Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vân Ảnh - Hoàn

Cập nhật lúc: 2024-10-12 11:04:14
Lượt xem: 219

Chuyện này khiến ta chân chính ý thức được, bất kể chuyện gì, bất kể là người nào cũng không quan trọng bằng nàng ấy, mặc kệ người khác có nói gì, ta vẫn quyết tâm muốn ở bên nàng ấy.

Cho nên sau khi nàng ấy tỉnh lại, ta lập tức bày tỏ tâm ý của mình với nàng ấy.

Ta muốn giúp nàng ấy hòa ly.

Ta muốn cưới nàng ấy, để nàng làm Hoàng hậu duy nhất của ta, cũng là nữ nhân duy nhất của ta.

Nàng ấy lại mỉm cười từ chối ta, nàng ấy nói, chuyện nhỏ như hòa ly, nàng ấy tự mình có thể giải quyết được.

Còn về việc có muốn làm Hoàng hậu của ta hay không, nàng ấy còn phải suy nghĩ thật kỹ.

Còn có gì phải cân nhắc nữa chứ!

Tuy nàng ấy không cho ta nhúng tay vào chuyện hòa ly, nhưng ta vẫn dùng chút mưu kế nhỏ, thúc đẩy quá trình hòa ly của nàng ấy.

Còn về việc nàng ấy có muốn làm Hoàng hậu của ta hay không, ta tự nhiên là có lòng tin.

Lại qua một năm nữa, cuối cùng ta cũng làm nàng ấy cảm động.

Nàng ấy đồng ý làm thê tử của ta rồi.

Ta nắm tay nàng ấy, bước từng bước lên ba mươi chín bậc thang tượng trưng cho quyền lực tối cao kia.

Ta cùng thê tử của ta sống bên nhau trọn đời, vào một ngày nào đó rất lâu rất lâu sau, hai chúng ta đều đã già đến mức không còn ra hình dáng nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/van-anh/hoan.html.]

Nàng ấy nằm trên ghế mây, mười ngón tay đan vào nhau với ta.

Nàng ấy nói với ta: "Phu quân, nếu như nhân sinh có kiếp sau."

"Nếu như kiếp sau chàng vẫn gặp được ta."

"Nếu như ta sống trong gian khổ."

"Xin phu quân giúp ta, vì ta chống đỡ một mảnh trời, bảo vệ ta một đời bình an vô sự."

Ta mỉm cười đáp ứng nàng ấy: "Được, ta đáp ứng nàng."

"Nếu có kiếp sau, ta vẫn có thể tìm được nàng, quãng đời còn lại về sau, bất luận là đao sơn hỏa hải ta vẫn sẽ bảo vệ nàng chu toàn."

Một năm sau khi thê tử của ta qua đời, ta cũng truyền ngôi cho Thái tử, tại nơi nàng ấy rời đi, vĩnh viễn nhắm mắt xuôi tay.

Thế nhưng khi mở mắt ra lần nữa, ta lại trở về năm mươi năm trước.

Lúc này Vân Ảnh vẫn còn ở Trịnh phủ, hoàn cảnh khó khăn, sắp bị cuốn vào một âm mưu do người muội muội khác mẫu thân của nàng ấy sắp đặt.

Vì vậy, ta quyết định, đi tìm nàng ấy.

Bảo vệ nàng ấy chu toàn.

(Hết)

 

Loading...