UYỂN NINH - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-07-04 07:29:08
Lượt xem: 110
07
Trăng sáng sao thưa, ta cùng Đại phu nhân ngồi trong viện tách hạt củ ấu.
Từ viện xa, từng tiếng kêu thảm thiết của Triệu di nương và Thẩm Uyển Dung vọng lại.
Đại phu nhân lau tay, nhàn nhạt nói:
"Chắc hẳn trong lòng con đang chê cười ta, rõ ràng có khả năng, nhưng mấy năm nay lại không tranh giành, sống một cách hèn nhát như vậy."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/uyen-ninh/chuong-7.html.]
Ta đặt hạt củ ấu đã tách vào đĩa sứ trắng như tuyết, nói: "Phu nhân không tranh, là vì phụ thân của con không đáng để người tranh."
Ngừng lại một chút, ta lại nói: "Nhưng phu nhân, nếu yêu ai, vẫn nên tranh giành một chút."
Hé lô các bác, là Xoăn đây ^^ Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn trên MonkeyD ^^
Đại phu nhân đột nhiên ngừng tay.
Đêm lạnh như nước, ánh trăng chiếu dài.
Hồi lâu sau, ta nghe thấy tiếng thở dài thăm thẳm của bà: "Con biết rồi."
Đúng vậy, con đã biết.
Bình luận
10 bình luận
-
-
Nào bác cmt trong post của Xoăn trên FB để Xoăn biết danh tính bác nhó :v
-
Fb cũng clone luôn Xoăn ơi😆
-
ô mô @@ Thế nhắn tin cho Xoăn haha
-
-
Truyện hay lắm ạa
-
Xoăn cảm ơn nhaaa
-
-
hay với ý nghĩa lắm ạ💗
-
Ui cũng có người đồng cảm với Xoăn gùi ^^ Lò vé yuuu
-
-
Ý nghĩa lắm ý. Đọc đi mn ơiii
-
Mn ghé nhà Xoăn ới Xoăn tiếng nhaaa
Thậc là một tỉu cô nương thú dzị~
Yina 1 tuần trước · Trả lời