UYỂN NINH - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-07 21:58:36
Lượt xem: 326

03

Ở chỗ Đại phu nhân, đúng là có chút khổ sở.

Phụ thân sủng thiếp diệt thê, cả kinh thành đều biết.

Chỉ là kiếp trước chúng ta còn nhỏ, chưa nhận ra điều này.

Vào phòng Đại phu nhân, chỉ cảm thấy nơi này như động băng, không có gì trang trí, ngoài bàn ghế chỉ có tượng Phật và lư hương.

Đại phu nhân nhắm mắt lễ Phật, trong mùi hương trầm khẽ hỏi: “Con thất vọng lắm phải không?”

Hé lô các bác, là Xoăn đây ^^ Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn trên MonkeyD ^^

Kiếp trước, với tính cách của tỷ tỷ, khi vào phòng nhất định sẽ viết hai chữ "thất vọng" rõ trên mặt.

Không ai ngờ được, đường đường là chủ mẫu, sau khi thất sủng, phòng còn không bằng phòng của thiếp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/uyen-ninh/chuong-3.html.]

Phải biết, phòng của Triệu di nương trang trí lộng lẫy, xa hoa cực kỳ.

Ta chỉ lặng lẽ thêm trầm hương vào lư hương: “Nữ nhi nghĩ, phòng sạch sẽ, lòng người cũng sáng sủa. Dù nhiều vàng ngọc, cũng không bằng ánh nắng ngoài cửa sổ.”

Lúc này, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống sàn phòng.

Đại phu nhân khẽ nhướng mày, bà nhìn ta, ánh mắt như có chút kinh ngạc.

Bà không ngờ ta lại nói vậy.

“Quả là một cô nương thú vị.” Bà nhạt nhẽo nói, “Thôi, con đã theo ta, sau này do ta dạy dỗ.”

“Ta rất nghiêm khắc, những thứ dạy con chưa chắc con đã thích.”

Ta cúi đầu: “Phu nhân dạy gì, Ninh nhi học nấy.”

Bình luận

10 bình luận

Loading...