Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

VẠN TRÙNG SƠN - CHƯƠNG 24

Cập nhật lúc: 2024-10-17 15:09:44
Lượt xem: 29

Tôi bấm chuông cửa bên ngoài tường rào, một người phụ nữ với quầng thâm dưới mắt ra mở cửa.

"Chị là vợ của Trần Dũng, phải không?"

"Có chuyện gì?" Cô ấy ôm con, "Cô là phóng viên của đài nào? Xin đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi."

"Tôi đến để giúp chị, chị à."

Tôi ném ra mấy tấm ảnh Trần Dũng và tình nhân ôm ấp nhau giữa đường: "Chỉ cần chị trả lời tôi mấy câu hỏi."

Sắc mặt cô ấy trắng bệch trong giây lát, rồi đặt đứa bé xuống.

"Tôi và Trần Dũng vẫn chưa ly hôn, nếu anh ấy bị ảnh hưởng danh tiếng, sẽ ảnh hưởng đến con tôi, tôi..."

"Anh ta là người có lỗi, chị có thể yêu cầu ly hôn."

"..." Cô ấy nhìn đứa con đang ngủ say trong lòng, "Nói chuyện ở đây không tiện, đổi chỗ khác nhé."

75.

Ba ngày sau, tại trại giam, Trần Dũng và vợ ký thỏa thuận ly hôn.

Bà Trần cất thỏa thuận, quay đầu tố cáo tội ác của chồng với cảnh sát.

Tội ác bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thay Trần Tuấn ngồi tù, mở sòng bạc giúp Trần Tuấn rửa tiền.

Lời nói suông không có bằng chứng, vì vậy cô ấy khai ra két sắt nơi chồng mình cất giữ tài liệu.

Các phóng viên nghe thấy tin tức về ông trùm Trần Tuấn, liền thức đêm viết bài, trong phút chốc trên mạng tràn ngập tin đồn.

Cảnh sát buộc phải đưa ra thông báo, cho biết vụ việc liên quan vẫn đang được điều tra.

Nhờ vào chiến dịch marketing thành công của đám cưới, Trần Tuấn và Trần Thế vốn đã được chú ý nay lại càng bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Tôi Nhớ Rất Rõ: [Ai còn nhớ vụ tai nạn mỏ than ở Liễu Huyện mười hai năm trước không?]

Mèo Heo: [Giơ tay, tôi không sống ở khu mỏ, nhưng nghe thấy tiếng còi báo động vang lên rất lâu, ấn tượng sâu sắc.]

Hóng Hớt: [Tôi đi tra rồi, người chịu trách nhiệm lúc đó tên là Trình Dũng.]

Mori Kogoro: [Có ai xem ảnh của Trình Dũng chưa? Giống Trần Dũng quá, tại sao vậy? Xin các cao nhân giải thích.]

Tên Là Trứng Hấp: [Bạn ở trên xem tin nhắn riêng của tôi, bài bóc phốt không đăng trên Weibo, tôi gửi link cho bạn.]

...

Trước đó, Trần Thế đã bị ảnh hưởng hình ảnh vì sự kiện "G-Class cũng không đắt lắm", chuyện cũ lại bị lật lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/van-trung-son/chuong-24.html.]

Thêm vào đó là vụ "tai nạn mỏ than ở Liễu Huyện", có người đăng bài phân tích lai lịch của Trần Tuấn.

Trong chốc lát, đủ loại thuyết âm mưu nổi lên, giá cổ phiếu của Trần Thế có xu hướng giảm.

So với thông tin bên ngoài đã biết, tin tức nội bộ còn nhanh hơn.

Giá cổ phiếu giảm đã âm thầm báo hiệu sự suy tàn của nhà họ Trần, có vẻ như Trần Tuấn thực sự sắp gặp chuyện rồi.

Trần Dũng là cánh tay đắc lực của Trần Tuấn. Hắn ta bị bắt, điều đó có nghĩa là gì?

Đối với tôi, điều đó có nghĩa là cái gọi là "chỗ dựa" của Trần Tuấn không còn tác dụng nữa, chiếc ô bảo vệ của hắn ta đang sụp đổ.

Không thể bỏ lỡ cơ hội này, đây là cơ hội tốt nhất để lật đổ Trần Tuấn.

Tôi thường xuyên lên mạng, xem cư dân mạng chửi rủa Trần Tuấn cay độc như thế nào, rồi dùng nick phụ like từng cái một.

Dưới tài khoản "Nghiên Nghiên Đắc Ý" lại có thêm không ít bình luận mới.

"Bố mày là kẻ g.i.ế.c người", "Công chúa, Đại Trần diệt vong rồi", "Đồ ngu ra khỏi đây"...

Và cả "G-Class cũng không khó kiếm lắm đâu".

Chính vào lúc này, tôi gọi điện cho Lục Du Xuyên: "Đăng video chúng ta làm lên đi."

76.

Lục Du Xuyên đã cắt xong video từ lâu. Cậu ấy muốn đăng lên ngay sau khi quay xong, nhưng tôi đã ngăn lại.

Bây giờ Trần Tuấn đang ở thế thượng phong, ông ta muốn bịt miệng chúng tôi dễ như trở bàn tay.

Để tránh đánh rắn động cỏ, cũng lo lắng video vừa đăng lên đã bị người của Trần Tuấn report gỡ xuống, chúng tôi vẫn luôn giữ trong tay.

Chúng tôi đang đợi, đợi một cơ hội hạ gục ông ta hoàn toàn, khiến ông ta không thể ngóc đầu lên được nữa.

Không đặt hy vọng vào việc Trần Dũng khai ra Trần Tuấn để giảm án, vậy thì hãy để chúng tôi đích thân ra trận, lột sạch lớp mặt nạ cuối cùng của Trần Tuấn.

Nhấn Enter, tiến trình tải lên video đạt 100%.

Chúng tôi đã quay năm đoạn video tố cáo, vì lo lắng sẽ ảnh hưởng đến công việc của Cố Thanh Sơn, cuối cùng đã cắt bỏ những đoạn có cậu ấy xuất hiện.

Hình ảnh được đặt làm ảnh bìa là tôi để mặt mộc, giơ chứng minh thư.

"Tôi là Trương Thiên Kiêu, người Liễu Huyện, tỉnh Lâm Tây, vợ của Trần Tuấn, tôi tố cáo Trần Tuấn vào năm 2004..."

 

Loading...