người Trung Nguyên.

Khi ta thấy Phong Nhiễm nhiều lần muốn vào thư phòng, lòng dấy lên nghi ngờ.

Người này, tuyệt đối có vấn đề.

Ta âm thầm điều tra thân thế của Phong Nhiễm, bên ngoài lại không biểu hiện gì.

Phong Nhiễm vào phủ, người bất mãn nhất là Đào Yên.

Đào Yên là con gái của một tú tài, theo dì học một số cách lấy lòng, liền quyến rũ được Hà Cẩm.

Nàng ta thiển cận, không hài lòng vì sao ta lại cho Phong Nhiễm vào phủ.

“Phu nhân, thiếp thấy Phong Nhiễm đó không phải người tốt.” Đào Yên bực tức nói.

Đào Yên thực sự đẹp, nhưng cũng thực sự ngu ngốc.

Trong lòng nàng ta chỉ có sự sủng ái của Hà Cẩm.

Nhưng cũng chính vì vậy mà khiến người ta rất dễ nắm bắt.

“Nàng nói, nếu để nàng ta luôn ở ngoài, thì dù tay ta có dài, cũng không với ta.” Ta hớp một ngụm trà, “Nhưng nếu đặt ngay dưới mắt mình, nàng  ta có thể làm loạn được sao?”

Bị ta gợi mở, Đào Yên cũng thông suốt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vong-toc-quy-nu-tu-xin-hoa-ly/chuong-6.html.]

“Phu nhân đúng là thông minh!” Đào Yên cười rạng rỡ, mắt cong cong, “Phu nhân nói đúng, nàng ta vào phủ, thiếu gia cũng vẫn thường ngủ lại đây.”

Nếu không phải ta biết Đào Yên không có tâm cơ, ta thật sự nghĩ nàng ta đến khoe khoang với ta.

Nhưng ta cũng không để tâm.

Nhìn nụ cười của Đào Yên, ta chỉ thấy đẹp mắt, khó trách Hạ Cẩm thích.

Ta cũng thích, mỹ nhân nhìn thật ưa mắt.

Chỉ là lai lịch của Phong Nhiễm vẫn chưa rõ, ta liền dặn dò các nàng ấy: “Nàng ta là người trong lòng của thiếu gia, các nàng đừng có đụng vào.”

Rất nhanh, người đi điều tra Phong Nhiễm trở về, lai lịch của nàng ta dường như không có vấn đề gì.

Mồ côi từ nhỏ, mẫu thân tái giá, liền bán nàng ta đi.

Ta nghĩ, không có vấn đề, chính là vấn đề lớn nhất.

“Không đúng, điều này có vấn đề.” Ta xoa trán, “Tiếp tục điều tra.”

Hậu viện không chỉ có những chuyện tranh đấu mưu mô, về việc điều tra này, không phải tự khen, chúng ta đều là bậc thầy.

Nếu Phong Nhiễm là người ngoại bang, ta không thể bỏ qua.

Dù sao, việc này không chỉ liên quan đến hậu viện, còn liên quan đến phủ tướng và quốc gia.

Nhưng ta không hiểu.

Hạ Cẩm rốt cuộc ngu ngốc đến mức nào, mới không nhận ra vấn đề của Phong Nhiễm.

Bình luận

11 bình luận

Loading...