Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ván cờ thứ hai - Chương 16

Cập nhật lúc: 2024-08-22 22:32:27
Lượt xem: 16

Góc áo ngoài cửa lại đung đưa một lần nữa.

Biểu cảm của mẹ tôi rõ ràng cứng lại, nhưng bà vẫn giữ được nụ cười đoan trang trên môi.

"Nhưng chẳng phải các con đã hòa thuận với nhau rồi sao?"

Từng việc từng việc mà Nhan Nghệ hãm hại tôi hiện lên trong đầu.

Trà Sữa Tiên Sinh

Hòa thuận ư?

Chỉ là tôi tự mình nhịn nhục mà thôi.

Nếu không, người lập công bây giờ chính là Nhan Nghệ, người bây giờ bị đuổi đi sẽ là tôi.

"Nhưng, vốn dĩ chỉ có con là con ruột của bố mẹ, em ấy đã được hưởng tình yêu thương của bố mẹ suốt mười mấy năm qua. Những cột mốc trưởng thành quan trọng trong cuộc đời em ấy đều có bố mẹ bên cạnh, cho em ấy cuộc sống tốt nhất. Như vậy vẫn chưa đủ sao?"

Nếu đời trước Nhan Nghệ không làm những chuyện đó với tôi, có lẽ chúng tôi vẫn có thể hòa thuận với nhau.

Nhưng cô ta ích kỷ không buông tha tôi, tôi cũng không cần phải phát lòng thánh mẫu mà để cô ta ở lại.

Dù thế nào, cô ta cũng phải đi.

Dù sao cũng có mười mấy năm gắn bó, mẹ tôi vẫn còn do dự.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/van-co-thu-hai/chuong-16.html.]

"Đúng là bố mẹ có lỗi với con, con đã phải chịu khổ, việc này chúng ta còn phải bàn bạc thêm rồi mới có thể đưa ra quyết định."

Sau khi mẹ rời khỏi phòng tôi, rất lâu sau, cửa phòng tôi bị người gõ cửa.

Cửa vừa mở, một cái tát đã trực tiếp giáng vào mặt tôi.

Mặt tôi rát bỏng.

Nhan Nghệ nhìn tôi đầy căm phẫn, "Mày dựa vào cái gì mà nói đuổi tao đi? Tao mới là người đã sống ở đây mười mấy năm! Người phải đi là mày!"

Tôi dùng đầu lưỡi chạm vào má đang rát bỏng, giơ tay, cũng tát lại cô ta một cái.

Nhan Nghệ ôm lấy mặt bên phải, mắt đầy kinh ngạc nhìn tôi, "Mày dám đánh tao!"

"Không thể tin được à?" Tôi giơ tay phải lên, "Vậy để tao đánh thêm lần nữa nhé?"

Nhan Nghệ theo bản năng che mặt co rúm lại.

Tôi hừ một tiếng, thu tay lại.

"Dựa vào cái gì à? Dựa vào việc trong cơ thể chúng ta không cùng chảy chung dòng máu. Mày đã hưởng mười mấy năm những thứ không thuộc về mày, vì điều đó mày nên cảm kích, thay vì tìm mọi cách chiếm đoạt tổ chim khách, hiểu chưa?"

Nhan Nghệ vẫn không chịu im, nói lời đe dọa với tôi, "Thì sao chứ, tao sẽ không tha cho mày! Dù có đi, tao cũng không để mày sống yên đâu!"

Loading...