Vi Vũ Lạc Hải Đường - Chương 5,6.1

Cập nhật lúc: 2024-07-07 14:07:27
Lượt xem: 2,142

Chương 5: Phạt Đứng

Sau khi đưa thoại bản cho Phùng Nguyệt Như, nàng ta vô cùng đắc ý.

Không chỉ ngày ngày nghiên cứu, thậm chí còn truyền bá thoại bản này trong giới quý nữ kinh thành.

Dần dần, đến cả quyển 《Thiên Sinh Mị Cốt: Bùi Thái Phó Và Đám Đàn Ông Của Hắn》 mà ta viết trước đó cũng lại gây bão một lần nữa.

 

Thoại bản này vốn chỉ lưu truyền trong dân gian, vậy mà bây giờ lại từ dân chúng truyền đến tai quý nữ, lại truyền đến tai văn nhân, cuối cùng truyền đến tai văn võ bá quan.

Thậm chí còn có kẻ thích lo chuyện bao đồng, đưa thoại bản đến cho Bùi Thanh Chi.

Nghe nói, Bùi thái phó vốn luôn thanh lãnh, sau khi xem xong thoại bản này, sắc mặt âm trầm như nước.

Chỉ hận không thể, đem tác giả băm thây vạn đoạn.

Lúc tin tức này truyền đến tai ta, ta lập tức tái mặt, chạy một mạch về tẩm cung.

Khoảnh khắc đẩy cửa ra, tim ta như rơi xuống vực thẳm.

 

Trong phòng, Bùi Thanh Chi người cao ngất đứng đó, ngón tay thon dài cầm một xấp giấy tuyên thành, lạnh nhạt nhìn ta.

Lát sau, hắn khẽ cười lạnh:

"Vi thần không biết, công chúa lúc rảnh rỗi, lại còn có tâm tư dòm ngó đời tư của vi thần, viết ra loại thoại bản này."

Ta xoay người muốn chạy trốn, lại bị hắn giữ chặt eo kéo về.

Bùi Thanh Chi cúi đầu khép mắt, mở thoại bản ra trước mặt ta, ép ta nhìn những dòng chữ khiến người ta mặt đỏ tai hồng:

"Dựa theo chuyện thật mà viết.”

"Nói như vậy, công chúa đã từng thấy dáng vẻ của vi thần trên giường rồi?"

 

Ta lặng lẽ lùi về sau, đầu tiên là lắc đầu nguầy nguậy, sau đó cười nịnh nọt với hắn:

"Không... không... không... Ta đương nhiên là chưa từng thấy qua, những thứ này đều là ta nói bậy, thái phó đại nhân đại lượng, ngàn vạn lần đừng để ý!

"Sau này ta nhất định sẽ không quấn lấy ngươi nữa!"

Bùi Thanh Chi nheo mắt lại, ánh mắt càng thêm u tối.

Giây tiếp theo, ngón tay thon dài của hắn bỗng đặt lên cổ áo bào ngoài của mình, nhẹ nhàng dùng sức, để lộ làn da trắng nõn:

"Công chúa nếu chưa từng thấy qua, vậy làm sao có thể viết ra thoại bản?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vi-vu-lac-hai-duong/chuong-56-1.html.]

"Hửm... Công chúa sao không dám nhìn vi thần?"

 

Ta nhắm chặt hai mắt, hai má nóng ran, cố gắng hết sức mới có thể không nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi.

Ánh nến lay động, đuôi mắt Bùi Thanh Chi nhuốm màu đỏ ửng.

Sóng nước long lanh, hồn xiêu phách lạc.

Cái này... cái này... cái này... thật sự là chất liệu tuyệt hảo!

Quyển sách tiếp theo, đã thành hình trong đầu, viết là 《Thái Phó Quá Quyến Rũ: Sủng Vật Của Tà Mị Vương Gia》.

 

Đang định nhìn kỹ gương mặt Bùi Thanh Chi một chút, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra.

Thanh Hà mặt đầy lo lắng, cao giọng gọi ta:

"Công chúa, không xong rồi!”

"Thoại bản người viết bị bệ hạ phát hiện, hiện đang triệu kiến người đến chính điện hỏi chuyện!"

Chân ta nhũn ra, suýt chút nữa thì ngã quỵ xuống đất.

 

Chương 6: Gả Đi

Ta cúi đầu, run rẩy đứng ở chính điện.

Phụ hoàng nghiêm khắc, từ nhỏ đến lớn, tuy ta có dung mạo xinh đẹp, nhưng bởi vì học hành chẳng ra gì nên không được sủng ái.

Cùng là một bài thơ, hoàng tỷ chỉ cần xem một lần là có thể nhớ kỹ.

Còn ta dù có đọc thuộc lòng trăm lần, thì sáng hôm sau cũng quên sạch sẽ.

Vì vậy, phụ hoàng không ít lần trách phạt ta.

 

Anan

Lần này bị phát hiện làm ra chuyện chướng mắt như vậy, còn không biết sẽ phải gánh chịu lửa giận đến mức nào.

Nhưng ta đợi mãi, đợi mãi, trên điện vẫn im lặng như trước.

Ngay lúc ta nghi hoặc muốn ngẩng đầu lên, trên đỉnh đầu bỗng truyền đến một tiếng cười khẽ khó hiểu:

"Ngươi chính là vị cửu công chúa viết thoại bản kia?"

Ngẩng đầu, ta ngơ ngác nhìn người trước mắt.

Thiếu niên ánh mắt trong veo, sợi bạc trên tóc đan xen, phản chiếu làn da trắng như tuyết, khiến lòng người rung động.

Bình luận

7 bình luận

Loading...