Chạm để tắt
Chạm để tắt

VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-09-03 21:04:29
Lượt xem: 89

 Người phụ nữ này thực sự có năng khiếu diễn xuất, xuất thân không phải là diễn viên chuyên nghiệp, nhưng sau khi gia nhập làng giải trí, cô ta lại nhiều lần được góp mặt trong các bộ phim truyền hình ăn khách. Nếu như kiên trì theo đuổi, chắc chắn cô ta sẽ có một chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí.

Bước ngoặt cuộc đời của Nguyễn Điền là vào năm cô ta 25 tuổi.

Năm đó, cô ta bị cuốn vào một vụ bê bối, một tay paparazzi nổi tiếng đã tung ra những bức ảnh Nguyễn Điền cùng hàng chục nữ diễn viên khác tham gia bữa tiệc rượu với các ông lớn, ám chỉ những cô gái này muốn dựa hơi người khác để nổi tiếng.

Những cô gái trẻ trung xinh đẹp, những ông lớn xấu xí già nua, những tin tức đời tư như vậy luôn thu hút sự chú ý của công chúng.

Cho dù sự thật như thế nào, những cô gái này đều sẽ bị gán mác là hư hỏng, khó mà tiếp tục phát triển sự nghiệp được nữa.

Bàn tay cầm chuột của tôi khựng lại, ánh mắt dừng ở người đàn ông xấu xí kia.

Đỗ Phong đứng bên cạnh cười hỏi: "Xem ra, Đào tổng đã tìm được điểm mấu chốt rồi?"

Trên màn hình, người đàn ông này tên là Trần Tung, trước đây là dân đầu tư bất động sản.

Năm đó, Tần Chinh xin tiền tôi để khởi nghiệp, chính là cùng Trần Tung đầu tư vào thị trường bất động sản. Cuối những năm 90 là thời điểm thị trường bất động sản phát triển mạnh mẽ, khắp cả nước bắt đầu dấy lên làn sóng mua nhà đất.

Tần Chinh cho rằng thương vụ này chắc chắn sẽ sinh lời.

Nhưng ông ta đã tính sai một bước, không ngờ Trần Tung vì muốn tiết kiệm chi phí, đã bớt xén vật liệu xây dựng, xây dựng công trình kém chất lượng.

Sau đó, công trình xảy ra tai nạn lao động, c.h.ế.t 7, 8 người, căn hộ không bán được, tiền đầu tư vào đó coi như mất trắng.

Xem ra Tần Chinh và Nguyễn Điền quen biết nhau là vì Trần Tung.

Nguyễn Điền bị chồng đại gia ruồng bỏ vì bị phát hiện Nguyễn Lê không phải là con ruột của ông ta.

Vậy thì...

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vi-khach-khong-moi/chuong-8.html.]

Nghĩ theo hướng "cẩu huyết" một chút, có khả năng nào năm đó Tần Chinh và Nguyễn Điền đã phát sinh quan hệ, sau đó Nguyễn Điền mang thai con của Tần Chinh rồi tìm đến người chồng đại gia kia?

Tôi hỏi thẳng Đỗ Phong: "Nguyễn Lê là con gái riêng của Tần Chinh?"

Cậu ấy đưa cho tôi một xấp ảnh: "Đào tổng là người từng trải, suy nghĩ thoáng một chút, táo bạo một chút đi."

Tôi: "..."

Tôi: "Nói chuyện cho dễ nghe một chút được không?"

14

Những bức ảnh mà Đỗ Phong đưa cho tôi, chính là chuyện thứ ba mà tôi muốn cậu ấy điều tra.

Tôi muốn cậu ấy điều tra xem Nguyễn Lê có phẫu thuật thẩm mỹ hay không.

Đôi mắt của Nguyễn Lê, từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã cảm thấy kỳ lạ.

Nhìn vào đường nét khuôn mặt, sống mũi và đôi môi của cô ta, đều có thể thấy được bóng dáng của tôi thời trẻ, tại sao chỉ riêng đôi mắt lại không giống tôi, cũng không giống Tần Chinh?

Tôi muốn biết khuôn mặt có sáu phần giống tôi của Nguyễn Lê, rốt cuộc là tự nhiên hay là do d.a.o kéo tạo nên.

Những bức ảnh có khoảng thời gian trải dài, từ khi Nguyễn Lê 10 tuổi cho đến 25 tuổi.

Cô bé trong ảnh không có quá nhiều thay đổi bất thường, những bức ảnh này giống như một dòng thời gian dài đằng đẵng, ghi lại chậm rãi quá trình trưởng thành từ bé gái đến thiếu nữ của Nguyễn Lê.

Trong cùng một khoảng thời gian, mỗi một sự thay đổi của cô ta đều hợp lý.

 

Loading...