Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vãn Vãn Ngốc Muốn Trốn Khỏi Phu Quân - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-10-01 22:34:59
Lượt xem: 2,892

Tỷ tỷ đang ngồi dưới gốc cây, an tĩnh thêu hoa. Lại gần nhìn, ta thấy tỷ tỷ đang thêu một chiếc yếm nhỏ.

"Tỷ tỷ ơi, cái này thêu cho ai vậy?" Ta nhìn xuống bụng mình: "Muội lớn rồi, chắc chắn không phải thêu cho muội mặc."

Tỷ tỷ mỉm cười, cắn sợi chỉ, khen ngợi ta: "Vãn Vãn thật thông minh, cái này không phải thêu cho muội, mà là thêu cho đứa bé sau này của muội."

"Đứa bé? Muội làm gì có."

Tỷ tỷ đột nhiên đỏ mặt: "Sớm muộn gì cũng sẽ có, cứ chuẩn bị trước thôi."

Ta đột nhiên nhớ tới chuyện của Triệu Thanh Thanh, liền nghiêm mặt hỏi tỷ tỷ: "Tỷ tỷ ơi, tỷ không thấy buồn sao?"

Tỷ tỷ lắc đầu, bây giờ thế này đã là tốt rồi, chỉ mong có thể yên tĩnh sống cạnh muội mà thôi.

6

Cố Sơn cúi đầu ủ rũ uống rượu, bên cạnh hắn là Triệu Thanh Thanh với gương mặt bị che bởi khăn voan.

Ánh mắt Triệu Thanh Thanh tràn đầy căm hờn, nàng nghiến răng nói: "Công tử, ngài cam tâm như vậy sao? Để Cố Viễn đè đầu cưỡi cổ, ngài là đại công tử của tướng phủ mà, lão tướng quân ở biên cương, trong tướng phủ này người lớn nhất chính là ngài, Cố Viễn sao dám không tôn trọng huynh trưởng?"

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

"Dù có kiện lên Hoàng thượng, cũng là lỗi của hắn."

Cố Sơn liếc nàng một cái: "Ngươi biết gì chứ? Cố Viễn là một tên điên, hắn thật sự dám g.i.ế.c huynh trưởng như ta đấy."

"Đồ ngu, chuyện trong phủ mà đến tai Hoàng thượng, chẳng phải là tự làm mất mặt tướng phủ sao?"

Triệu Thanh Thanh cúi đầu, chạm vào gương mặt bị hủy hoại của mình, cắn môi, trong mắt hiện lên sự căm phẫn sâu sắc.

Nàng tự nhiên cảm nhận được sự chán ghét của Cố Sơn dành cho mình. Nếu không nhờ vào hào quang nữ chính, Cố Sơn đã sớm bỏ rơi nàng rồi.

Nàng căm hận vô cùng, rõ ràng nàng và Cố Sơn mới là nam nữ chính. Nếu không phải vì đến muộn một chút, theo tình tiết của tiểu thuyết, Cố Viễn, kẻ không nên tồn tại này, lẽ ra đã phải c.h.ế.t trên chiến trường, tướng phủ cuối cùng sẽ thuộc về Cố Sơn, và nàng sẽ sinh cho hắn năm đứa con trai, trở thành quý phụ nổi bật nhất kinh thành.

Nhưng bây giờ tất cả đều bị hủy hoại, tất cả là do tên quái vật Cố Viễn đó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/van-van-ngoc-muon-tron-khoi-phu-quan/chuong-5.html.]

Triệu Thanh Thanh đột nhiên bật cười, nàng hỏi Cố Sơn: "Huynh không thấy kỳ lạ sao? Cả hai đều là con của lão tướng quân, tại sao Cố Viễn lại là một kẻ điên loạn, biến thái, lão tướng quân lại ghét bỏ hắn đến vậy? Rõ ràng hắn chiến công hiển hách, nhưng tất cả công lao đều được dâng đến cho huynh?"

Cố Sơn nghe vậy, lúc đầu nhíu mày, sau đó dần chìm vào suy nghĩ.

Thật sự rất kỳ lạ, phụ thân đối xử với hắn và Cố Viễn không giống nhau. Trên chiến trường, hắn tận mắt thấy ánh mắt phụ thân nhìn Cố Viễn như có vẻ muốn g.i.ế.c c.h.ế.t hắn. Khi ấy, hắn nghĩ mình nhìn lầm, nhưng bây giờ nghĩ lại, phụ thân thực sự muốn Cố Viễn chết.

Ai ngờ Cố Viễn mạng lớn, chỉ bị thương mà trốn thoát.

Trong thời gian đó, Cố Viễn đang ở đâu dưỡng thương, ai là người đã cứu hắn, hắn hoàn toàn không hay biết. Chỉ biết rằng khi quay về, Cố Viễn đã trở lại tướng quân phủ. Tiện thể, hắn bày kế để phụ thân mãi mãi trấn thủ biên cương, không có chiếu lệnh thì không được phép hồi kinh.

Tuy không rõ Cố Viễn đã dùng thủ đoạn gì, nhưng Cố Sơn linh cảm rằng, Cố Viễn là người hắn không thể tùy tiện chọc vào.

Chẳng lẽ trong đó có điều gì hắn chưa biết?

Cố Sơn nhìn về phía Triệu Thanh Thanh, nữ nhân mà ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã có một cảm giác thân quen khó tả. Càng ở bên nàng, hắn càng thêm yêu thích, thậm chí còn quên cả người thê tử mới cưới của mình.

Nhưng lúc này, nàng lại không khiến hắn cảm thấy kinh diễm như thuở ban đầu.

"Này là vì Cố Viễn chính là cốt nhục của lão tướng quân và biểu muội của ông ấy."

Triệu Thanh Thanh đắc ý nhìn vào gương mặt kinh ngạc của Cố Sơn.

7

Đây là một đoạn trong sách: lão tướng quân đã yêu biểu muội của mình, nhưng biểu muội đã có hôn ước với thanh mai trúc mã. Trong cơn say rượu, lão tướng quân cưỡng đoạt biểu muội, tưởng rằng có thể danh chính ngôn thuận nạp nàng làm thiếp.

Ai ngờ, vị hôn phu của biểu muội không bận tâm chuyện này, khiến lão tướng quân tức giận, dùng quyền lực hãm hại và g.i.ế.c c.h.ế.t vị hôn phu. Khi đó, biểu muội lại phát hiện mình đã mang thai.

Lão tướng quân nghĩ rằng biểu muội chỉ còn cách gả cho mình, nhưng lại vô tình biết được rằng đứa con có thể có vấn đề. Vì vậy, hắn toan tính khiến biểu muội mất con, nhưng nàng đã phát hiện và dốc toàn lực bảo vệ đứa trẻ.

Trước khi chết, nàng đã nguyền rủa lão tướng quân: "Ta dùng tính mạng của mình mà nguyền rủa ngươi. Ta sẽ trở thành cơn ác mộng mà ngươi không thể thoát khỏi mỗi đêm. Nếu đứa con này theo ta mà sinh ra, ngươi sẽ c.h.ế.t mà không có con nối dõi."

Khi đó, Cố Sơn đã năm tuổi. Lão tướng quân lo sợ đứa con trưởng gặp phải chuyện không may, đành phải nuôi dưỡng Cố Viễn. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Cố Viễn, ông lại nhớ đến lời nguyền của biểu muội, khiến trong lòng ông nhói đau như bị đ.â.m một gai nhọn. Vì vậy, ông không thích Cố Viễn, và những người trong phủ cũng không ưa hắn.

Loading...