VỌNG TỘC QUÝ NỮ, TỰ XIN HÒA LY - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-07-03 13:07:22
Lượt xem: 81

11

Ninh Chi ch//ết rồi.

Nàng ấy ch//ết trước sinh thần một tháng.

Nàng ấy mới chỉ mười bảy tuổi.

Khi ta cùng Bình di nương và Uyển di nương lén đốt giấy cho nàng ấy, Đào Yên đột nhiên xông vào.

Thấy không khí nặng nề, giọng nói trong trẻo của nàng ta cũng trở nên trầm lắng:

“Ta đã nói rồi mà, Phong Nhiễm không phải thứ tốt!”

Vừa nói, nàng ta vừa ném giấy tiền vào lò, giọng nghẹn ngào: “Đáng ghét thay con hồ ly tinh đó, dùng thủ đoạn độc ác thế để hại người!

“Ta Lục Đào Yên sẽ không đội trời chung với nàng ta!”

Ngay sau đó, nàng ấy ôm ta khóc như mưa: “Hôm đó ta định đến tìm nàng ấy, giá mà ta đi thì tốt rồi.”

Có lẽ bị Đào Yên làm cảm động, Bình di nương cũng bắt đầu khóc thút thít.

Uyển di nương hít một hơi: “Chúng ta phải mạnh mẽ lên, nếu không ai sẽ báo thù cho Ninh Chi? Ta không tin ta không đấu lại được một người ngoài phủ!”

Và việc Phong Nhiễm sảy thai dường như là một tín hiệu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vong-toc-quy-nu-tu-xin-hoa-ly/chuong-11.html.]

Từ sau khi nàng ta sảy thai, Hạ Cẩm càng cưng chiều nàng ta, mọi điều đều nghe theo.

Người của ta cũng báo tin về.

Quả nhiên, Phong Nhiễm là người Tây Vực.

Trước tiên ta thay hết người trong phủ thành người của mình. Còn nha hoàn hãm hại Ninh Chi, hiện đang rất được lòng Phong Nhiễm, ta tạm thời không thể động đến, nếu không sẽ đánh rắn động cỏ.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ, ta báo tin cho phụ thân Hạ Cẩm.

Ông nổi giận đùng đùng, định bắt Phong Nhiễm.

Đây là chuyện liên quan đến cả gia tộc, nếu xử lý không khéo, sẽ liên lụy đến chín họ.

Nhưng Hạ Cẩm, tên ngốc đó, lại dẫn Phong Nhiễm ra ngoài nói là đi du ngoạn.

Trong lòng ta biết không ổn, không ngờ bị Hạ Cẩm phá hỏng kế hoạch.

Phụ thân hắn vào cung nộp tấu, báo rằng có người Tây Vực lẻn vào kinh thành, sau đó mời Ngự Lâm quân cùng bắt Phong Nhiễm.

Vụ việc xảy ra ở phủ Tể tướng, nên phủ Tể tướng bị giám sát chặt chẽ.

Trước khi Phong Nhiễm và Hạ Cẩm trở về, chúng ta không được ra khỏi phủ.

Biến cố xảy ra vào đêm phụ thân hắn cùng lão phu nhân vào cung yết kiến thánh thượng.

Bình luận

11 bình luận

Loading...