Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Võ công phế vật trở thành đệ nhất Thiên Bảng - Chương 123

Cập nhật lúc: 2024-07-26 04:12:21
Lượt xem: 63

Chương 123. -

 

Mặt Ngu Tri Dao càng đỏ hơn, ngập ngừng nói: "Hình như là.. Hình như là thích. Lúc ta đi qua ảo cảnh của Huyễn sơn, sư tôn nói ta thích hắn, muốn kết đạo lữ với hắn."

 

Minh Lê: "..."

 

Hóa ra ta không ở bên cạnh ngươi, cũng có thể làm bà mai?!

 

"Tiểu tử kia có ý với người không?" Minh Lê lại đi thẳng vào mấu chốt.

 

"Ta không biết." Ngu Tri Dao ăn kẹo, đàng hoàng nói: "Chẳng qua ta cảm thấy mình có cơ hội rất lớn."

 

"Hừ! Có thể được Tiểu Ngư Ngư thích là phúc của hắn. Sao hắn dám không thích Tiểu Ngư Ngư được? Nếu không thích Tiểu Ngư Ngư, vậy mắt hắn bị mù!" Minh Lê tức giận nói: "Tu vi của tiểu tử kia như thế nào?"

 

"Chuyện còn chưa đâu vào đâu cả..." Ngu Tri Dao cảm thấy sư tôn lúc nào cũng có thể biến thành con sư tử nóng giận, lúc bị hỏi đến khuyết điểm của Tiểu Vân, hơi nhỏ giọng nói: "Mặc dù bây giờ tu vi tương đối thấp, chẳng qua hắn có tiềm lực, tu vi sẽ tăng nhanh thôi!"

 

"Cho nên, " Minh Lê sâu kín hỏi: "Cụ thể là thấp bao nhiêu?"

 

"Khai Thiên cảnh." Ngu Tri Dao vội vàng nói một câu, "Khai Thiên cảnh mười chín tuổi, ta cảm thấy rất lợi hại!"

 

"Hừ!" Minh Lê từ lỗ mũi hừ ra một tiếng: "Là người có tài nghệ bình thường trong Vân giới mà thôi. Lần sau ngươi mang người về, ta sẽ đặc huấn cho hắn thật tốt."

 

Ngu Tri Dao không ngờ chuyện sẽ thuận lợi như vậy, sau khi ngạc nhiên, thì vui vẻ nói: "Sư tôn, đây là ngài đồng ý để ta mang người về sao?"

 

"Nếu không thì sao?" Minh Lê hừ một tiếng: "Tiểu Ngư Ngư thích, sư tôn cũng đành bất đắc dĩ tiếp nhận. Chẳng qua tu vi càng thấp tuổi thọ càng ngắn, ngươi phải đốc thúc hắn tu luyện thật tốt, sư tôn không muốn nhìn Tiểu Ngư Ngư đau lòng vì một nam nhân."

 

Ngu Tri Dao để sát ốc biển dẫn âm bên tai, cười cong mắt bắt đầu nịnh nọt: "Ta cũng biết sư tôn tốt nhất! Sư tôn là sư tốt tốt nhất trong thiên hạ!"

 

"Tiểu Ngư Ngư biết là được rồi." Minh Lê vui vẻ nheo mắt: "Đúng rồi, chỗ này của sư tôn có một tin tức tốt, Tiểu Ngư Ngư có muốn nghe hay không?"

 

Ngu Tri Dao ừ một tiếng: "Muốn nghe."

 

"Vân Cảnh thánh địa không có ý tìm tu sĩ Nhân tộc trên Thiên Bảng, nhưng có lòng dạy dỗ và bảo vệ tu sĩ Thiên Bảng, chuẩn bị ở Vân giới xây dựng một học phủ Thánh địa, hoan nghênh tất cả tu sĩ Nhân tộc có tu vi Khai Thiên cảnh trở lên đến đăng ký học. Đến lúc đó, cung chủ hoặc phong chủ của Vân Cảnh thánh địa cũng sẽ đến thay phiên dạy học. Nếu vận may tốt, có thể gặp được tu sĩ Thiên Nhân cảnh dạy dỗ. Tiểu Ngư Ngư, ngươi có thể đến chỗ này học Đan đạo một cách có hệ thống. Kiếm đạo cũng có thể." Minh Lê hỏi, "Tiểu Ngư Ngư, ngươi và tiểu tử kia có muốn đi không?"

 

Thiên Nhân cảnh dạy học miễn phí? Còn có chuyện tốt như vậy?

 

"Đi, tại sao không đi?" Lúc này Ngu Tri Dao quyết định: "Chờ Đan đạo của ta đại thành, sau này lấy đan dược Cửu phẩm cho các người tùy tiện ăn như kẹo! Chẳng qua về Tiểu Vân, ta không thể quyết định thay hắn, ta phải đi hỏi ý kiến của hắn đã."

 

"Thì ra tiểu tử kia tên là Tiểu Vân, tu vi không được, tên cũng không dễ nghe..." Minh Lê bắt đầu nói móc.

 

Ngu Tri Dao không nói bĩu môi.

 

Nghe giọng điều vô cùng có sức sống của y, Ngu Tri Dao biết y đã khỏe lại rất tốt rồi. Hưng phấn qua đi, nàng buồn ngủ ngáp một tiếng: "Sư tôn, mấy ngày nay ta ngủ không ngon. ta nghỉ ngơi một lát đã, lần sau chúng ta trờ chuyện tiếp."

 

Minh Lê còn chưa kịp đáp lời, ốc biển dẫn âm đã không có tiếng phát ra.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vo-cong-phe-vat-tro-thanh-de-nhat-thien-bang/chuong-123.html.]

Minh Lê:?

DTV

 

Đáng ghét! Cải trắng trưởng thành, đều trăm phương nghìn kế bảo vệ cho heo!

 

Chỗ cổng vòm bên trong Huyễn sơn, vốn dĩ hai vị hộ vệ ngân giáp trông chừng đã đổi người. Ngân Hổ thì vẫn còn, nhưng vị trí của Ngân Tước đã đổi thành Ngân Báo.

 

Trước đó đột nhiên Huyễn sơn đóng cửa mấy ngày trước đó không lâu mới khôi phục mở cửa lại, có thông báo trong kính Linh thông. Nhưng tin tức vẫn chưa truyền ra ngoài, hôm nay lui tới Huyễn sơn chỉ có lác đác mấy người.

 

Đối diện hộ vệ Ngân giáp, người trung niên râu quai nón không có tiền bạc thu, đang nhàm chán dựa lưng vào ghế sau, lấy kính Linh thông ra bắt đầu xem đề tài bát quái.

 

Trong mảng "Chuyện không bình thường ở Vân giới" vẫn là các tin tức của tu sĩ Thiên Bảng chiếm cứ, nhiệt độ của mấy bài viết này đều không giảm chút nào.

 

Mỗi tháng Thiên Bảng công bố một tin tức, làm cho mọi người trong Vân giới không thiếu đề tài. Đoạn thời gian trước nói tháng tiếp theo sẽ công bố phương hướng, lúc này trong bài viết hot nhất dồn dập suy đoán tu sĩ thần bí trên Thiên Bảng là ở phía nào? Đông Tây Nam Bắc? Còn có một ít suy đoán tháng sau Thiên Bảng sẽ công bố những cái gì.

 

Những bài viết có chủ đề thảo luận lúc trước đã hoàn toàn không thể đẩy lên được đầu trang.

 

Thiên Bảng là lưu lượng mới trong kính Kinh thông.

 

Người trung nhiên mới vừa nhấn vào, nhanh chóng lướt qua hai chủ đề có ghi chữ "Nóng", lúc nhìn thấy chủ đề thứ ba, đột nhiên kêu một tiếng.

 

Hắn ta trợn to hai mắt, nhìn kỹ trên đầu chủ đề thứ ba ghi chữ "Nóng" thật to, trong bài viết có mấy trăm bình luận phản hồi---

 

[Mật! Theo tin tức đáng tin cậy, có Ma tu trên Thiên Bảng qua lại ở Nhạn thành!]

 

Người trung niên tuấn mỹ nhấn vào bài viết này.

 

Nội dung trống không.

 

Chủ bài viết không có nói gì trừ tên bài viết!

 

Đây cũng có thể gọi là tin tức đáng tin sao? Thật sự không có chút tin tức nào!

 

Người trung niên hơi uể oải, động ngón tay, lưới xuống nhìn bình luận.

 

[Tin tức này là thật hay giả?]

 

[Chủ bài viết đừng giả chết, nhanh ra đây nói rõ ràng!]

 

[Quan tâm tin tức là thật hay giả làm gì, Ma tộc là đáng chết! Các huynh đệ, cầm lấy vũ khí! Đi Nhạn thành. Làm c.h.ế.t bọn chúng!]

 

[Thà tin là có, không thể không tin. Từ chuyện xưa làm dẫn chứng, mặc kệ là thật hay giả, ta cảm thấy phải đi Nhạn thành xem thử.]

 

[Giết c.h.ế.t Ma tu trên Thiên Bảng, thì sẽ có một tu sĩ Nhân tộc mới lên Thiên Bảng, huynh đệ xông lên!]

 

[Đi! Ai đi đến Nhạn thành? Chư vị, ta đi trước một bước!]

 

Người trung niên tuấn mỹ xem đến ngây ngốc rồi.

Loading...