VÃN THANH - Chương 2 + 3

Cập nhật lúc: 2024-07-07 23:05:54
Lượt xem: 5,865

2

Nghĩ lại, lời này không phải lần đầu nàng ta nói.

Khi nhà họ Phó sa sút, nàng ta không muốn thực hiện hôn ước, lấy lý do chịu tang mẹ đẻ, ép ta thay thế.

Không ngờ Phó Trường Nguyên tình cờ lập công lớn, một bước phong hầu.

Ta trong chớp mắt trở thành Hầu phu nhân.

Tỷ tỷ lại vì cha bị kết tội, hôn sự không thành.

Sau đó ta mang thai, tỷ tỷ lấy danh nghĩa chăm sóc ta, lén chạy đến Hầu phủ, ta trách nàng ta hồ đồ, sai người đưa nàng về nhà.

Khi đó, nàng ta cũng kiên quyết không sợ c.h.ế.t như vậy.

"Cha muốn gả ta cho một lão già làm thiếp, nếu muội muội nhất quyết đuổi ta đi, ta ra cửa liền đập đầu c.h.ế.t ngay!"

Người kia ta đã nghe cha nhắc qua.

Là thống lĩnh Vũ Kỳ Úy chính ngũ phẩm, năm nay hai mươi tám tuổi, tuy không phải trẻ trung nhưng cũng không phải là lão già.

Ba tháng trước, người này làm phu quân tỷ tỷ còn không đủ tư cách, chứ đừng nói đến làm thiếp.

Nhưng thời thế đã thay đổi.

Cha bị giáng chức, nay chỉ là một thường dân, nếu không có ta là muội muội làm Hầu phu nhân, e rằng nàng ta còn không có được cuộc hôn sự này.

Ta bảo nàng ta về trước, chuyện với cha cứ để ta lo liệu.

Nhưng tỷ tỷ sống c.h.ế.t không chịu đi.

Hé lô các bác, là Xoăn đây ^^ Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn trên MonkeyD ^^

"Dù hôm nay ta ra khỏi cửa này, chắc chắn sẽ bị cha đưa đi làm thiếp, vậy thì khác gì để ta chết!"

Nàng ta ương ngạnh, mặt đầy cương quyết.

"Ta thà chết, cũng không muốn c.h.ế.t dưới danh nghĩa một thiếp thất!"

Đúng lúc Phó Trường Nguyên trở về.

Nghe thấy lời này, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú.

"Cô đúng là một cô nương cương trực, thú vị, vậy ở lại giúp Vãn Thanh giải khuây đi."

Phó Trường Nguyên giờ đây là một quân tử nổi tiếng ở kinh thành.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/van-thanh/chuong-2-3.html.]

Được hắn khen ngợi, tỷ tỷ kích động đến đỏ mặt, duyên dáng bước tới, hành lễ cảm tạ:

"Đa tạ ân cứu mạng của muội phu, Doanh Doanh nguyện khắc cốt ghi tâm!"

3

Tỷ tỷ tính tình phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, xác định Phó Trường Nguyên là ân nhân cứu mạng của nàng ta, thường xuyên nấu canh mang đến thư phòng.

Hồng Tú lén nhắc nhở ta phải đề phòng tỷ tỷ.

"Cô nương đứng đắn nào ại suốt ngày chạy vào thư phòng của muội phu, ta thấy nàng ấy nhất định là có ý đồ khác!"

Nhớ lại lời thề không làm thiếp ngày trước của nàng ta, ta khuyên Hồng Tú yên tâm.

Không ngờ một lời thành sấm.

Tối đó ta đến thư phòng tìm Phó Trường Nguyên, thấy cửa đóng kín, bên trong truyền ra những tiếng thở dồn dập.

"Hầu gia, ngài nhẹ chút, Doanh Doanh sắp bị ngài làm c.h.ế.t rồi."

Tiếng cười trầm thấp của Phó Trường Nguyên vang lên.

"Tâm can của ta, sao ta nỡ để nàng chết, ta chỉ muốn nàng sống không bằng c.h.ế.t mà thôi..."

Toàn thân ta như rơi vào hầm băng, được Hồng Tú dìu chặt mới không ngã quỵ xuống đất.

Trên đời không có bức tường nào không lọt gió.

Ta phát hiện, tự nhiên người khác cũng phát hiện.

Chẳng bao lâu, chuyện hai người họ truyền khắp nơi, thậm chí còn có tin đồn bên ngoài, nếu nàng ta bị mang tiếng xấu, không chỉ ta mà cả đứa con trong bụng cũng bị liên lụy.

Vì vậy, ta quyết định ngay lập tức, tìm đến các trưởng lão chứng kiến, lấy cớ mang thai không thể hầu hạ phu quân, đề nghị nâng tỷ tỷ làm thiếp.

Kiếp trước, nàng ta cũng giả bộ như thế này.

Lúc đó ta cười lạnh một tiếng, bảo nàng ta suy nghĩ kỹ, nếu bỏ lỡ cơ hội này, sau này muốn làm thiếp cũng không có.

Tỷ tỷ tự thấy bị sỉ nhục, che mặt chạy trốn.

Đêm đó để lại một bức tuyệt mệnh thư rồi uống thuốc độc tự vẫn.

"Muội muội biết rõ ta không muốn làm thiếp, nhưng lại cố tình sỉ nhục ta, Vệ Doanh chỉ có thể lấy cái c.h.ế.t để tỏ lòng!"

Danh tiếng cương liệt của tỷ tỷ lan truyền khắp kinh thành.

Hoàng hậu nương nương nghe tin, khen ngợi nàng ta là nữ nhân cương liệt nhất từ xưa đến nay, ban cho nàng ta nghi lễ quận chúa mà an táng.

Bình luận

14 bình luận

  • Diệt cỏ tận gốc, mê

    Yina 1 tuần trước · Trả lời

  • Nữ chính đúng báo thù đến cùng lun á

    Hành lá 1 tháng trước · Trả lời

  • t không hiểu lắm đoạn viên thuốc giả cht khi quan binh đưa đi lại biến mất là sao nhỉ?

    Thảo 1 tháng trước · Trả lời

    • Là bà chị trộm viên thuốc để giả chết, nma bà nu9 biết nên thiêu chết bà chị chung với ông kia chứ kh chôn xác

      Trmy 1 tháng trước · Trả lời

    • Theo như mình là bà n9 đã đưa cho bà n8 thuốc giả chết ( chứ bà n8 bt thuốc giả chết ở đâu mà trộm) chắc nói tỷ giả chết đi rồi muội cứu tỷ ra . Ai ngờ bả thiêu người ta lun

      Nguyễn Hồng 3 tuần trước · Trả lời

  • Thâm đến cùng, muội muội chu toàn quá cơ hehe

    Rouge2011 1 tháng trước · Trả lời

  • tam quan dân chúng và bà hoàng hậu cũng méo mó lắm cơ, tư tình vs muội phu, ko làm thiếp vậy chứ chẳng lẽ hư vs chính thê rồi nâng nó lên làm chính thê hả? mà ngồi đó khen nó cương liệt, rồi đi chà đạp chính thê. éo hiểu tam quan kiểu gì

    Rosie 1 tháng trước · Trả lời

    • hồi đấy có lộ ra vụ tư tình đâu bạn mn chỉ biết nó cương kiệt hoi

      An Bình 1 tháng trước · Trả lời

  • Ôi cái loại nhân lúc em gái có thai đi quyến rũ em rể đúng dơ luôn

    Phuongvu 1 tháng trước · Trả lời

  • Bạn ghé nhà Xoăn ới Xoăn tiếng nhóoo

    Xoăn dịch truyện 1 tháng trước · Trả lời

    Loading...