Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ván cờ thứ hai - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-08-21 10:13:57
Lượt xem: 31

Nhan Nghệ đăng ký thi 800 mét.

Sau đó tôi cũng điền tên mình vào.

"Mỗi môn thi phải có người đăng ký. Nếu danh sách bỏ trống sẽ ảnh hưởng đến điểm thi đua của lớp. Vì không có ai chạy 800 mét, tớ là lớp trưởng nên tớ sẽ đăng ký."

Nhan Nghệ bước lên bục và cố gắng hết sức để duy trì hình ảnh một người lớp trưởng tốt và tận tâm.

Tuy nhiên, cô ta quay đầu và bất ngờ kéo tôi vào.

"Giản Hoan à, chị có muốn chạy cùng em không? Nếu có thêm một người đăng ký, điểm thi đua của lớp sẽ tăng thêm một điểm đó.”

Yến Nhan đứng trên bục nói.

Nghe có vẻ giống một câu hỏi nhưng thực tế nó giống một câu mệnh lệnh hơn.

Nếu tôi không đăng ký thì thành ra tôi khônb có ý thức vì tập thể.

Cả lớp quay lại nhìn tôi.

Thật ra ở kiếp trước, tôi đã đănv ký rồi vì vốn dĩ thể lực của tôi không tệ.

Trước khi chuyển đến trường này, tôi là nhà vô địch ở nội dung 800 mét nên việc thi đấu ở nội dung 800 mét không khó.

Nhưng tôi không ngờ rằng Nhan Nghệ lại nhét đinh vào giày của tôi trong khi chạy để trả thù cá nhân.

Trà Sữa Tiên Sinh

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/van-co-thu-hai/chuong-10.html.]

Vào ngày chính thức của cuộc đua 800 mét, khi tôi chạy vòng đầu tiên, những chiếc đinh bấm đã xuyên qua miếng lót giày và đ.â.m vào lòng bàn chân tôi.

Tôi mơ hồ cảm thấy nhức nhối, nhưng tôi không nghĩ đến những chiếc đinh trong giày mà nghĩ rằng có lẽ có sỏi lọt vào bên trong.

Phải đến vòng thứ 2, khi tôi bắt đầu dùng lực để tăng tốc độ nhưng mỗi lần dẫm lên đinh, lòng bàn chân tôi lại có cảm giác đau nhức.

Tôi chạy được nửa vòng thì cuối cùng ngã xuống đường vì chân đau không chịu nổi.

Tôi cố gắng đứng dậy và tiếp tục chạy, nhưng cơn đau dưới chân khiến tôi không thể đứng được sau khi bước được vài bước.

Sau đó Nhan Nghệ, người đang tụt lại phía sau tôi, nhân cơ hội đuổi kịp và vượt qua tôi.

Khi đi ngang qua tôi, cô ấy quay đầu lại và giơ ngón tay cái hướng xuống dưới về phía tôi.

Chắc cô ta muốn biểu thị sự khinh thường đây mà.

Không có tôi, Nhan Nghệ hiển nhiên lấy được được vị trí dẫn đầu.

Những người cổ vũ cô ta hào hứng vui vẻ, "Nữ thần Nhan Nghệ! Cố lên! Nữ thần Nhan Nghệ! Cố lên!"

Nhan Nghệ vượt qua vạch đích giữa và la hét trong niềm vui chiến thắng.

Còn tôi thì được các tình nguyện viên đỡ sang một bên. Khi tôi cởi giày ra, lòng bàn chân tôi rỉ máu.

Có một số cây đinh ẩn dưới đế giày.

Cuối cùng thì Nhan Nghwj đã giành được vị trí đầu tiên ở vòng bảng và xếp thứ 5 chung cuộc.

Loading...