Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tỷ Tỷ “Dương Quý Phi” Nặng Ngàn Cân Của Ta - Phần 7

Cập nhật lúc: 2024-09-28 08:17:44
Lượt xem: 483

Đối với điều này, Thẩm Tri Thiển tin tưởng tuyệt đối.

Nói xong, đích mẫu ra lệnh cho ta đuổi đại phu ra ngoài, từ nay về sau không cho phép ông ấy đến phủ Thừa tướng nữa.

Khi ta tiễn đại phu ra về, ông ấy còn tốt bụng nói với ta: "Nhị tiểu thư, Đại tiểu thư không thể ăn nữa, nếu cứ ăn tiếp, nàng ta sẽ không chịu nổi đâu, nói không chừng sẽ. . ." Nói xong, đại phu lại thở dài: "Chỉ mải mê theo đuổi nhan sắc, hy sinh thân thể của mình, như vậy có thực sự đẹp không?"

Ta đặt bạc vào tay ông ấy, khẽ nói: "Đa tạ lời nhắc nhở, ta sẽ chuyển lời đến a tỷ."

Tất nhiên ta sẽ không nói với Thẩm Tri Thiển. Bởi vì đối phó với kẻ ngu ngốc như Thẩm Tri Thiển, ta thậm chí không cần ra tay, nàng ta sẽ tự chuốc lấy cái chết!

Thẩm Tri Thiển vẫn cứ ngoan cố, ăn uống vô độ, ăn đến mức gần như không thể di chuyển được. Ra ngoài thì ngồi kiệu, đi lại phải có người dìu đỡ, toàn thân thịt mỡ khiến nàng ta đi hai bước đã thở hổn hển. Nàng ta như ý nguyện ăn cho mình trở thành dáng vẻ của người nữ tử trong tranh.

11

Chớp mắt đã đến ngày Thái tử tuyển phi.

Khi Thẩm Tri Thiển đến nơi, các tiểu thư thế gia đều đã có mặt, ngay cả Cảnh Vinh Quận chúa nổi tiếng cũng ở đó.

Ngay khoảnh khắc Thẩm Tri Thiển thò đầu ra, tất cả ánh mắt đều dồn về phía nàng ta.

Hôm nay nàng ta cố ý chọn một chiếc váy lưu tiên màu đỏ sẫm, thắt lưng được buộc lại, đáng lẽ phải rũ xuống như một vật trang trí. Nhưng nàng ta suýt nữa không thắt được thắt lưng, làn da bị mỡ căng ra hết, vừa đi một bước, thịt trên người đã run rẩy lắc lư.

Bây giờ nàng ta có chiều cao khoảng ngang vai Thái tử, không cao không thấp. Nhưng cả người đều tròn trịa, làm cho ngũ quan trông càng nhỏ bé, đứng giữa đám đông vô cùng nổi bật.

Thấy các tiểu thư thế gia ai cũng mảnh mai xinh đẹp, Thẩm Tri Thiển vô cùng khinh thường.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ty-ty-duong-quy-phi-nang-ngan-can-cua-ta/phan-7.html.]

Nàng ta nhướn mày, đắc ý cười khẩy một tiếng: "Bọn họ đều mặt mũi xanh xao vàng vọt, trông như thiếu dinh dưỡng vậy, liệu có thể sinh được tiểu hoàng tôn, khiến Thái tử và bệ hạ vui lòng không?"

Nghe vậy, các tiểu thư thế gia lộ vẻ khó chịu, sắc mặt dần trắng bệch, như tự nghi ngờ mà sờ lên mặt mình.

Thẩm Tri Thiển không để ý đến ánh mắt giận dữ của bọn họ, kiêu căng nói: "Hôm nay, ta mới chính là Thái tử phi. Thái tử nhất định sẽ chọn ta làm thê, ta chính là Dương Quý phi tái thế, là người trong tranh mà Thái tử nhớ nhung từ thuở nhỏ!"

Trong mắt Thẩm Tri Thiển tràn đầy đắc ý, hận không thể để tất cả mọi người đều biết nàng ta là Thái tử phi nội định.

Phần lớn các tiểu thư khuê các đều không dám đắc tội với Thẩm Tri Thiển. Bọn họ chỉ dám chịu ấm ức, không dám lên tiếng.

Nhưng có một người không nhìn nổi, trực tiếp bước đến trước mặt Thẩm Tri Thiển, thách thức nhìn nàng ta: "Thẩm tiểu thư, ta thấy ngươi không coi bổn Quận chúa ra gì!"

Đây là Cảnh Vinh Quận chúa, nữ nhi của Cửu Vương gia đương triều. Từ nhỏ nàng ta đã là thanh mai trúc mã với Thái tử, tất nhiên tình cảm rất tốt. Lần này, có lẽ Thẩm Tri Thiển đã gặp phải đối thủ cứng rồi!

📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

12

Cảnh Vinh dáng người mảnh mai cao ráo, giữa đôi mày toát ra chút anh khí, ngũ quan rõ ràng khí thế. So với Thẩm Tri Thiển sắp béo thành quả cầu thì hoàn toàn khác biệt.

Nhưng Thẩm Tri Thiển chẳng hề nao núng, nàng ta cười cười: "Cảnh Vinh Quận chúa, lần này Thái tử phi chỉ có thể là ta. Để ngươi khỏi quá khó coi, chi bằng bây giờ ngươi về phủ đi, tránh làm trò cười cho thiên hạ!"

Lời quan tâm của nàng ta lập tức khiến Cảnh Vinh bật cười. Nàng ta cười không ngừng, như thể vừa nghe được chuyện cười lớn nhất thiên hạ.

"Chỉ dựa vào ngươi? Thái tử điện hạ thích nhất là mỹ nhân eo thon như dương liễu, ngươi lấy gì để so với ta!"

Thẩm Tri Thiển bị nàng ta cười đến mất hết mặt mũi. Cả người nàng ta lạnh toát, phát hiện người đứng xem càng lúc càng đông.

Loading...