Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tỷ Tỷ “Dương Quý Phi” Nặng Ngàn Cân Của Ta - Phần 4

Cập nhật lúc: 2024-09-28 08:16:45
Lượt xem: 479

Thẩm Tri Thiển nhìn ta không chắc chắn: "Ngươi chắc chứ?"

Ta lại gật đầu.

Ta và Thẩm Tri Thiển cùng lớn lên từ nhỏ, ta luôn nghe lời nàng ta, nên nàng ta tự cho rằng ta sẽ không phản bội mình.

Thế là, nàng ta làm theo lời ta, bắt đầu đọc thơ.

Bệ hạ khen ngợi hết lời: "Quả là một tài nữ đương thời, Thẩm Thừa tướng quả nhiên đã sinh được một nữ nhi giỏi giang."

"Ngươi hãy lên đây, để trẫm nhìn ngươi cho rõ."

Mắt Thẩm Tri Thiển sáng lên, hớn hở bước lên trước điện: "Bệ hạ, đó là bài thơ thần nữ làm ngay tại chỗ, nếu có chỗ nào không phải, mong Bệ hạ đừng trách phạt."

Câu nói này khiến Hoàng đế rất vui vẻ.

Ngài vui vẻ nhướng mày, mắt đầy ý cười, vừa uy nghiêm vừa không kém phần trang trọng nói: "Không sao, bài thơ hay này trẫm rất thích, ngươi muốn được thưởng gì?"

Nghe vậy, Thẩm Tri Thiển liếc nhìn Thái tử, lén đỏ mặt.

Nàng ta cúi người quỳ lạy: "Thần nữ và Thái tử ý hợp tâm đầu, cầu xin Bệ hạ ban hôn."

Toàn trường xôn xao, Thái tử kinh ngạc đến nỗi sắc mặt thay đổi liên tục.

7

Thái tử suýt đứng bật dậy phản đối, nhưng vì muốn giữ thể diện nên đành phải gắng gượng nhịn xuống.

Các đại thần đều ngoảnh mặt nhìn nhau, thì thầm bàn tán: "Nghe đồn ái nữ của Thẩm Thừa tướng có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, dung mạo kinh người, giờ được thấy tận mắt. . . quả nhiên là không phải dạng vừa."

"Không ngờ Thái tử với nàng ta lại có tình cảm với nhau, Thái tử đúng là một đấng nam nhi thứ thiệt!"

Thẩm Tri Thiển coi đó như lời khen ngợi mình. Nàng ta cười toe toét, đầy mong đợi nhìn về phía bệ hạ.

Sắc mặt bệ hạ có vẻ khó xử, ngài nghiêng đầu hỏi ý kiến Quý phi bên cạnh.

"Ái phi, ái phi thấy sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ty-ty-duong-quy-phi-nang-ngan-can-cua-ta/phan-4.html.]

Tống Quý phi rất được bệ hạ sủng ái, từ khi vào cung đến nay, bao nhiêu năm qua chưa từng thất sủng. Bà ấy và Hoàng đế đã trở thành một đôi phu thê khiến người người trong kinh thành ngưỡng mộ.

Ta nhớ Tống Quý phi còn có một vị hoàng tử khác, tên là Cố Triệt. Hắn dũng mãnh thiện chiến, quanh năm trấn thủ nơi biên ải, ít khi về cung. Điểm này, quả thật khác hẳn với Thái tử Cố Thừa Ân.

Ta uống một ngụm rượu hoa đào, ánh mắt lặng lẽ quan sát Tống Quý phi.

Tống Quý phi đoan trang đĩnh đạc, ngồi bên cạnh bệ hạ, khí thế chẳng kém chút nào. Bà ấy khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Các Thái tử phi trước đây đều phải thông qua tuyển tú mới có thể danh chính ngôn thuận."

"Thẩm tiểu thư, chi bằng đợi đến kỳ tuyển tú ba tháng sau, để Thái tử đích thân nghênh đón ngươi vào Đông cung."

Thẩm Tri Thiển mím môi, suy nghĩ một lát rồi mới chậm rãi cúi người hành lễ.

"Nương nương nói rất phải, ta sẽ đợi Thái tử ca ca đích thân lựa chọn ta."

Cố Thừa Ân toát mồ hôi lạnh, sắc mặt còn tái nhợt hơn cả lúc nãy, hiển nhiên là bị dọa quá độ.

Sau khi yến tiệc kết thúc, ta đi theo Thẩm Tri Thiển định ngồi xe ngựa về phủ.

Nhưng chưa kịp ra khỏi cung, nha hoàn thân cận bên cạnh Tống Quý phi đột nhiên chặn đường chúng ta. Nha hoàn cúi người hành lễ, khẽ nói: "Làm phiền hai vị tiểu thư đi theo ta một chuyến, nương nương nhà ta muốn gặp các vị."

Lời này là nói với Thẩm Tri Thiển.

E rằng, lời mời này của Tống Quý phi còn mang dụng ý khác nữa.

Có lẽ, một vở kịch hay sắp diễn ra rồi.

8

Thẩm Tri Thiển chưa kịp đến tẩm cung của Quý phi đã mồ hôi đầm đìa, thở phì phò, rõ ràng đã mệt lả.

Đến đại điện, Tống Quý phi ngồi trên nhuyễn tháp, đầu ngón tay cầm một bức họa đang quan sát tỉ mỉ.

Ta và Thẩm Tri Thiển cùng hành lễ.

📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

"Thần nữ bái kiến Quý phi nương nương."

Nghe vậy, Tống Quý phi đặt bức họa xuống, đưa tay đỡ Thẩm Tri Thiển dậy. Bà ấy trao bức họa trong tay cho Thẩm Tri Thiển, ý vị sâu xa nói: "Thẩm Đại tiểu thư có điều chưa biết, Thái tử cũng coi như là do ta trông nom từ nhỏ đến lớn. Thuở nhỏ, hắn ta từng nói, chỉ thích những nữ tử như thế này."

Loading...