Chạm để tắt
Chạm để tắt

TƯỞNG TRÚC - C2

Cập nhật lúc: 2024-07-19 17:12:11
Lượt xem: 121

5.

 

Cuối cùng Cố Thời Từ vẫn đi với tôi đến tiệm bánh ngọt mà tôi nhắn tin trước đó. 

 

Không ngờ tới tiệm bánh ngọt mới khai trương này lại hot như vậy. 

 

Cố Thời Từ không thích những nơi đông người.

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

 

Vì vậy khi nhìn thấy một hàng dài người xếp hàng trước cửa, hai hàng lông mày của hắn nhíu lại.

 

Tôi tự giác kéo hắn ra khỏi chỗ này: “Bỏ đi, nhiều người quá.”

 

Nhưng hắn lại dừng lại, nói: “Anh chờ em.”

 

Thỉnh thoảng tâm trạng của hắn tốt và sẽ kiên nhẫn hơn một chút.

 

Tôi đứng xếp hàng trong tiệm bánh và nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

 

Nam sinh mặc đồ đen đeo balo, cúi đầu nhìn xuống điện thoại. 

 

Chỉ đứng đó thôi đã có không ít ánh mắt của các nữ sinh khác nhao nhao ghé tới.

 

Nhưng đến khi tôi xếp hàng và đem được chiếc bánh ngọt đi ra, lại phát hiện chỗ đó sớm đã không còn bóng dáng của hắn.

 

 

6.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tuong-truc/c2.html.]

Tôi gửi tin nhắn, hắn không trả lời, gọi điện thoại cũng không nhận.

 

Nhưng tôi lại cảm thấy đây là chuyện bình thường, dù sao tôi cũng đã quen với sự lạnh nhạt và từ chối của hắn. 

 

Lần mà Cố Thời Từ chịu để ý đến tôi, đó là lần thứ 21 tôi thổ lộ tình cảm của mình với hắn.

 

Cô giáo khen tôi là một cô gái không chịu lùi bước, mẹ cũng nói tôi chính là người như vậy và cả đời sẽ không bao giờ thay đổi. 

 

Điều này cũng thể hiện qua việc tôi theo đuổi Cố Thời Từ.

 

Năm Cố Thời Từ học lớp 11, hắn được tuyển thẳng vào đại học A. 

 

Khi đó, thành tích của tôi không tốt lắm, không đủ khả năng để vào đại học A.

 

Sau đó, tôi chặn hắn trước cửa nhà vệ sinh, đó là lần đầu tiên tôi tỏ tình với hắn, nhưng hắn lại tỏ ra vô cùng lạnh lùng: 

 

“Tôi không thích người có thành tích kém.”

 

Chỉ vì câu nói đó của hắn mà tôi đã nhảy thẳng từ thứ hạng 361 lên 57.

 

Sau này, tôi thành công đỗ vào đại học A.

 

Khi gặp hắn ở cổng trường, đó là lần thứ 16 tôi tỏ tình với hắn.

 

Lúc đó hắn cái gì cũng không nói, chỉ cau mày cho tôi biết: “Tôi không thích cậu.”

 

 

Loading...