Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vả Mặt Bà Mẹ Nịnh Nọt Và Cô Giáo Ham Vật Chất - 1

Cập nhật lúc: 2024-10-18 12:05:02
Lượt xem: 327

Trong nhóm chat lớp của con gái tôi, có một bà mẹ thích thể hiện và nịnh bợ giáo viên. Cô ta là mẹ Trần Việt.

Mẹ Trần Việt:  【Cô Lý sắp sinh nhật rồi, tôi định đại diện cả lớp tặng cô ấy một bộ dưỡng da La Mer, tổng cộng 9000 tệ. Mỗi phụ huynh góp 200 tệ nhé, nhớ chuyển khoản cho tôi trong hôm nay!】

Cô ta muốn lấy tiền của cả lớp để lấy lòng cô giáo, đúng là thích thể hiện!

Tôi chẳng muốn chiều theo ý cô ta: 【Cô Lý hình như vẫn chưa mua nhà, hay là mỗi người góp 200 nghìn tệ mua tặng cô một căn luôn đi?】

Mẹ Trần Việt lập tức nổi đóa: 【Chị nói chuyện kiểu gì vậy? Em tất bật lo lắng chẳng phải vì các con chúng ta hay sao?】

 

1

Tan làm về nhà, tôi thấy có thông báo được tag tên mình trong group chat lớp của con gái. Mở ra mới biết, mẹ Trần Việt đang tag tất cả mọi người: 【Cô Lý sắp sinh nhật rồi, tôi định đại diện cả lớp tặng cô ấy một bộ dưỡng da La Mer, tổng cộng 9000 tệ. Mỗi phụ huynh góp 200 tệ nhé, nhớ chuyển khoản cho tôi trong hôm nay!】

Các phụ huynh khác đều im lặng, chỉ có một bà mẹ thân thiết với cô ta hùa theo.

Mẹ Chu Thiến: 【Cảm ơn mẹ Trần Việt đã chu đáo như vậy, tôi chuyển khoản ngay đây.】

Tôi lắc đầu ngán ngẩm, lại bắt đầu rồi.

Mới vào học hơn một tháng mà đây đã là lần thứ hai rồi.

Hôm lễ Nhà giáo vừa rồi, cô ta cũng tự ý mua tặng cô giáo một chiếc váy hơn 2000 tệ.

Rồi sau khi tặng quà xong mới “nói sau” trong nhóm chat, tag tất cả mọi người:

【Em đã mua tặng cô Lý một chiếc váy nhân ngày Nhà giáo, giá 2650 tệ, cô ấy rất thích. Mỗi phụ huynh vui lòng chuyển khoản 59 tệ cho em nhé.】

Ra là lúc nịnh bợ thì tự bỏ tiền túi, đến lúc cần tiền thì lại “chia đều” cho mọi người.

Hôm đó cũng có người bất mãn, nhưng bị cô ta và hội chị em bạn dì phản pháo, cuối cùng mọi người đều ngậm bồ hòn làm ngọt.

Ai ngờ cô ta lại được nước lấn tới.

2

Tôi chẳng nể nang gì, đáp trả ngay trong group chat: 【Cô Lý hình như vẫn chưa mua nhà, hay là mỗi người góp 20 vạn mua tặng cô ấy một căn luôn đi?】

Mẹ Trần Việt lập tức sụp đổ, phản pháo ngay: 【Mẹ Trang Hân Nghiên, chị nói năng kiểu gì vậy?】

Mẹ Chu Thiến cũng nhảy vào: 【Mẹ Trần Việt tất bật lo liệu chẳng phải vì muốn tốt cho con cái chúng ta sao? Cô ấy chủ động ứng tiền ra trước, lại còn mất công chọn quà, chị nói vậy thật quá đáng!】

Mẹ Trần Việt tiếp lời: 【200 tệ có đáng là bao. Cô giáo ngày nào cũng vất vả, chút tiền ấy mà chị cũng tiếc? Keo kiệt quá đấy!】

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/va-mat-ba-me-ninh-not-va-co-giao-ham-vat-chat/1.html.]

Mẹ Chu Thiến hùa theo: 【Người nghèo thì đừng sinh con, đã vậy còn cố chen vào trường tốt, đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Nhìn Trang Hân Nghiên nhà chị là biết ngay cái vẻ nghèo hèn rồi, đúng là mẹ nào con nấy.】

Tôi mới rời đi có một lúc mà group chat đã nổ ra một trận khẩu chiến, toàn là những lời công kích tôi.

Tôi thật sự cạn lời, ý đồ xấu xa bị vạch trần nên xấu hổ, tức giận, vậy mà còn lôi cả con tôi ra để sỉ nhục?

Tôi không thể nhịn được nữa: 【Mấy người từ trong tranh vẽ chui ra à? Nói lắm thế! Có 9000 tệ thôi mà, cô muốn lấy lòng cô giáo rồi bắt chúng tôi trả tiền thay à? Có tiền thì tự mua đi, không có tiền thì đừng bày đặt!】

Mẹ Chu Thiến tức điên: 【Miệng lưỡi chị sao mà độc ác thế!】

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Tôi cười khẩy, tiếp tục đáp trả: 【Cô diễn ít thôi, có được không? Não cô chứa toàn bã đậu à? Bây giờ quy định rõ ràng là không được tặng quà cho giáo viên, cô muốn lấy lòng cô giáo hay muốn hại cô ấy?】

Tôi định tiếp tục “khẩu chiến” với họ, bỗng nhiên thấy tin nhắn không gửi được.

Một dòng chữ màu xám hiện lên: 【Bạn đã bị cô Lý xóa khỏi group chat.】

3.

Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền nhắn tin riêng cho cô Lý.

Câu trả lời của cô ấy khiến tôi sốc: 【Là phụ huynh thì phải làm gương cho con cái, đừng gây sự, gây mâu thuẫn trong group chat.】

【Tôi chỉ đưa ra những câu hỏi hợp lý thôi mà, có gì sai sao?】

Cô Lý không trả lời, cũng không thêm tôi vào lại group.

Ngày hôm sau, con gái tôi khóc lóc trở về nhà, mũi đỏ hoe, nức nở vùi mặt vào lòng tôi.

Tôi đau lòng vô cùng, con gái tôi từ nhỏ đã hoạt bát, từ khi đi nhà trẻ đến giờ luôn hòa đồng, chưa bao giờ khóc thảm thiết như vậy.

Tôi lau nước mắt cho con, nhẹ nhàng dỗ dành:

“Con yêu, ai bắt nạt con? Nói cho mẹ nghe nào, đừng khóc nữa.”

Con gái mếu máo, thút thít nói: “Cô giáo nói con không làm bài tập về nhà tối qua nên phạt con đứng ngoài cửa cả ngày.”

“Bài tập gì cơ? Tối qua mẹ đã kiểm tra bài cho con rồi mà, có phải cô giáo nhầm lẫn không?”

Con gái càng tủi thân hơn: “Cô giáo nói cô ấy đã giao bài tập làm văn trong group chat, các bạn đều làm hết rồi, chỉ có mình con không làm. Nhưng mà con không hề biết có bài tập làm văn, cô giáo mắng con lười biếng, nói con nói dối, còn tịch thu hoa điểm tốt của con, không cho con làm lớp trưởng nữa.”

Con bé ôm chặt lấy tay tôi, nước mắt ướt đẫm áo: “Mẹ ơi, cô giáo không cho các bạn khác nói chuyện với con, nói con là đứa trẻ hư. Các bạn không thích con nữa rồi, hu hu hu…”

Loading...