Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vợ Chồng Hợp Đồng: Đóng Kịch Hay Thật Lòng? - 04.

Cập nhật lúc: 2024-09-27 16:29:54
Lượt xem: 221

Tôi gạt tay anh ra, cố gắng giữ nụ cười, 「Cảm ơn tổng giám đốc Tô quan tâm, tôi rất ổn.」  

  

Tô Dật không nói gì thêm, nhấp một ngụm cà phê.  

  

「Nói đi, lần này lại muốn tôi giúp gì?」  

  

Biết nhau từ nhỏ cũng có chút lợi ích, ít nhất Tô Dật khá hiểu tôi.  

  

Tôi cười đẩy đĩa bánh ngọt đến trước mặt anh, 「Thật ra cũng không có gì to tát, chỉ là tôi muốn công khai.」  

  

「Công khai?」 Tô Dật nhíu mày, 「Công khai cái gì?」  

  

「Công khai chuyện tôi và anh đã kết hôn.」  

  

Không biết có phải do ảo giác của tôi hay không, nhưng sau khi nghe tôi nói xong câu này, sắc mặt của Tô Dật trở nên rất kỳ lạ.  

  

Thậm chí có chút lúng túng, làm đủ thứ động tác thừa.  

  

Giống như bị ma nhập vậy.  

  

Không chắc lắm, phải xem thêm đã.  

  

Anh ấy đột ngột uống một ngụm cà phê, sau đó mới dần khôi phục lại bình thường, hai tay đan vào nhau nhìn tôi nói: 「Được thôi.」  

  

Tôi mừng rỡ, vừa định mở miệng khen ngợi, thì nghe anh ấy tiếp tục nói: 「Nhưng tôi có một điều kiện.」  

  

Tôi biết mà.  

  

Tên tư bản c.h.ế.t tiệt này.  

  

「Điều kiện của tôi là, trước mặt người ngoài, chúng ta phải là cặp vợ chồng mẫu mực và hạnh phúc.」  

  

「Tôi hiểu, tức là phải diễn đúng không, anh yên tâm, tôi là dân chuyên nghiệp mà.」  

  

Ánh mắt Tô Dật trở nên u tối, anh nhẹ nhàng nói: 「Đúng vậy, chỉ là diễn.」

 

Tôi và Tô Dật vừa đăng bài công khai trên Weibo, hot search đã nổ tung.  

  

【??? Tôi nhìn nhầm rồi à?】  

  

【Trời ơi, hai người thật sự kết hôn rồi?】  

  

【Không phải nói là ảnh P sao? Vậy là thừa nhận rồi? Không giãy giụa thêm chút nào à?】  

  

【Cũng hợp đó, không chắc lắm, để xem thêm.】  

  

【Hợp cái gì chứ, nhìn Tô Dật kiểu kia là biết hoặc là không gần nữ sắc, hoặc là tra nam thuần chủng, hai người họ không quá ba năm là ly hôn thôi.】  

  

Vị cư dân mạng này nói chuyện, có cần phải chuẩn thế không?  

  

Không biết lại tưởng lúc tôi và Tô Dật bàn bạc thì cậu ta đứng bên cạnh nghe đấy.  

  

Tôi đang lướt bình luận thì mẹ tôi gọi video đến.  

  

Sau khi chuẩn bị tâm lý xong, tôi nhấn nút nghe máy.  

  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vo-chong-hop-dong-dong-kich-hay-that-long/04.html.]

Bà Tống còn chưa xuất hiện, giọng nói đã vang lên ngay sau đó.  

  

「Không hổ là con gái mẹ, chiêu này thật cao tay.」  

  

Câu này khiến tôi mơ hồ không hiểu.  

  

「Mẹ, mẹ đang nói gì vậy.」  

  

「Mẹ nói rồi mà, con từ nhỏ đã thích trai đẹp, làm sao có thể không có tình cảm với Tô Dật được, hóa ra là con có ý đồ riêng ha.」  

  

Tôi khó hiểu, nhíu mày nhìn bà nói: 「Mẹ, con không hiểu mẹ đang nói gì.」  

  

Bà Tống lườm tôi một cái, 「Còn giả vờ với mẹ à? Không phải là cố ý lộ ảnh cưới trên chương trình rồi nhân cơ hội công khai chuyện kết hôn sao?」  

  

「Nhưng mẹ phải nói là chiêu này của con hay lắm, hơn nữa kỹ năng diễn xuất của con tiến bộ nhiều rồi đấy. Ánh mắt hoảng loạn kia diễn cứ như thật, thực ra trong lòng chắc đang vui mừng lắm đúng không? Nếu mẹ không phải là mẹ con, thì mẹ cũng bị con lừa luôn rồi.」  

  

「………」  

  

Có khả năng nào mà lúc đó tôi thật sự sợ muốn c.h.ế.t không.  

  

Người mẹ này, đúng là tự tin thật.  

  

Tôi bất đắc dĩ giải thích: 「Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi.」  

  

「Mẹ biết, biết là con ngại ngùng, yên tâm, mẹ sẽ không nói với Tiểu Dật đâu, mẹ đợi đến ngày con hoàn toàn chinh phục được nó.」  

  

Được rồi, không nói chuyện nữa.  

  

Bà ấy nghĩ con gái mình thông minh quá mức rồi.  

  

Mấy cái trò phức tạp thế này, tôi làm sao nghĩ ra nổi.  

  

Để tránh dư luận và chờ cho sự việc lắng xuống, tôi ở nhà suốt một tháng.  

  

Một tháng sau, chị Hứa nói đã nhận cho tôi một công việc.  

  

Nói là một chương trình truyền hình thực tế về tình yêu.  

  

Tôi lập tức từ chối.  

  

Để tôi và Tô Dật cùng tham gia chương trình, đây đâu phải là vợ chồng ân ái, rõ ràng là đối thủ không đội trời chung.  

  

Chị Hứa kiên nhẫn thuyết phục tôi: 「Bây giờ hai người tham gia chương trình, chỉ cần thể hiện tốt, sẽ thu hút một lượng fan couple, đây là cách tốt nhất để tăng nhiệt độ hiện tại.」  

  

Vấn đề là, tôi và Tô Dật là cặp vợ chồng bằng nhựa đó chứ!  

  

Chẳng lẽ lên chương trình rót đường công nghiệp cho khán giả xem à.  

  

「Chị, chị đâu có không biết hai đứa em chẳng có chút tình cảm nào cả.」  

  

「Hơn nữa ba năm nữa bọn em còn phải ly hôn mà!」  

  

「Ly hôn tốt mà!」 Chị Hứa lao đến trước mặt tôi nói: 「Em hiện giờ dùng couple để tăng độ hot, ba năm sau ly hôn sẽ lập tức xây dựng hình tượng đại nữ chủ tỉnh táo và độc lập.」  

  

Chị ấy đúng là hiểu làm truyền thông thật.  

 

Loading...