Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vào Vai Một Nữ Phụ Độc Ác, Tôi Đã Thức Tỉnh! - Chương 35

Cập nhật lúc: 2024-10-14 20:27:22
Lượt xem: 148

Trong khoảng thời gian ở nước ngoài này, anh với Tạ Hiểu Thư đã nhiều lần thử nghiệm và xác minh kết quả, rồi họ gặp phải những sơ hở trong quy tắc của thế giới này.

Mọi chuyện đều được giải thích chỉ trong vài lời, nhưng Lý Tố Tố vẫn im lặng.

Anh biết rằng những nỗ lực của mình cũng như những tổn thương mà anh phải chịu đều không liên quan gì đến Lý Tố Tố. Nếu Lý Tố Tố thực sự đã suy nghĩ kỹ và quyết định yêu một người khác.

Phó Tử Ân, người đã luôn có tiền án lâu năm, không đủ tư cách đấu tranh để đòi quyền được tha bổng trước toà án trái trim Lý Tố Tố.

Nhưng khi anh nhẹ nhàng nâng cằm Lý Tố Tố, lòng bàn tay anh lập tức chạm vào một bàn tay ẩm ướt và ấm áp, Lý Tố Tố cắn môi và khóc thầm.

Lúc đó Phó Tử Ân cảm thấy nỗi buồn của cô lúc này khiến anh đau khổ hơn cả việc bị bỏ rơi.

“Không sao mà, không sao mà,” Phó Tử Ân hôn lên má cô, anh ôm lấy eo cô khẽ rung chân, như đang dỗ dành một đứa trẻ,” không còn đau nữa rồi."

“Bác sĩ nói sau này các vết thương có thể để lại sẹo,” Lý Tố Tố nghẹn ngào: “Anh ngốc à? Nếu không liên lạc được với em thì tạm thời đừng liên lạc với em nữa chứ. Chuyện này..."

“Nhưng anh không thể ngừng nghĩ về em.” Phó Tử Ân cười nói: “Đừng sợ để lại sẹo.”

Mỗi vết sẹo đều là bằng chứng cho thấy anh nhớ em và là huy chương của anh.

Anh giữ những lời này trong lòng và không nói ra.

Nhìn Lý Tố Tố với đôi mắt sưng húp, Phó Tử Ân cảm thấy cô thật đáng thương và đáng yêu. Anh thấy vết thương của mình dù sao cũng chẳng đáng là gì, anh sẵn sàng gánh chịu mọi thương tổn, thậm chí nỗi đau nào cũng đều rất ngọt ngào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vao-vai-mot-nu-phu-doc-ac-toi-da-thuc-tinh/chuong-35.html.]

Nhưng Lý Tố Tố thì khác. Cô đã bị tổn thương sâu sắc và bao hy vọng của cô hết lần này đến lần khác đều trở thành nỗi thất vọng, nhưng cô vẫn luôn thật tử tế… với tất cả.

Phó Tử Ân thấp giọng dỗ dành cô: “Được rồi bảo bối, nếu em còn khóc nữa, ngày mai mặt em sẽ bị sưng thành đầu heo cho mà xem.”

Trước kia Phó Tử Ân căn bản không thể nói ra những lời như vậy, nhưng khi nhìn thấy Lý Tố Tố buồn bã, anh vô thức cũng tự học được những điều này.

Lý Tố Tố thấp giọng nói: "Hồi nhỏ anh cũng nói như vậy với em, nhưng giọng điệu lại không ôn hòa như vậy."

Phó Tử Ân nhớ lại giấc mơ đó, hóa ra đó không phải là ảo ảnh.

Đọc truyện tại MonkeyD để ủng hộ người dịch An Phụng - 安凤.

Khi còn nhỏ, Lý Tố Tố thực sự giống như một tiểu muội, luôn chạy theo anh.

Nhưng điều kỳ lạ là Phó Tử Ân không thể nhớ bất cứ điều gì, rằng Lý Tố Tố và anh đã từng có một đoạn tình cảm gắn bó và sâu sắc khi còn nhỏ.

Đó là lý do tại sao anh cảm thấy vô cùng khó hiểu khi cô ồn ào về việc muốn kết hôn với anh.

Tuy nhiên, kể từ ngày anh và Tạ Hiểu Thư kết hôn giả xong, trong giấc ngủ, thỉnh thoảng anh lại có thể nhìn thấy một số ký ức tuổi thơ, nhưng chúng đều cực kỳ mơ hồ.

Sau khi nghe những gì anh ta nói, Lý Tố Tố chợt nhận ra.

Câu chuyện của nữ phụ và nam chính tự nhiên sẽ bị gạt sang một bên và làm nền, đứng im lặng trước câu truyện tình yêu mãnh liệt của hai nhân vật chính.

Họ cùng xem xét và xâu chuỗi các câu chuyện, nhắc lại một số sự kiện trong quá khứ, quyết định đến Lý gia để tìm lại album ảnh thời thơ ấu, điều này có thể giúp Phó Tử Ân khôi phục những ký ức mơ hồ đó nhanh hơn.

Loading...