Ước nguyện của con gái tôi - 1

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:43:30
Lượt xem: 676

1

"Bé yêu, con mới vừa nói cái gì đấy?"

 

Tôi nhìn gương mặt ngây thơ của con gái, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

 

"Mẹ con muốn tự cắt bánh, mau đưa d.a.o cho con đi."

 

Con gái tuổi còn nhỏ, chút tâm tư cũng không thể giấu nổi.

 

Từ trong mắt nó tôi thấy được sự không kiên nhẫn.

 

Quả nhiên, một giây sau con gái tôi lại bắt đầu mắng chửi trong lòng.

 

[ Mẹ ngốc thật đấy, vẫn là chị Tiêu Trần thông minh! Mình thích chị Tiêu Trần hay cho mình váy.]

 

Lần này, tôi thấy rõ ràng rồi, miệng của con bé không mở.

 

Tôi bỗng ngộ ra, chẳng lẽ bản thân có thuật đọc tâm sao?

 

Hôm nay vốn nên là một ngày vui.

 

Tiệc sinh nhật tròn mười tuổi của con gái, tôi đã tốn công lên kế hoạch 1 năm trời.

 

Vì để con bé vui vẻ, tôi đã thuê một khách sạn rồi tìm người trang trí theo chủ đề ‘Frozen’ mà nó thích.

 

Con gái tôi mặc váy elsa , đầu đội vương miện, nhìn kiểu gì cũng giống một nàng công chúa.

 

Tiệc sinh nhật tiến hành rất thuận lợi, lúc tôi đang tự hào về thành quả của bản thân thì nghe được tiếng lòng của con bé , nó như một gáo nước lạnh đổ vào đầu tôi, đau thấu tim gan.

 

Tôi chợt nghi ngờ: chồng tôi Tưởng Minh đang ngoại tình.

 

Tôi nghĩ chắc là đã được một thời gian dài rồi.

 

Nếu không sao con gái tôi với cái chị Tiêu Trần kia quan hệ tốt thế được.

 

Tốt đến mức muốn chị Tiêu Trần thay thế vị trí của tôi.

 

Đây là đứa bé tôi mang thai 9 tháng 10 ngày mới sinh ra nên tôi nghĩ dù có xảy ra chuyện gì thì nó vẫn sẽ luôn đứng về phía tôi.

 

Nào ngờ nhờ tiếng lòng của con gái tôi mới biết, so với mẹ mình thì nó thích con giáp thứ mười ba cặp bồ với Tưởng Minh hơn nhiều.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/uoc-nguyen-cua-con-gai-toi/1.html.]

Không được.

 

Tôi thầm thề trong lòng rằng dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ bảo vệ con gái tới cùng.

 

Nghĩ tới đây, tôi không khỏi nhìn mọi người tham gia bữa tiệc sinh nhật.

 

Lúc này, con gái tôi và các bạn đang chơi đùa trong lâu đài nghịch ngợm.

 

Tưởng Minh đang cầm ly rượu trên tay trò chuyện với những người xung quanh.

 

Vây quanh anh ta là đồng nghiệp trong công ty, từ giám đốc đến nhân viên bán hàng nhỏ. Tất cả đều tham gia.

 

Cũng không phải bởi vì con gái tôi ưu tú hay gì, chỉ là doanh số bán hàng những năm gần đây của Tưởng Minh đều rất cao, thành tích vượt xa những người khác. Cho nên việc bọn họ đến dự sinh nhật là hợp lý, mặc kệ có phải thật lòng hay không.

 

Đây chính là thế giới của người trưởng thành.

 

Nhưng không ai trong số họ, kể cả Tưởng Minh biết một việc.

 

Đó là công ty này thuộc về bố mẹ tôi.

 

Doanh số bán hàng của Tưởng Minh trong thời gian ngắn tăng cao không phải vì năng lực của anh ta, hầu hết khách hàng đều đến từ những mối quan hệ hợp tác cũ của bố mẹ tôi.

 

Tôi che giấu thân phận của mình gả cho Tưởng Minh làm một bà nội trợ nhưng không có nghĩa là bà nội trợ này dễ bắt nạt.

 

Đột nhiên, ánh mắt tôi dừng lại ở một cô gái.

 

Cô ấy trông khoảng giữa hai lăm hai sáu, với mái tóc dài buông xõa trên vai, trên mái tóc đen có một chiếc kẹp tóc hình vương miện, đặc biệt nổi bật. Kết hợp với một chiếc váy màu xanh nhạt và đôi giày cao gót trắng bạc, nhìn kiểu gì cũng giống công chúa elsa phiên bản phóng đại.

 

Nếu không phải tôi chắc chắn rằng con là do tôi sinh ra, chỉ sợ tôi sẽ nghĩ cô ta và con gái mới là mẹ con ruột.

 

"Chị Tiêu Trần đến rồi, em còn tưởng chị quên sinh nhật của em cơ!"

 

Dù sao con bé vẫn là một đứa trẻ, vừa nhìn thấy cô gái kia liền chạy ra khỏi lâu đài nghịch ngợm, lao thẳng vào vòng tay của cô ta, tôi chưa bao giờ nghe thấy giọng điệu nũng nịu như thế của nó.

 

Tôi đứng trong đám đông nhìn Tiêu Trần cúi đầu xoa đỉnh tóc của con gái tôi, sau đó từ phía sau lấy ra một món quà đưa cho con bé.

 

Con gái tôi cười vui vẻ: “Cảm ơn chị Tiêu Trần!”

 

Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn tôi, mỉm cười rạng rỡ.

 

Cô gái này, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Bình luận

1 bình luận

  • Tưởng giao đứa con cho ông bố nuôi luôn để nó biết đá biết vàng

    Phuongvu 1 tháng trước · Trả lời

    Loading...