Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Võ công phế vật trở thành đệ nhất Thiên Bảng - Chương 130

Cập nhật lúc: 2024-07-26 04:15:03
Lượt xem: 50

Chương 130. -

 

Khách điếm Nhạn Thánh.

 

Giờ Tý là giờ giới nghiêm, đã sớm qua đồng hồ sinh học của Ngu Tri Dao và Lạc Vân Dã.

 

Hai người gần như về đến khách điếm là đến giờ giới nghiêm, hưng phấn vì hợp tác kiếm được tiền trôi qua, buồn ngủ lập tức ập đến, mơ màng muốn ngủ.

 

Ngu Tri Dao chúc Lạc Vân Dã ngủ ngon, sau khi nhanh chóng trở về phòng, nàng nằm trong ao nước nóng vui vẻ ngâm mình. Bên cạnh để mấy trái lê ngọt giòn, sau khi dựa vào thành bể chớp mắt một cái, mắt lim dim buồn ngủ cầm một quả lê cắn hai miếng.

 

Nước lê trong veo ngọt ngào tràn vào miệng, Ngu Tri Dao không muốn đứng dậy, gọi kính Linh thông ra, lấy cái giá mua trước đó, dựng kính lên.

 

Nàng xoay người nằm ven bờ của ao suối nước nóng, mu bàn tay đặt dưới cằm, một tay nhấn vào trong "Chuyện không bình thường của Vân giới”, chuẩn bị làm một ít chuyện.

 

Trang đầu của "Chuyện không bình thường của Vân giới" vẫn tràn đầy bài viết liên quan đến Thiên Bảng, Ngu Tri Dao liếc nhìn bài viết có chữ "Nóng" trên đầu, đã có mấy ngàn bình luận---

 

[Mật! Theo tin tức đáng tin cậy, có Ma tu trên Thiên Bảng qua lại ở Nhạn thành!]

 

Nhạn thành?

 

Giỏi lắm, để cho nàng xem thử rốt cuộc là vị Ma tu nào?

 

Ngu Tri Dao vô cùng hứng thú nhấn vào bài viết, muốn nhìn thử chủ bài viết có tin tức đáng tin cậy gì, ai ngờ nhấn vào nội dung lại trống không!

 

Ngu Tri Dao: ?

 

Không phải chứ, huynh đệ, đây là ngươi chỉ viết tựa đề? Tin tức đáng tin đâu? Dự đoán đâu?

 

Nàng liếc mắt đại khái nhìn phần bình luận, tất cả đều gào khóc muốn đến Nhạn thành trừ ma.

 

Ngu Tri Dao: "..."

 

Bây giờ chỉ cần tựa đề liên quan đến Nhân Ma cũng dễ dàng hot như vậy?

 

Nàng tiếp tục kéo xuống, càng xem càng cảm thấy lập tức Nhạn thành sẽ trở thành nơi hội tụ của các tu sĩ lợi hại ở Vân giới rồi.

 

Suy nghĩ đến chuyện Nhạn thành sắp có các đại lão tụ tập, Ngu Tri Dao chuẩn bị chơi mấy ngày, sau đó sẽ cùng Lạc Vân Dã tiếp tục đi về phía Đông, vừa chờ đợi tin tức của học phủ Thánh địa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vo-cong-phe-vat-tro-thanh-de-nhat-thien-bang/chuong-130.html.]

 

Ngu Tri Dao xem một hồi, liền thoát ra khỏi bài viết này, nhấn vào khu bài viết nóng, tìm bài viết lúc trước mình nhìn thấy.

 

Trùng hợp bài viết đầu tiên chính là bài viết nàng muốn tìm.

 

Trong bài viết này không chỉ có thái độ thể hiện của Vân Cảnh thánh địa đối với tu sĩ Nhân tộc trên Thiên Bảng, càng nghiêm lệnh tu sĩ Nhân tộc không cho phép ra tay với tu sĩ Nhân tộc trên Thiên Bảng, nếu có người vi phạm, lấy tội xử tộc làm trừng phạt.

 

Lúc trước Ngu Tri Dao lười biếng nhìn lướt qua, bây giờ sau khi đọc rõ ràng rồi, trong mắt lóe ra ánh sáng vui vẻ.

 

Nàng bình luận vào bài viết có hơn một ngàn bình luận này---

 

[Len lén tu luyện, sau đó làm kinh diễm tất cả mọi người: Ta muốn tố cáo! Trong hành lang dài đi vào Kim Ngân phường của Nhạn thành, có treo bức họa truy nã tu sĩ Nhân tộc trên Thiên Bảng, là do Vân Kiếm phái phát ra!]

 

Sau đó Ngu Tri Dao thoát ra ngoài, nhấn vào trang đầu, nhanh chóng gửi một bài viết mới.

 

DTV

[Kinh! Lại có một tông môn nho nhỏ lớn gan làm bậy không quan tâm đến cừu hận của Nhân tộc và Ma tộc! Công khai treo giải thưởng truy nã tu sĩ Nhận tộc trên Thiên Bảng!]

 

[Len lén tu luyện, sau đó làm kinh diễm tất cả mọi người: Hôm nay ta theo sư trưởng đi vào Nhạn thành tìm ma, thỉnh thoảng vào Kim Ngân phường, lúc đi vào hành lang dài phát hiện có một tông môn treo bức họa thông báo truy nã tu sĩ Nhân tộc trên Thiên Bảng! Tông môn này không chỉ coi thường luật lệ của Vân Cảnh thánh địa, còn không quan tâm đến cừu hận của Nhân tộc và Ma tộc! Hành vi đáng xấu hổ như vậy, phải nghiêm trị! Tiểu tu sĩ chính nghĩa như ta không có cách nào nhìn tiếp được! Hôm nay là người đầu tiên muốn đứng ra vạch trần, vạch trận tông môn nhỏ nhưng vô sĩ này--- nó tên là Vân Kiếm phái!]

 

Ngu Tri Dao dùng thần niệm viết một bài viết tràn đầy phẫn nỗ tức giận xong, rồi sau đó cả người hoàn toàn bình tĩnh, vui vẻ nheo mắt, một tay cầm lê, một tay chờ xem bình luận dưới bài viết.

 

Lướt xuống một cái, đã có hơn năm bình luận rồi.

 

Quả nhiên, viết một bài viết liên quan đến Nhân Ma, chính là có lưu lượng.

 

Một khi liên quan đến cừu hận giữa Nhân tộc và Ma tộc, tu sĩ bình luận dưới bài viết đều dùng các loại hỏi thăm tổ tiên nói về Vân Kiếm phái, thậm chí còn có một nhóm lớn chạy đến bài viết của Vân Cảnh thánh địa yêu cầu trừng trị Vân Kiếm phái.

 

Cho đến khi bình luận hơn một trăm, xuất hiện một bình luận có phong cách khác.

 

[Ha ha ha, chuyện này ta biết! Ta làm việc ngay trong Kim Ngân phường. Mấy tháng trước, Vân Kiếm phái phí số bạc lớn, mới làm cho phưởng chủ của Kim Ngân phường chúng ta miễn cưỡng đồng ý dán vào một bức họa treo giải thưởng truy nã tu sĩ đệ nhất trên Thiên Bảng trong hành lang dài đen thui. Chỉ là sau đó không lâu lắm, Vân Kiếm phái kia muốn để cho phường chủ của chúng ta bỏ hết bức họa đã dán!

 

Phưởng chủ của Kim Ngân phường của chúng ta là người nào chứ? Đây chính là người nói một không nói hai, mọi chuyện đều lấy thành thật làm đầu! Phường chủ nói, tiền đã nhận, lúc trước đã nói treo một năm thì phải treo một năm! Một chút cũng không thể thiếu!

 

Còn có chuyện khôi hài hơn, Vân Kiếm phái kia còn muốn tốn nhiều tiền loại bỏ bức họa đã dán! Phường chủ chúng ta là ai chứ? Đó là một hảo hán thành thật! Tuyệt bất khuất với sự cám dỗ của tiền bạc, mãnh mẽ từ chối! Nói treo một năm thì chính là một năm! Đây chính là phương châm của Kim Ngân phường chúng ta!]

 

Bình luận này thổi phồng khen ngợi phường chủ Kim Ngân phường một trận, ở dưới bình luận này, tài khoản của một người có chứng nhận phưởng chủ của Kim Ngân phường lập tức xuất hiện.

 

[Phường chủ Kim Ngân phường: Đúng vậy, Kim Ngân phường của chúng ta trước giờ luôn làm ăn thành thật! Ngày sau chư vị đạo hữu có đến Nhạn thành, đừng quên đến Kim Ngân phường của chúng ta tham quan một chút! Tất nhiên Vân Kiếm phái kia thật sự vô sỉ, ta cũng đồng ý để cho Vân Cảnh thánh địa diệt trừ mụn nhọt g.i.ế.c hại đệ tử mình của Vân Kiếm phái!]

Loading...