Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vợ Cũ Thiên Tài, Tổng Tài Hối Hận - Chương 380

Cập nhật lúc: 2024-09-25 18:49:54
Lượt xem: 1

Thu Sinh không biết nên nói gì nữa.

Lâm Khê không lên tiếng, có thể thấy bà rất bất mãn với Phó Hàn Châu.

Phó Hàn Châu bảo Thu Sinh mang quà đã chuẩn bị đến, "Đây là chút quà múc, mong Lâm giáo sư nhận cho."

Lâm Khê lúc này mới nhìn Phó Hàn Châu, "Phó gia khách sáo quá, quà lớn như vậy chúng tôi sao dám nhận?"

Phó Hàn Châu nói: "Cảm ơn giáo sư đã cung cấp thuốc, rất có ích cho sức khỏe của ông nội tôi."

"Lời cảm ơn này tôi xin nhận, Lý thẩm, lại đây mang đồ vào trong."

Lâm Khê dặn dò bà Lý.

Bà Lý đến nhận lấy quà.

Phó Hàn Châu đứng bên cạnh, nhìn Lâm Khê, rồi lại nhìn Tô Úc Nhiên…

Tô Úc Nhiên cảm thấy anh đang nhìn mình, có chút không thoải mái.

Lâm Khê nói với Phó Hàn Châu: "Phó gia, mời ngồi."

Phó Hàn Châu ngồi xuống: "Gọi tên tôi là được rồi."

"Sao thế được?" Lâm Khê khách sáo nói: "Chuyện hôn sự của cậu và con gái tôi đã kết thúc rồi! Thời gian qua đã làm phiền Phó gia rồi."

Phó Hàn Châu thu hồi ánh mắt đang nhìn Tô Úc Nhiên, "Lâm giáo sư khách sáo rồi! Ngược lại là Nhiên Nhiên đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Là tôi có lỗi với cô ấy."

Nhắc đến chuyện ly hôn với Tô Úc Nhiên, Phó Hàn Châu cũng không biết nên giải thích thế nào.

Lâm Khê nói: "Hai đứa không có duyên phận, cũng không trách cậu được. Hôm nay Phó gia đã đến đây, chúng ta cũng tiện thể nói chuyện luôn! Mấy hôm nữa tôi sẽ đưa Nhiên Nhiên rời khỏi Giang thị, nếu không có gì bất ngờ, sau này nó sẽ kết hôn với Cảnh An. Mong rằng từ giờ trở đi, Phó gia đừng làm phiền con gái tôi nữa, việc này, cậu làm được chứ?"

Nghe Lâm Khê nói Tô Úc Nhiên sắp kết hôn với Tống Cảnh An, ánh mắt Phó Hàn Châu tối sầm lại.

Tô Úc Nhiên cũng có chút bất ngờ nhìn mẹ…

Cô và Tống Cảnh An…

Mẹ đang nói đùa phải không?

Phó Hàn Châu không lên tiếng.

Lâm Khê nói: "Phó gia còn ý kiến gì sao?"

Phó Hàn Châu nói: "Không."

Nói về địa vị, Tống gia có lẽ kém xa Phó gia, nhưng… nhân tài như Lâm Khê lại là trăm năm khó gặp.

Cho dù bố và ông nội anh đến đây cũng phải nể mặt bà, Phó Hàn Châu đương nhiên không muốn đắc tội với bà.

"Vậy thì tốt." Lâm Khê nói: "Phó gia đã đồng ý rồi, chuyện trước kia chúng ta cũng không nhắc lại nữa! Chúng tôi còn có việc khác, xin phép không tiếp Phó gia nữa! Mời về cho!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vo-cu-thien-tai-tong-tai-hoi-han/chuong-380.html.]

Nói xong, Lâm Khê lên tiếng: "Cảnh An, tiễn Phó gia ra ngoài."

Tống Cảnh An chạy đến, lễ phép nói với Phó Hàn Châu: "Phó gia, mời."

Phó Hàn Châu nhìn Tống Cảnh An, bước ra ngoài.

Tống Cảnh An nhìn Phó Hàn Châu, nói: "Phó gia đi thong thả, tôi không tiễn nữa!"

Anh ta vừa định rời đi, Phó Hàn Châu nói với Tống Cảnh An: "Cậu thật sự muốn kết hôn với Nhiên Nhiên?"

"Đương nhiên rồi!" Tống Cảnh An nói: "Có thể cưới được Nhiên Nhiên là vinh hạnh của tôi! Tôi không giống Phó gia, không làm tra nam, Nhiên Nhiên kết hôn với tôi, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy."

Khi nói những lời này, Tống Cảnh An cố ý mang theo vẻ khoe khoang.

Phó Hàn Châu nhìn vẻ đắc ý của Tống Cảnh An, muốn nói gì đó nhưng lại bây giờ lại biết người đứng sau Tống Cảnh An là Lâm Khê, cũng là mẹ ruột của Tô Úc Nhiên…

Phó Hàn Châu nhịn xuống.

Anh lên xe, Thu Sinh cũng đi theo.

Trên đường, Thu Sinh lên tiếng, "Phó gia, sao ngài không nói chuyện thuốc đặc trị với giáo sư?"

Họ vẫn luôn chờ đợi, chính là muốn chờ bà có thời gian.

Trước khi đến, Viện trưởng cũng đã liên lạc với Phó Hàn Châu.

Nhưng hôm nay gặp Lâm giáo sư, Phó Hàn Châu lại không hề nhắc đến chuyện thuốc đặc trị, chỉ nói đến chuyện Lâm giáo sư cung cấp thuốc để chữa trị cho ông nội.

Phó Hàn Châu nói: "Bà ấy sẽ không đồng ý."

Thu Sinh biết ý anh…

Chuyện Phó Hàn Châu ly hôn với Tô Úc Nhiên, Lâm Khê đã sớm có ý kiến rồi.

Còn đích thân đến chỗ ông nội từ hôn.

Tuy bà vẫn giữ thái độ lịch sự, nhưng trong lòng chắc chắn rất bất mãn với Phó Hàn Châu.

Muốn bà giúp mình nghiên cứu thuốc đặc trị, bà chắc chắn sẽ không đồng ý.

Giá như không ly hôn với Tô Úc Nhiên thì tốt biết mấy!

Như vậy, nhờ cô ấy mở lời, mọi chuyện chắc chắn sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Từ nhà họ Tống trở về, Phó Hàn Châu đến bệnh viện.

Ông nội cuối cùng cũng chịu gặp anh!

Trước đó chỉ là để ép anh ở bên Tô Úc Nhiên.

Nhưng Phó Hàn Châu sống c.h.ế.t không chịu!

Loading...