Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vạch trần bộ mặt thật của chị dâu sau lớp vỏ chính nghĩa - 8

Cập nhật lúc: 2024-08-15 16:25:20
Lượt xem: 710

Mẹ tôi đang đứng ở cửa bếp thì nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

 

Bà ấy bước tới, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, khó xử nói: "Nhà này thuộc khu vực trường học, có thể dùng để con cái học hành. Đưa cho các con cũng không phải không được, nhưng các con phải kết hôn trước, hoặc đợi đến khi đứa bé chào đời rồi mới chuyển nhượng."

 

Tô Ánh Tuyết đứng dậy, cầm lấy túi xách và định rời đi: "Nếu đã như vậy, chúng ta không cần nói thêm gì nữa."

 

Chương Hoài Văn vội vàng nắm lấy cổ tay chị ta: "Em làm gì vậy?"

 

"Tôi tự tin nói rằng mình là người công bằng nhất, chẳng lẽ mọi người vẫn không tin vào nhân cách của tôi sao?" Tô Ánh Tuyết hất tay Chương Hoài Văn ra, nói một cách đanh thép, "Ngay cả cái nhà cũng không chịu chuyển cho tôi thì đứa bé sinh ra còn có chỗ ở không? Mấy người nghĩ vậy là công bằng với tôi à? Nếu vậy thì đứa bé này không cần phải sinh ra nữa."

 

Nói xong câu này, Tô Ánh Tuyết quay người rời đi một cách dứt khoát.

 

Chương Hoài Văn ở nhà làm ầm ĩ lên, nổi giận với mẹ tôi: "Mẹ! Mẹ còn muốn gì nữa? Căn nhà này mẹ không cho con thì mẹ định cho ai? Chẳng lẽ mẹ định cho Chương Lê sao? Nó có xứng không? Con mới là con trai trong nhà, là người thừa kế duy nhất! Liên quan gì đến nó chứ?"

 

Sau khi nổi trận lôi đình, anh ta bỏ mặc tất cả và đập cửa rời đi.

 

Ba tôi tức giận đến mức định tát vào mặt mẹ tôi.

 

Cũng may là tôi phản ứng nhanh nên kịp thời nắm lấy cổ tay ông ấy.

 

"Ông dựa vào cái gì mà đánh mẹ tôi?"

 

Ba tôi trừng mắt, giận dữ quát lên: "Con nhãi ranh, mày muốn làm phản à!"

 

Nói xong, ông ấy dùng hết sức đẩy ngã tôi khiến lưng tôi va vào cán ô đau điếng.

 

"Mẹ, mẹ có đau không?"

 

Mẹ tôi lập tức đỡ tôi dậy, khuôn mặt bà ấy đầy lo lắng.

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

 

Tôi hít một hơi thật sâu, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng, tôi khẽ nói với mẹ: "Mẹ ơi, mẹ cứ đưa sổ đỏ cho họ trước đi."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/vach-tran-bo-mat-that-cua-chi-dau-sau-lop-vo-chinh-nghia/8.html.]

Tôi phải xem xem Tô Ánh Tuyết sẽ giở trò gì đây!

 

12

 

Sau khi bàn bạc với mẹ, tôi và mẹ quyết định đồng ý đưa sổ đỏ cho Tô Ánh Tuyết.

 

Biết tin này, Tô Ánh Tuyết rất vui mừng.

 

Chị ta gọi một tiếng “mẹ” thân thiết, khiến mẹ tôi cũng vui vẻ theo.

 

Tôi và Tô Ánh Tuyết đều đến trường nên thời gian sinh hoạt gần như giống nhau.

 

Trong thời gian rảnh, tôi dùng tiền riêng của mình để thuê người theo dõi Tô Ánh Tuyết.

 

Sau khi chị ta lấy được sổ đỏ thì chắc chắn sẽ làm chuyện xấu.

 

Từ lâu tôi đã biết rằng thật ra Tô Ánh Tuyết khinh thường Chương Hoài Văn từ trong xương tủy, chị ta cũng không hề có ý định kết hôn với anh trai tôi.

 

Từ đầu đến cuối, Tô Ánh Tuyết chỉ muốn lừa lấy căn nhà và tiền bạc.

 

Quả nhiên, không lâu sau đó.

 

Sau khi có được căn nhà, việc đầu tiên chị ta làm là đăng bán trên nền tảng bất động sản.

 

Lý do của Tô Ánh Tuyết là: “Sau này, chi tiêu hàng ngày của con cái cần rất nhiều tiền, tôi muốn con tôi được dùng những gì tốt nhất, học trường mầm non quý tộc, vì vậy phải bán nhà để đổi lấy tiền mặt.”

 

Để tránh bụng bầu lộ ra khiến Chương Hoài Văn phát hiện điều bất thường, Tô Ánh Tuyết nhanh chóng bán nhà với giá giảm sâu.

 

Chị ta chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản cá nhân của mình rồi nói với Chương Hoài Văn: “Số tiền này để bên em mới yên tâm, nếu để ở chỗ anh, chẳng phải cô em gái Chương Lê của anh sẽ đòi chia tiền sao?”

 

Tô Ánh Tuyết thành công thuyết phục Chương Hoài Văn khiến anh ta yên tâm để tiền trong tài khoản chị ta.

 

Nhưng chẳng bao lâu sau, Chương Hoài Văn không thể liên lạc được với Tô Ánh Tuyết nữa.

Loading...