Chạm để tắt
Chạm để tắt

VIÊN ĐÁ CHEC NGƯỜI - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-07-26 17:46:44
Lượt xem: 1,592

“Nghe nói kết quả kỳ thi tuyển sinh chung của Tống An không thể đỗ nổi vào cấp 3. Cho dù con bé có đỗ cấp 3, hai người vẫn phải hỗ trợ cho việc học của con bé trong vài năm đấy.”

 

"Đợi đến lúc con bé ấy tốt nghiệp, một tháng mới kiếm được 5.000. Phải mất bao nhiêu năm mới kiếm được một triệu đây?"

 

"Giao dịch này có thể khiến hai người kiếm lời hơn nhiều đấy!"

 

Đúng như mẹ A Hành nghĩ.

 

Một triệu này quá đủ để mua nỗi buồn và tôn nghiêm của bố mẹ tôi.

 

Bố mẹ tôi cũng biết rằng hòa giải là cách tốt nhất.

 

Nếu gây ồn ào quá lớn thì bọn họ sẽ là người phải xấu hổ.

 

Một triệu được chuyển vào tài khoản nhà tôi rất nhanh.

 

Khi đám tang của em gái tôi được tổ chức, những người khác đã đến hỏi xem em gái tôi c.h.ế.t như thế nào.

 

Bố mẹ tôi chỉ dám nói rằng con bé phải chịu rất nhiều áp lực từ việc học.

 

Nhưng tôi e rằng chỉ có mình tôi biết, cái c.h.ế.t của em gái tôi bắt nguồn từ viên đá bình an đó.

 

Đám tang đã kết thúc.

 

Viên đá bình an được đặt vào trong tay bố.

 

Nhìn thấy đôi mắt xanh đen của bố, tôi ước chừng ngày đó... hẳn là cũng không còn xa nữa.

 

Bố tôi cầm hai viên đá bình an, cau mày: "Khi chec An An vẫn đeo đá bình an trên cổ. Những viên đá này có thực sự hữu dụng không? Nếu có thì tại sao chúng lại không thể bảo vệ an toàn cho An An?"

 

Mẹ tôi vẻ mặt điềm tĩnh, chắp hai tay trước ngực, tỏ vẻ sùng đạo và kính trọng trước đá bình an.

 

"Sao lại không bảo vệ an toàn? Một đứa con gái bất hiếu, không chịu an phận mà làm chuyện xằng bậy với đứa con trai khác, bây giờ lại đổi lấy được một triệu, chẳng lẽ ông còn cảm thấy bất hạnh sao?"

 

Bố tôi sửng sốt, ngay sau đó mới phản ứng lại.

 

Mẹ tôi nói thêm: “Hãy đeo nó vào đi, hết thảy mọi chuyện xảy ra đều là sự sắp đặt tốt nhất của đá bình an.”

 

Đó cũng là khoảnh khắc mà mẹ tôi không còn nghi ngờ gì về tác dụng của viên đá bình an.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vien-da-chec-nguoi/chuong-7.html.]

 

Bà cho rằng nó có thể sửa mệnh, sửa vận và có thể khiến cho người ta trở nên giàu có...

 

Một triệu nhân dân tệ được mẹ tôi dùng làm vốn khởi nghiệp để bắt đầu kinh doanh bán đá bình an.

 

7.

 

Ba trăm nghìn để mua đá bình an.

 

Ba trăm nghìn để trả tiền thuê nhà và trang trí nội thất.

 

Sau khi mẹ tôi đầu tư tiền xong, bà còn nói với bố tôi: “Chỉ cần đầu tư 600.000 thôi. Nếu thua lỗ, ít nhất chúng ta cũng còn 400.000 để dưỡng lão.”

 

Mỗi ngày bố tôi đều bị tra tấn về thể xác và tinh thần bởi hai viên đá bình an.

 

Ông không có nhiều tâm trạng để can thiệp vào quyết định của mẹ.

 

Mặt khác, mẹ tôi thấy bố tôi luôn kêu đau ở thắt lưng và chân nên đã mua cho ông thêm một bộ đệm bình an.

 

Chiếc đệm nặng tới 20 cân, làm từ chất liệu giống y hệt đá bình an.

 

Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

Hôm đó tôi đi học về, bắt gặp cảnh bố tôi đang nằm trên đệm và mẹ tôi đang xoa bóp cho ông.

 

Tim tôi đập thình thịch.

 

Tôi chỉ cảm thấy chiếc tạp dề chống bức xạ mà tôi mua có lẽ không chịu được bức xạ mạnh như vậy.

 

Thế là tối hôm đó, tôi bàn với bố mẹ về việc ở trọ trong trường.

 

Sau đó vội vàng thu dọn đồ đạc suốt đêm để nhanh chóng chuyển đi.

 

Bố mẹ tôi chưa bao giờ quan tâm đến tôi.

 

Họ không thèm quan tâm xem tôi đã đi đâu.

 

Tôi còn nhìn thấy một chút hy vọng trong mắt họ.

 

Họ hy vọng rằng, tôi sẽ giống như em gái tôi, có thể mang một triệu đến tài khoản của bọn họ.

 

Loading...