Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vân Tiếu - 15

Cập nhật lúc: 2024-08-24 15:01:58
Lượt xem: 2,328

Người phụ nữ kia cũng khóc lóc kể lể, nói rằng vào giờ Mùi (13-15h) nàng bị lạc trong phủ, đụng phải Bùi Tam thiếu gia đang say khướt, hắn ta không nói không rằng liền...

Dù ta tin Tam thiếu gia, nhưng không hiểu sao lại thấy tức giận. Bèn ngẩng đầu, trừng mắt nhìn chàng một cái. Chàng đáp lại ta bằng ánh mắt nịnh nọt như một chú cún con, nhưng khi nhìn sang người phụ nữ kia thì lại lạnh lùng: “Cô chắc chắn là vào giờ Mùi?”

Người phụ nữ đáng thương gật đầu lia lịa.

Chàng cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo vài phần u ám: “Vào giờ Mùi, Bệ hạ phái người đến bàn bạc việc cơ mật với ta, ngay sau núi giả trong vườn, mãi đến quá nửa khắc ba mới xong. Ta vốn định tiện thể về phòng thay y phục, nhưng còn chưa vào cổng đã bị đánh ngất, tỉnh dậy thì đã cuối giờ Mùi rồi. Cô thử nói xem, trong vòng nửa chén trà ngắn ngủi đó, ta đã giở trò với cô bằng cách nào?”

Nói rồi, anh ta chắp tay hướng lên trên: “Công công mà Bệ hạ phái đến vẫn chưa đi xa, hoàn toàn có thể mời ông ấy quay lại làm chứng cho ta.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/van-tieu/15.html.]

Nghe những lời này, người phụ nữ kia lập tức luống cuống: “Sao có thể, ta đã giật được ngọc bội của chàng đây, chẳng lẽ còn có thể giả được sao!”

Vừa nói, nàng ta vừa mở tay ra, trong lòng bàn tay lặng lẽ nằm một miếng ngọc bội. Trên đó khắc hai chữ “Linh Quân” thanh tú.

“Trời ơi, đây là ngọc bội của Nhị thiếu gia!” Ta theo Tam thiếu gia đã lâu, cũng nhận ra được mấy chữ, không khỏi kêu lên.

Ánh mắt của mọi người, lập tức tập trung vào phu nhân, và Nhị thiếu gia đang trốn sau lưng bà. Có vật chứng này, sự việc nhanh chóng được điều tra rõ. Hóa ra, thứ nữ này và di nương của nàng ta muốn trèo cao, liền bày ra chủ ý này để tính kế Tam thiếu gia.

“Cho dù không thể làm vợ, làm thiếp ngươi cũng là quý thiếp. Một thanh niên tài tuấn được săn đón như vậy, chúng ta không thiệt đâu.” Nguyên văn của di nương nàng ta là như thế. Vị tiểu thư này cũng bị dạy hư, lại thật sự nghe theo lời ma quỷ của bà ta. 

Chỉ là, ở giữa xảy ra chút trục trặc. Nhị thiếu gia và Tam thiếu gia dù sao cũng là con trai của lão gia, dung mạo có năm phần tương tự. Tiểu thư chỉ gặp Tam thiếu gia từ xa, nhất thời nhận nhầm người, bỏ nhầm thuốc. Người nàng ta đụng phải trong sân, là Nhị thiếu gia. Tâm trạng hắn buồn bực, lại uống rượu, thêm cả thuốc, liền không kiềm chế được, cùng nàng ta nồng nhiệt như lửa.

Khi hai người đang mê loạn, phu nhân phát hiện Nhị thiếu gia không thấy đâu, đi tìm khắp nơi, thấy cảnh tượng này, hoảng sợ trẹo chân. Bà ta vội vàng đánh thức Nhị thiếu gia, nhưng không đánh thức tiểu thư kia, mà lại bảo tiểu tư canh giữ ở cửa, đánh ngất Tam thiếu gia đang trở về thay y phục, lột quần áo của hắn, đưa hắn lên giường. Ý đồ như kiếp trước, giở trò “Lý thay đào cứng”.

Loading...