Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vả Mặt Tiểu Hoa Đang Hot, Tôi Bạo Hồng - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-10-15 20:03:09
Lượt xem: 202

Vừa dứt lời.

 

Nụ cười trên mặt tôi càng thêm rạng rỡ.

 

Ngược lại, Chu Lạc Lạc có vẻ không hiểu tình hình.

 

"Cô cười cái gì?!"

 

Tôi lau nước mắt ở khóe mắt ra, rồi từ sau chậu cây trên bậu cửa sổ lấy ra một chiếc máy quay nhỏ.

 

"Vừa nãy quên nhắc cô, chương trình vẫn đang ghi hình."

 

Bình luận trên livestream sôi sục chưa từng thấy:

 

"Chu Lạc Lạc chắc chắn không ngờ có chuyện này đâu!"

 

"Fan tử trung quay lại dẫm, Chu Lạc Lạc biến đi cho nhẹ lòng nhé."

 

"Còn ai nhớ những ngày Tần Chỉ bị đồn tự sát, cô ấy còn tweet ám chỉ, nói gì mà kẻ đáng ghét thật là điệu đà."

 

"Tôi là fan cũ 3 năm của Chu Lạc Lạc, thật là ghê tởm."

 

"Loại người này nên rút lui khỏi giới giải trí!"

 

"Ôi, chỉ có tôi cảm thấy đau lòng cho Tần Chỉ sao?"

 

"Còn tôi nữa! Tần Chỉ mới là người tuyệt nhất!"

 

"Chết tiệt, tôi nợ Tần Chỉ một lời xin lỗi."

 

……

 

Tập cuối cùng của chương trình, danh tiếng của Chu Lạc Lạc hoàn toàn tiêu tan.

 

Đoạn video tự tố cáo đã bị các tài khoản truyền thông và những người nổi tiếng chia sẻ điên cuồng, cộng thêm việc các đại fan rời bỏ và quay lại dẫm, sự nghiệp của cô ta tụt dốc không phanh.

 

Tiếp theo đó, nhiều đàn anh trong ngành giải trí, những người từng từ vai phụ từng bước tiến lên, công khai đứng về phía người bị hại.

 

Họ tức giận chỉ trích hành vi mua truyền thông bẩn hại người.

 

Thông tin về vụ bê bối cũng bị đẩy lên hot search weibo.

 

Ban giám đốc công ty quyết định sẽ không dọn dẹp đống hỗn loạn mà Chu Lạc Lạc gây ra nữa.

 

Họ vội vàng phát thông cáo chấm dứt hợp đồng.

 

Từ đó, trong giới giải trí không còn thấy bóng dáng của “bạch liên” Chu Lạc Lạc.

 

Cô ta không chỉ phải đối mặt với những lời chửi bới trên mạng, mà còn phải gánh chịu những khoản bồi thường lớn.

 

Lần cuối cùng xuất hiện trước truyền thông, tinh thần của cô ta đã trở nên hoảng loạn.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/va-mat-tieu-hoa-dang-hot-toi-bao-hong/chuong-14.html.]

Sau khi Tiêu Kiệt xuất viện, đoàn làm phim đã sắp xếp cho ba người chúng tôi quay lại địa điểm cũ.

 

Tôi đứng trên chiếc du thuyền sang trọng và cảm thấy vô cùng xúc động.

 

Tiêu Kiệt và Hứa Liệt đẩy nhau đi tới, không tự nhiên mà khẽ ho một tiếng.

 

"À, chúng tôi vẫn chưa chính thức cảm ơn cô. Còn nữa, về chuyện trước đây, thật sự rất xin lỗi."

 

Cả hai nhớ lại những việc ngu ngốc đã làm trước đó, trong lòng không biết phải diễn tả cảm xúc ra sao.

 

Họ tham gia chương trình để kéo thêm người theo dõi, lúc đó quyết tâm đi cùng Chu Lạc Lạc cũng vì lý do đó.

 

Kết quả là, đời người thật khó lường, một ván bài tốt bị chơi đến thất bại toàn diện.

 

Không chỉ mất hợp đồng quảng cáo mà lượng fan cũng giảm sút nghiêm trọng.

 

Họ đang mạo hiểm đứng trên bờ vực phải rút lui khỏi ngành giải trí.

 

Bây giờ xin lỗi, không biết là đang giãy giụa trong tuyệt vọng hay thật lòng hối lỗi.

 

Nhưng với tôi, điều đó không còn quan trọng nữa.

 

Những người dùng mạng nhiệt tình mỗi ngày đều giúp tôi chửi họ.

 

Lời lẽ rất cay độc.

 

Tôi rất thích.

 

Dưới chân, Thẩm Châu nửa người ngâm trong biển, ánh mắt lướt qua chúng tôi và nói giọng châm chọc:

 

"Thật sự xin lỗi..."

 

Tôi ném một viên đá vào đầu hắn.

 

Khi du thuyền cập bến, Chu Dương vui vẻ chạy đến.

 

Kể từ khi chương trình nổi tiếng, ngôi mộ mà tôi nói đến và những thứ liên quan cũng nhận được nhiều sự chú ý.

 

Đã có vài nhóm chuyên gia đến khảo sát thực địa.

 

Kết quả, họ thật sự đã khai thác được nhiều thứ tốt.

 

Chu Dương, người bị mất nhà, rất vui vẻ, kéo Thẩm Châu khoe khoang: "Ông lão có râu trắng nói sẽ gửi thìa tôi dùng để ăn đến bảo tàng đấy."

 

Thẩm Châu ghen tỵ, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản lẩm bẩm: "Hắn gọi cậu là ông lão thì đúng hơn."

 

Rồi, con yêu quái mạnh nhất bốn biển này tiến đến, thấy tuyên bố rút lui của tôi:

 

"Núi cao sông dài, có duyên lại gặp."

 

Cô gái xui xẻo ban đầu đã không còn tiếc nuối gì nữa.

 

Tiếp theo, tôi sẽ bắt đầu cuộc sống của chính mình.

Loading...