VỌNG TỘC QUÝ NỮ, TỰ XIN HÒA LY - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-07-04 19:35:30
Lượt xem: 567

14

 

Người Tây Vực trong thành nhanh chóng bị quét sạch.

Hạ Cẩm và Phong Nhiễm cũng bị bắt lại.

Hạ Cẩm bị Phong Nhiễm đầu độc, điều này giúp hắn ta rửa sạch tội danh thông đồng với ngoại bang.

Gặp lại ta, Phong Nhiễm có chút ngạc nhiên: "Ngươi vẫn chưa ch/ết à?"

Ta nhìn nàng ta, hận không thể lột da rút gân nàng ta.

"Rất thất vọng phải không." Ta nhìn nàng ta, "Cuối cùng ngươi cũng rơi vào tay ta."

Nàng ta cười nham hiểm: "Nghe nói những người thiếp của phủ Tể tướng, ch/ết rất thảm? Ngươi không ch/ết cũng không sao, họ ch/ết rồi."

"Ngươi không xứng đáng nhắc đến họ.

"Họ ch/ết vì gia đình và đất nước của mình.

"Du Thanh Uyển, để không cho bí mật của phủ Tể tướng rơi vào tay kẻ thù, đã nuốt giấy chứa bí mật cùng với vàng vào bụng. Còn các ngươi, những kẻ ngu ngốc Tây Vực, lại nghĩ rằng cô ấy làm điều đó vì danh tiếng của mình.

"Lục Đào Yên, múa vũ điệu quốc gia diệt vong, vì gia đình và đất nước của mình, lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, cầm con d.a.o mà nàng ấy sợ hãi, ám sát quân địch. Trước đó, đến con sâu nàng ấy còn sợ. 

"Vương Tuyết Bình, để báo thù cho họ, đã hạ độc trong bánh ngọt, muốn cùng ch/ết với kẻ thù. Không ít phản tặc đã ch/ết đúng không?

"Và cả Ninh Chi, người bị ngươi hại ch/ết, nàng ấy dùng cái ch/ết của mình để đánh thức chúng ta."

Ta từng người từng người nhắc đến tên họ.

"Còn ngươi, dùng sắc đẹp để phục vụ người khác, cuối cùng bị chính đồng bọn bỏ rơi. Ngươi thật đáng thương." Ta nhìn nàng ta chế nhạo, "Tên thủ lĩnh vô dụng của các ngươi đã đầu hàng rồi đấy."

"Hắn còn nói, giao Phong Nhiễm cho chúng ta xử lý, họ nguyện mãi mãi cúi đầu thần phục."

Ta nhìn xuống Phong Nhiễm từ trên cao.

Sắc mặt nàng ta dần trở nên trắng bệch.

"Không thể nào, Khả Hãn sẽ không bỏ rơi ta." Nàng ta lắc đầu, như kẻ điên loạn.

"Khả Hãn của các ngươi, vì ngươi làm mất đứa con của hắn, nên oán hận ngươi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vong-toc-quy-nu-tu-xin-hoa-ly/chuong-14.html.]

Phong Nhiễm ngã ngồi xuống đất, như bị rút cạn sức lực.

Đúng vậy, đứa bé mà Hạ Cẩm rất quý trọng, hoàn toàn không phải của hắn.

"Yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi ch/ết dễ dàng như vậy."

Ta trói Phong Nhiễm lại, mang nàng ta vào đại lao.

Ta để Phong Nhiễm nhìn thấy Khả Hãn của nàng ta, vì mạng sống của mình, mà quỳ ba lạy chín trước mặt Hoàng đế.

"Tất cả là do yêu nữ này mê hoặc!" Hắn đổ hết trách nhiệm lên Phong Nhiễm.

Sắc mặt Phong Nhiễm trắng bệch: "Nếu, nếu vì Khả Hãn, thì tất cả đều là lỗi của ta."

Nàng ta còn khá si tình.

Vẫn chưa xong đâu.

Hóa ra Khả Hãn này thích đàn ông.

Sau khi Hoàng đế rời đi, ta để Phong Nhiễm nhìn thấy cảnh Khả Hãn của nàng ta ân ái với một nam nhân.

Phong Nhiễm gần như phát điên.

Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.

"Ngươi không phải rất thích dùng sắc đẹp để phục vụ người khác sao?" Ta thì thầm vào tai Phong Nhiễm.

Sau đó ta nói với những người Tây Vực còn sống sót: "Người phụ nữ này, thưởng cho các ngươi. Nhớ để lại một mạng cho nàng ta."

Người Tây Vực vì muốn sống sót, từng người từng người lao vào Phong Nhiễm.

Nhưng chưa đủ, vẫn chưa đủ.

Ta tự tay đ.â.m mù đôi mắt của Phong Nhiễm: "Đôi mắt của ngươi giống Đào Dao của ta, ngươi không xứng đáng."

Sau đó, ta rót thủy ngân vào tai nàng ta.

"Hãy tận hưởng khoảng thời gian còn nghe được."

Ta muốn nàng ta, từ từ mất đi thính giác.

Dù sao ta là một người độc ác, ta có nhiều cách để tra tấn nàng ta.

Bình luận

11 bình luận

Loading...