Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vả Mặt Thanh Mai Trúc Mã, Tìm Luôn Được Cả Người Thương Thật Lòng - Chương 127

Cập nhật lúc: 2024-09-25 16:25:05
Lượt xem: 19

Hứa Đào nói: "Nếu không có Tiểu Diệp ủng hộ nó, thì làm sao nó có được ngày hôm nay? Trước đây chú đã nói với nó rằng làm phim là chuyện viển vông, không bằng tìm một công việc tử tế, chỉ có Tiểu Diệp luôn tin tưởng nó, nói nó có tài năng. Ngay cả chú cũng bị Tiểu Diệp thuyết phục, đành mặc kệ nó muốn làm gì thì làm."

Ngô Hiểu Lê cười khẩy hai tiếng, kiểu ủng hộ này, đúng là vừa tốn công vừa tốn của.

Diệp Anh thản nhiên nói: "Là anh ta tự có bản lĩnh, không liên quan gì đến tôi."

Cô chỉ muốn anh ta nhanh chóng trả hết nợ, chứ không hề muốn tự coi mình là ân nhân.

Sau khi dàn diễn viên chính vào trong, những người có vé bắt đầu lần lượt vào cửa.

Diệp Anh và Ngô Hiểu Lê cẩn thận dìu Hứa Đào vào trong.

Khi đi qua cổng, nhân viên hỏi: "Xin vui lòng xuất trình vé."

Diệp Anh phát hiện mình không có vé, nhìn Hứa Đào, Hứa Đào cũng sững người, con trai ông ấy không đưa vé cho ông ấy, chỉ bảo ông ấy đến đúng giờ.

Lúc này, một nhân viên gần đó lập tức nói: "Tôi biết, tôi biết, đây là người nhà của đạo diễn."

Nhân viên đích thân dẫn Diệp Anh và những người khác vào trong, chỗ ngồi được sắp xếp cho họ là hàng ghế đầu rất đẹp.

Khi ba người ngồi xuống, nhân viên gãi đầu, có vẻ hơi do dự.

"Sao vậy?" Diệp Anh hỏi.

"Cái này..." Nhân viên nhỏ giọng nói, "Đạo diễn Hứa chỉ nói là đặt trước hai chỗ, còn một chỗ là của đạo diễn." Vừa đúng ba chỗ ngồi, ai ngờ lại đến ba người.

Nghe vậy, Ngô Hiểu Lê chỉ vào mình, "Vậy tôi đi?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/va-mat-thanh-mai-truc-ma-tim-luon-duoc-ca-nguoi-thuong-that-long/chuong-127.html.]

"Nó là đạo diễn, ngồi đâu chẳng được." Hứa Đào lên tiếng, "Để nó tự tìm chỗ ngồi đi, đừng tranh giành với Tiểu Lê của chúng ta."

Ngô Hiểu Lê cười hì hì, "Chú, cảm ơn chú ạ."

Tên tra nam này, còn muốn ngồi xem phim cùng Diệp Anh nữa chứ, nằm mơ đi nhé! May mà có cô ấy ở đây!

Sau khi đèn trong phòng tắt, bộ phim "Hồng Nguyệt" bắt đầu chiếu.

"Hồng Nguyệt" là bộ phim thứ hai do Hứa Phương Trì đạo diễn, sau thành công của bộ phim đầu tiên, bộ phim này được các nhà đầu tư đặt rất nhiều kỳ vọng, người hâm mộ cũng vô cùng mong đợi.

Đây là một bộ phim thuộc thể loại tình cảm ly kỳ, lấy từ đề tài hiện thực, được chuyển thể thành phim điện ảnh. Một người phụ nữ báo thù cho người chồng đã khuất của mình, lên kế hoạch tỉ mỉ, từng bước thực hiện, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra rằng, tất cả chỉ là một trò lừa bịp.

Trong phòng chiếu rộng lớn im phăng phắc. Mọi người đều bị cuốn theo diễn biến của cốt truyện trên màn ảnh rộng và diễn xuất tinh tế của các diễn viên, cảm xúc bị lay động.

Khi gương mặt của Hướng Vũ Hàm xuất hiện trên màn ảnh, Diệp Anh sững người. Cô ta chỉ là một vai phụ, đất diễn không nhiều, nhưng nhân vật lại rất nổi bật, những cảnh quay mập mờ với nam chính, toát lên vẻ quyến rũ đến tột cùng.

Tâm trạng đang tập trung xem phim của Diệp Anh, sau khi gương mặt của Hướng Vũ Hàm xuất hiện, liên tục bị phân tâm, cuối cùng đành để mặc cho đầu óc trống rỗng, nghĩ đến công việc.

Bộ phim dài hai tiếng kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy.

Diệp Anh phối hợp vỗ tay theo số đông. Hứa Đào ngồi bên trái cô đang ra sức vỗ tay cho tác phẩm của con trai. Ngô Hiểu Lê bên phải cô thì khinh thường bĩu môi, thậm chí còn lười giơ tay.

Giữa những tràng pháo tay nhiệt liệt, một nhóm người sáng tạo bước lên sân khấu, bắt đầu thời gian giao lưu với giới truyền thông và người hâm mộ. Đây cũng là phân đoạn mà khán giả tham dự buổi công chiếu mong chờ nhất.

Hướng Vũ Hàm chỉ là một vai phụ hạng năm trong phim, nhưng do cô ta nổi tiếng và có lượng fan đông đảo, cộng thêm việc gần đây công khai chuyện tình cảm với đạo diễn Hứa Phương Trì, độ hot của cặp đôi CP này không hề giảm. Trên sân khấu, các diễn viên liên tục nhường nhau, cuối cùng Hướng Vũ Hàm đứng cạnh Hứa Phương Trì, chiếm vị trí trung tâm. Nam nữ diễn viên chính đứng ở phía bên kia của Hứa Phương Trì.

Ánh đèn flash liên tục lóe lên, trong phần hỏi đáp của phóng viên, nhiều lần câu hỏi bị lái sang chuyện tình cảm của hai người, nhưng Hứa Phương Trì đều khéo léo lảng tránh, kéo chủ đề trở lại bộ phim.

Trai tài gái sắc đứng ở trung tâm sân khấu, quả thực quá đẹp đôi, khiến các fan CP “Hướng Tiêu” phía dưới kích động không thôi.

Loading...