Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

V.Ả MẶT CHÚNG THẦN - END

Cập nhật lúc: 2024-09-26 16:14:55
Lượt xem: 1,089

12

Kiếp cuối cùng, ta đã chọn cho Thiên Đế một thế giới đặc biệt.

Đây là nơi duy nhất trong ba nghìn thế giới không bị Nữ Đức xâm nhập.

Có người đã đặt tên cho nó là "Nữ Nhi Quốc".

Ta không cần phải đánh cược với nhiều Tiên Quân nữa.

Thần lực bị cướp đoạt đã trở về cơ thể ta, ta cảm thấy nhiều quyền năng của mình cũng đang dần thức tỉnh.

Và ta cần Phục Khởi trở về, thu lại quyền năng cuối cùng nằm rải rác trên người hắn — tín ngưỡng.

Nữ Nhi Quốc là một nơi tốt.

Bởi vì không dính dáng dấp của nam nhân, nên vô cùng đáng yêu.

Nơi đây không có áp bức, không có giáo huấn, chỉ có chúng sinh bình đẳng.

Ta thậm chí còn không ban cho Phù Tang một chút ưu đãi nào.

Nàng sinh ra trong một gia đình bình thường, không có thiên phú siêu việt, cũng không có thần lực gì.

Ta thấy nàng trải qua tuổi thơ một cách thuận lợi.

Kiếp làm tiểu thư khuê các, nàng thích nhất là thêu thùa và thưởng hoa.

Nhưng kiếp này, không ai nói với nàng con gái nên thích gì, cho nên nàng hoàn toàn làm theo trái tim mình, múa may một cây d.a.o phay vô cùng thành thạo.

Nàng chỉ là một cô gái bình thường, bằng sự cần cù và mồ hôi nước mắt đã có được công việc, sống một cuộc đời tự lực cánh sinh.

Không hề có sóng gió.

Trước khi Phù Tang chết, ta điểm lên trán nàng một cái.

Ta thấy nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, dường như có chút hoang mang.

Nàng khẽ lẩm bẩm: "Ta rốt cuộc là ai?"

Ta thì thầm bên tai nàng: "Ngươi là chính ngươi. Ngươi muốn trở thành ai, thì hãy trở thành người đó."

Nàng dường như đã hiểu ra điều gì đó, an tâm nhắm mắt lại.

Đến đây, trải qua kiếp nạn đã hoàn thành.

Thiên Đế hồi vị.

Các Tiên Quân kích động canh giữ bên cạnh Thuỷ Kính, muốn Thiên Đế thay họ chủ trì công đạo.

Ta gõ nhẹ lên mép Thuỷ Kính, kiên nhẫn chờ đợi.

Chưa đầy một khắc,  Thuỷ Kính đã hiện ra hình người.

Các Tiên Quân nhào lên thuỷ kính, còn chưa nhìn rõ người đến, đã bắt đầu ồn ào.

"Thiên Đế, những ngày ngài không có mặt, Túc Thương một mình nắm quyền, suýt chút nữa đã bức chúng thần đến mức không còn chỗ dung thân."

"Sao Nhật Tinh Quân, Hoa Thần, Chiến Thần đều bị nàng ta hãm hại!"

"Xin ngài mau thu hồi quyền năng của nàng ta, trả lại công bằng cho chúng tôi!"

Ánh sáng của thuỷ kính tắt đi, Phù Tang bước ra từ trong đó.

Đúng vậy, không phải Thiên Đế Phục Khởi, mà là Phù Tang, người phụ nữ đã trải qua ba kiếp khổ nạn.

Nàng mở mắt ra, không hề liếc nhìn các Tiên Quân lấy một cái.

Ta và nàng nhìn nhau, Phù Tang cũng nhìn thẳng vào ta, hỏi: "Ngay từ khi Phục Khởi hạ phàm, ngươi đã biết, hắn sẽ không trở lại, đúng không?"

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/va-mat-chung-than/end.html.]

Ta mỉm cười gật đầu.

Ngàn năm qua không có nữ thần mới nào ra đời, ta chỉ có thể mạo hiểm làm liều.

Không ngờ, thần lực của Thiên Đế quả nhiên có thể tạo ra nữ thần mới.

Ta nói với nàng: "Ta biết, tuy rằng ngươi được sinh ra từ cơ thể Phục Khởi, nhưng ngươi không phải là hắn."

"Ngươi là một vị thần hoàn toàn mới được sinh ra, kế thừa toàn bộ thần lực của hắn."

Phù Tang nương tựa vào sau lưng ta, bày tỏ lập trường của mình.

Nàng lấy ra quyền năng tín ngưỡng, giao cho ta.

Nhưng ta sẽ không phạm phải sai lầm tương tự nữa.

Ta đánh nát quyền năng tín ngưỡng, rắc những tia sáng lấp lánh xuống nhân gian, rơi vào trên người mỗi người phụ nữ.

Nữ hài tử ngừng khóc, nữ sinh đọc sách to hơn, tiểu thư khuê các đột nhiên cắt nát bức thêu trong tay.

Bóng tối bao phủ nhân gian bị phá vỡ, ngàn năm qua, lần đầu tiên có ánh mặt trời chiếu vào.

Đó là tín ngưỡng mới.

Đó là tín ngưỡng của nữ tử trên thế gian, đối với chính mình.

13

Cùng với việc tín ngưỡng giả dối ở phàm giới bị phá vỡ, các Tiên Quân dần dần lộ nguyên hình.

Có kẻ là lão ông, có kẻ là chó sói được nuôi dưỡng, có kẻ là con ch.ó thè lưỡi cầu xin bố thí.

Họ đã nhận được quá nhiều thứ không thuộc về mình, chiếm đoạt vận may của người khác.

Ta thu hồi thần lực của họ, và tốt bụng đưa họ trở về phàm giới.

Chỉ là ta là người công bằng vô tư, sau khi đưa trở về phàm giới, còn viết kèm một bức thư cho những người phụ nữ xung quanh họ.

---

Phía trên viết đầy chữ, nói cho các nàng biết, những Tiên Quân này đã trộm đi cuộc sống của họ như thế nào.

Về phần kết cục của bọn họ ra sao, ta không quan tâm nữa.

Kiếp này qua kiếp khác, mỗi một vòng luân hồi, ta đều sẽ đi đưa thư.

Lại thêm ba trăm năm nữa trôi qua.

Nhân gian cuối cùng cũng có người phi thăng thành thần.

Ta đứng ở nơi giao thoa giữa Thiên giới và nhân gian nghênh đón nàng.

Vị nữ thần mới ánh mắt trong veo, nàng tò mò hỏi ta: "Đây là đâu? Ngươi là ai?"

Ta nắm tay nàng, bước qua cánh cổng Thiên giới.

"Nơi này là nơi chúng ta cùng nhau bảo vệ nhân gian.

"Còn về thân phận của ta?"

Ta quay đầu lại, mỉm cười nhìn nàng.

"Ta là hóa thân của tất cả nữ tử kiên cường, tự lực cánh sinh trên thế gian này."

(Hết)

 

 

Loading...