Chạm để tắt
Chạm để tắt

Vả mặt chồng cũ và bạch nguyệt quang của hắn - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-07-28 15:12:49
Lượt xem: 1,471

"Cô ta không phải đang ở cùng Mã Hạo Minh sao? Đây lại là ai?" Tiêu Dương nhìn thấy người bên cạnh Hà Vi Vi không khỏi tò mò.

 

Đối với Mã Hạo Minh và Hà Vi Vi, tôi ít quan tâm nhưng vẫn nghe được vài điều. 

 

Sau khi Mã Hạo Minh phá sản, anh ta vẫn muốn lật ngược tình thế nên đã vay rất nhiều tiền từ tín dụng đen để mở công ty mới, nhưng cuối cùng đều thất bại, cuộc sống càng thêm khó khăn, thường xuyên bị tín dụng đen quấy rối và đe dọa. 

 

Hà Vi Vi thấy anh ta không còn giá trị liền dựa vào người khác. 

 

Chính là đạo diễn Vương ngay trước mặt.

 

Nghe nói, ai cũng biết chuyện của Hà Vi Vi và đạo diễn Vương.

 

Mã Hạo Minh, đây là tình yêu đích thực của anh sao? Haha!

 

Chỉ có thể nói rằng tình yêu sâu đậm của Mã Hạo Minh còn rẻ mạt hơn cả cỏ rác!

 

Tôi đang định rời đi thì nhìn thấy Mã Hạo Minh dùng tay đẩy xe lăn lao tới, tát mạnh vào mặt Hà Vi Vi: "Đồ tiện nhân!"

 

"Anh dám đánh tôi?" Hà Vi Vi bị đánh, tức giận đá mạnh vào xe lăn của Mã Hạo Minh.

 

Mã Hạo Minh ngã nhào xuống đất.

 

"Đồ tiện nhân, cô... á á á!" Anh ta vừa định đứng dậy, đã bị một đôi giày cao gót dẫm mạnh lên tay, đau đến nỗi gân xanh nổi lên, kêu gào thảm thiết.

 

"Đồ phế nhân mà cũng dám đánh tôi, có tin tôi làm cho tay anh phế luôn không!"

 

Hà Vi Vi vừa nói vừa thêm lực ở dưới chân.

 

Mã Hạo Minh đau đớn đến mức áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, người mềm nhũn nằm trên đất.

 

Anh ta nhìn Hà Vi Vi độc ác, đầy tổn thương: "Vì cô mà tôi đã ly hôn, cô...sao cô có thể đối xử với tôi như vậy?"

 

"Tôi bảo anh ly hôn à, là do anh đã không kiềm chế được mình thôi, đồ vô dụng." Hà Vi Vi lườm mắt.

 

"Cô!"

 

Mã Hạo Minh vẫn muốn đứng lên, liền bị Hà Vi Vi đá mạnh vào người.

 

Đầu anh ta va vào bàn, m.á.u chảy đầm đìa, gây ra không ít náo loạn trong nhà hàng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/va-mat-chong-cu-va-bach-nguyet-quang-cua-han/chuong-12.html.]

 

Mã Hạo Minh bị thương nặng, ngất xỉu tại chỗ.

 

Hà Vi Vi thậm chí không thèm nhìn lại, còn chán ghét lau tay bị anh ta chạm vào sau đó khoác tay ông già đi vào khách sạn đối diện.

 

14.

 

Quản lý nhà hàng sợ xảy ra chuyện, đã gọi 120 đến giúp đỡ Mã Hạo Minh. 

 

Mã Hạo Minh được đưa đi và màn kịch này cũng kết thúc. 

 

“Đáng đời!” Tiêu Dương thẳng thắn, gần như vỗ tay ăn mừng:

 

 “Bỏ lỡ một người phụ nữ tốt như chị Ninh, lại đi chọn Hà Vi Vi, tất cả đều do anh ta tự chuốc lấy.”

 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Quả thật, đáng đời. 

 

Mã Hạo Minh quả thật đã lãng phí lần tái sinh này. Không nắm bắt được sự nghiệp, mất đi đôi chân, tình yêu đích thực cũng chạy theo lão già khắm khú. 

 

Nhìn anh ta thảm hại như vậy, ngược lại tôi cảm thấy rất vui. 

 

Vì tâm trạng  tốt nên tôi đã phát phong bao lì xì cho tất cả nhân viên trong công ty để cùng ăn mừng.

 

Khi Tiêu Dương đưa tôi về nhà cũng đã là một giờ sáng. 

 

Tôi vừa xuống xe thì thấy Mã Hạo Minh đang chờ tôi trước cửa nhà. 

 

Dưới ánh trăng, Mã Hạo Minh quấn băng trên trán, môi tái nhợt, trông như vừa từ bệnh viện ra.

 

“Anh đến đây làm gì?” Tôi chưa kịp mở miệng, Tiêu Dương đã kéo tôi ra sau lưng để bảo vệ tôi, sợ Mã Hạo Minh làm hại tôi: “Ở đây không chào đón anh!”

 

Mã Hạo Minh không nhìn Tiêu Dương lấy một cái, chỉ nhìn tôi nghẹn ngào:

 

“A Ninh, anh sai rồi, là anh không tốt, đã bỏ lỡ người vợ tốt như em, bị Hà Vi Vi lừa dối.”

 

Nói xong, Mã Hạo Minh liên tục tát vào mặt mình. Tiếng tát vang lên không ngớt. Tôi và Tiêu Dương nhìn nhau đầy bối rối.

 

“Sao, bị Hà Vi Vi bỏ rơi rồi, giờ mới nhớ ra chị Ninh tốt sao?” 

 

Tiêu Dương mặt sầm lại, cảnh cáo Mã Hạo Minh: “Ngừng ngay những suy nghĩ không nên có đi, đừng nghĩ đến chị Ninh nữa.”

Loading...