Chạm để tắt
Chạm để tắt

VIÊN ĐÁ CHEC NGƯỜI - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-26 17:44:13
Lượt xem: 3,091

Em gái tôi đã có được một chiếc bánh dâu hoàn chỉnh.

 

Cũng có được một phòng riêng của chính mình.

 

Bây giờ em ấy còn có một người giúp việc sẽ giúp mình làm tất cả bài tập về nhà.

 

Em gái tôi cho rằng mọi chuyện xảy ra đều là may mắn do viên đá bình an mang lại cho nó.

 

Trước khi chìm vào giấc ngủ, em gái vẫn không quên nói với mẹ:

 

“Mẹ ơi, viên đá bình an này thực sự là một bảo bối. Mẹ đi cầu thêm một viên cho bố đi, để bố kiếm được nhiều tiền cho nhà mình hơn.”

 

Mẹ tôi gật đầu liên tục.

 

Sáng hôm sau, em gái đã bị chảy m.áu mũi sau khi ôm viên đá ngủ một buổi tối.

 

Mẹ tôi không hề coi trọng chuyện đó, còn nói: “Chắc là do năng lượng của đá bình an quá mạnh, cơ thể con rất yếu, sau này phải tập làm quen dần đi”.

 

Em gái tôi nhìn khuôn mặt hồng hào của mình trong gương, phấn khích la lên: “Mẹ ơi, nhìn da con đi. Có phải mặt con trắng và căng bóng hơn lúc trước không?”.

 

Mẹ tôi vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của em gái, dịu dàng nói: “Đúng vậy, bé con của chúng ta càng ngày càng xinh đẹp.”

 

Hai mẹ con vừa nói vừa cười.

 

Không ai nghĩ rằng, làn da trắng nõn của em gái là nhợt nhạt, còn lớp bóng trên mặt nó là lớp dầu nhờn.

 

Tôi yên lặng nhìn họ, sau đó vội vàng đi lấy hết số tiền trong heo đất ra, đến cửa hàng mẹ và bé rồi mua một bộ tạp dề phòng chống phóng xạ.

 

Tôi đeo tạp dề để giặt đồ, rửa bát và dọn dẹp vệ sinh.

 

Tôi cũng không còn tranh giành ăn uống hay bất cứ thứ gì với em gái nữa.

 

Sự ngăn nắp của ngôi nhà nằm ngoài sự mong đợi của bố tôi.

 

Sự hòa thuận trong nhà khiến mẹ tôi càng tin tưởng đá bình an hơn.

 

Thỉnh thoảng, khi tôi xuống tầng dưới để đổ rác, ngẫu nhiên sẽ nghe thấy mẹ và hàng xóm đang cắn hạt dưa và trò chuyện.

 

"Bà có biết vì sao đứa con gái lớn nhà tôi lại trở nên ngoan ngoãn như vậy không? Đó là bởi vì tôi đã cầu xin đại tiên cho tôi một viên đá bình an đấy!"

 

"Không phải hai đứa con trai nhà bà lúc nào cũng đánh nhau sao? Có muốn xin một viên đá bình an không?"

 

"Đá bình an này đảm bảo an toàn, học tập tiến bộ, gia đình hòa thuận! Kể từ khi đeo viên đá này thì An An nhà tôi không còn lên cơn hen suyễn nữa."

 

Mẹ tôi đã nói với rất nhiều người.

 

Có người muốn chữa trị ngựa c.h.ế.t coi như ngựa sống nên đã nhờ mẹ tôi xin hộ một viên đá bình an về dùng thử.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vien-da-chec-nguoi/chuong-4.html.]

 

Mẹ tôi đã giúp cho việc kinh doanh của đại tiên trong chùa phát triển rất tốt.

 

Để cảm ơn bà, đại tiên trong chùa đã tặng lại cho mẹ tôi một viên đá bình an.

 

Kể từ đó, trên cổ bố tôi lại có thêm một viên đá với lượng bức xạ vượt quá tiêu chuẩn.

 

4.

 

Mẹ nói: “Không phải ông hay than thở vì đau lưng đau cổ hay sao? Đá bình an này có chứa năng lượng giúp giảm bớt khó chịu đấy.”

 

Bố vẫn tỏ ra hoài nghi.

 

Nhưng mẹ lại phản bác:

 

“Trước kia cứ mấy ngày là An An phải đến bệnh viện một lần, nhưng giờ ông nhìn xem, nửa tháng rồi mà con bé không phải vào viện, chứng tỏ sức khỏe rất tốt!”

 

Bố nhìn Tống An càng ngày càng xinh đẹp ngồi trên sô pha, không khỏi gật đầu: “Đừng nói nữa, đúng là hiện giờ An An rất xinh đẹp, sắc mặt hồng hào!”

 

Bố mẹ tôi rất vui vì em gái tôi đã trở nên xinh đẹp.

 

Nhưng tôi e rằng chỉ có mình tôi biết được hoàn cảnh cụ thể của em gái.

 

Trước đây, con bé không muốn đến trường, không làm bài tập nên luôn luôn giả vờ ốm.

 

Giờ đây, em gái tôi không phải tự mình làm bài tập về nhà, đương nhiên sẽ không bài xích việc đi học nữa.

 

Hơn nữa, em gái đang yêu đương.

 

Em gái dành hai giờ đồng hồ mỗi ngày để trang điểm, muốn bản thân trở nên xinh đẹp nhất trước mặt chàng trai mà con bé thích.

 

Mặc dù em ấy đã bị bức xạ tra tấn khiến sắc mặt tái nhợt.

 

Mặc dù em ấy rất yếu đuối.

 

Nhưng vì người yêu của mình, em gái tôi không hề nghĩ rằng sự khó chịu về thể chất của mình là do viên đá mỏng manh được đeo quanh cổ em ấy.

 

Em gái tôi tin rằng việc nó chảy m.á.u mũi là do ngượng ngùng trước tình yêu mới lớn.

 

Thậm chí em ấy còn cho rằng bản thân nó yếu như vậy là do bỏ bữa để giảm béo, cho nên dẫn đến tình trạng sụt cân.

 

Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

Em gái tôi càng tin chắc rằng, thi thoảng phải giả vờ ốm thì mới có thể nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ người yêu.

 

Em gái tôi hoàn toàn không nhận thấy mình trông giống như một con ma sau khi tẩy trang mỗi tối.

 

Thậm chí sau khi tắt đèn, tôi còn mơ hồ nhìn thấy ánh sáng huỳnh quang phát ra từ cơ thể con bé.

 

Loading...