Chạm để tắt
Chạm để tắt

Vả mặt chồng cũ và bạch nguyệt quang của hắn - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-28 15:09:44
Lượt xem: 1,637

Quả nhiên, ánh mắt của những nghệ sĩ bên ngoài nhìn vào Mã Hạo Minh và Hà Vi Vi đều thay đổi, từ tò mò chuyển thành khinh bỉ.

 

Đây chính là hiệu ứng mà tôi mong muốn!

 

Mã Hạo Minh gặp tai nạn và bị mất đi đôi chân quý báu, vô số người đã vô cùng tiếc thương cho anh ta.

 

Nếu tôi đề nghị ly hôn ngay lập tức, dư luận sẽ đổ về chỉ trích tôi.

 

Nhưng bây giờ...

 

Dưới “sự chăm sóc tận tình” của tôi, Mã Hạo Minh đã không biết ơn lại còn ngoại tình.

 

Dư luận như xoay 180 độ.

 

Tôi trở thành người đáng thương bị kẻ bội bạc vô ơn bỏ rơi!

 

Để thể hiện thêm nỗi đau của mình, tôi lau nước mắt, giọng khàn khàn nói: “Được, tôi đồng ý ly hôn, các người hãy biến khỏi mắt tôi ngay!”

 

“Vì các người đã ly hôn rồi, người nên cút là cô đấy, Lưu Nhược Ninh!” Hà Vi Vi nói, còn liếc mắt ra hiệu cho Mã Hạo Minh.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào Mã Hạo Minh.

 

Mã Hạo Minh lúng túng không dám nhìn tôi, quay mặt sang chỗ khác.

 

Nhưng giọng anh ta lại rất chắc chắn: “A Ninh, từ nay về sau em không cần đến công ty nữa.”

 

Nghe câu trả lời này tôi không hề ngạc nhiên.

 

Tôi cười lạnh: “Đừng quên công ty cũng có một nửa là của tôi, nếu anh thích thì cứ lấy, chuyển đổi cổ phần của tôi thành tiền mặt trả cho tôi!”

 

Hà Vi Vi nghe thấy tôi muốn đi, càng thêm đắc ý, miệng cười ngoác đến tận mang tai.

 

Cô ta cười khiêu khích tôi, như thể đã thấy trước được tương lai thê thảm của tôi.

 

Cứ cười đi.

 

Có câu nói rất hay, đứng càng cao ngã càng đau, bây giờ tôi nâng các người lên, chính là để cuối cùng cho các người ngã đau thê thảm!

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/va-mat-chong-cu-va-bach-nguyet-quang-cua-han/chuong-8.html.]

Tôi vừa định quay đi, đột nhiên một bóng dáng cao lớn, tuấn tú xuất hiện: “Chị Ninh, chị đi đâu em đi đó!”

 

Người này chính là Tiêu Dương.

 

Sau khi Mã Hạo Minh gặp chuyện, công ty đều nhờ cậu ấy chống đỡ.

 

Tiêu Dương vừa nói muốn đi, sắc mặt Mã Hạo Minh ngay lập tức thay đổi, trải qua việc lần trước bị bôi nhọ khiến cho Tiêu Dương càng nổi tiếng hơn.

 

Mã Hạo Minh cố gượng cười, muốn giữ Tiêu Dương lại nhưng chưa kịp nói thì đã bị Tiêu Dương lạnh lùng ngắt lời!

 

“Chị Ninh ở bên anh ba năm, chịu bao nhiêu khổ cực chúng tôi đều đã nhìn thấy, sau khi anh gặp chuyện cũng là chính chị ấy tận tâm tận lực không rời bỏ chăm sóc anh.

 

Bây giờ anh lại vì người phụ nữ này, không những muốn ly hôn mà còn muốn đuổi chị ấy ra khỏi công ty, anh đối xử tàn nhẫn với người đầu ấp tay gối như vậy, chúng tôi theo anh liệu còn có tương lai không?”

 

Tiêu Dương vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía những nghệ sĩ vẫn đang quan sát ngoài cửa: “Dạo trước tôi bị bôi nhọ, Mã tổng thấy tôi không còn hy vọng liền muốn chấm dứt hợp đồng với tôi, chính chị Ninh đã chạy khắp nơi để tìm bằng chứng minh oan cho tôi!”

 

“Tôi là người kỳ cựu của công ty còn bị đối xử như vậy, các bạn thử nghĩ xem theo anh ta thì sẽ ra sao?”

 

Những lời của Tiêu Dương nói trúng tâm lý của mọi người, mấy người trong công ty thường có ý kiến với Mã Hạo Minh lập tức lên tiếng.

 

Diễn viên thứ hai của công ty, Hứa Lan Sinh: “Tôi theo chị Ninh.”

 

Diễn viên thứ ba: “Tôi cũng theo chị Ninh.”

 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Còn những người có quan hệ tốt với tôi cũng muốn đi theo.

 

(Truyện chỉ đăng tải trên page Nhân Sinh Như Mộng và web MonkeyD, các chỗ khác đều là ăn cắp không xin phép. Mọi người hãy đọc tại nơi được đăng tải đúng để ủng hộ nhà dịch nha)

 

Ngay lập tức, hầu hết mọi người trong công ty đều muốn đi theo tôi, Mã Hạo Minh mặt mày biến sắc.

 

Anh ta bắt đầu hoảng loạn, hơn ai hết anh ta hiểu rõ công ty này được xây dựng thế nào.

 

Tôi mặt không cảm xúc nhìn Mã Hạo Minh, trong lòng cười nhạt.

 

Mã Hạo Minh à Mã Hạo Minh, anh nghĩ rằng hai tháng qua tôi về công ty làm gì?

 

Chính là để thu phục lòng người đấy!

 

Chính là để hôm nay khiến anh phải trở thành kẻ cô độc!

Loading...