Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tuế Tuế trường ninh - 6

Cập nhật lúc: 2024-09-07 20:37:20
Lượt xem: 626

Tôi cố gắng tiếp xúc và an ủi con bé.

 

Sau khi dần dần quen thuộc, tôi mới biết tất cả thành viên trong gia đình con bé đều bị người đàn ông kia sát hại dã man, và con bé chẳng còn lại gì cả. Nó đã bị nhốt ở đây quá lâu đến nỗi không thể nhớ nổi tên mình. Đứa bé còn nhỏ như vậy, nhưng trong mắt lại không hề có một tia tham vọng sống sót nào.

 

Khi mối quan hệ của chúng tôi ngày càng tốt hơn, cuối cùng con bé cũng có hơi thở của một người sống. Nó rất ỷ lại vào tôi, luôn thích vùi đầu trong lòng tôi. Con bé nói tôi làm cho nó có cảm giác như mẹ đang còn ở bên cạnh.

 

Con bé hỏi tôi có thể để nó gọi tôi là mẹ được không? Để nó ít nhất được là một đứa trẻ có mẹ cho đến khi bị tra tấn đến ch..ết.

 

Tất nhiên tôi sẽ không từ chối, sau đó tôi còn đặt cho con bé một cái tên mới.

 

Tiếu Tiếu.

 

Tôi hy vọng con bé sẽ sống sót và một ngày nào đó, nó có thể nở nụ cười trên khuôn mặt đẫm nước mắt của mình.

 

Chúng tôi sống nương tựa vào nhau hai tháng. Đáng tiếc, tên biến thái kia vẫn xuống tay với con bé. Mà lý do chính là hắn muốn nhìn thấy tôi khóc, tuyệt vọng và sụp đổ.

 

Lưỡi d.a.o sắc bén vẽ ra vô số vết thương trên người Tiếu Tiếu. Khuôn mặt con bé bị tên súc sinh kia khoét một miếng thịt, m..áu thịt mơ hồ.

 

Nhưng cho dù tôi đau lòng đến mức cả người run rẩy, nhưng tôi cũng không thể gào thét, không thể rơi lệ. Bởi vì nếu để tên điên kia nhìn thấy, hắn sẽ cười cười mà hành hạ con bé càng nghiêm trọng thêm mà thôi.

 

Sau đó tôi tận mắt nhìn thấy Tiếu Tiếu không còn hơi thở nằm trong vũng m..áu, trước khi c.h.ết còn gọi tôi một tiếng “mẹ”.

 

13

 

Không một chút do dự, tôi dẫn theo Tiếu Tiếu đi tìm mẹ viện trưởng. Mẹ viện trưởng rất sốc khi biết tôi chuẩn bị nhận nuôi Tiếu Tiếu. Nhưng những lời bà muốn nói đến bên miệng rồi lại thôi khi nhìn thấy biểu hiện kiên quyết của tôi.

 

Chúng tôi nhanh chóng làm xong các thủ tục. Bởi vì bây giờ Tiểu Tiểu cần phải đi học, hơn nữa bọn nhỏ ở đây làm cho con bé càng thêm quen thuộc nên chúng tôi tạm thời vẫn sống trong cô nhi viện.

 

Nhưng khác với trước kia, Tiếu Tiếu hiện tại đã có mẹ, được ăn cơm mẹ nấu, được mặc quần áo mới mẹ mua.

 

Mấy tháng sau, thời tiết dần dần chuyển lạnh. Tôi đang ngồi trên ghế dài đan khăn quàng cổ, vừa đan vừa dịu dàng nhìn nụ cười của đám trẻ đang cùng nhau đu dây trong sân. Trong những tháng gần đây, tâm lý của Tiếu Tiếu đã tốt hơn rất nhiều, nụ cười cũng càng ngày càng nhiều hơn.

 

Tuy rằng trên mặt có một vết sẹo lớn, nhưng vết sẹo kia trong mắt tôi lại là ánh hoàng hôn đẹp nhất. Nụ cười của con bé trong sáng như đám mây, lại đáng yêu như thỏ con.

 

Ngay khi tôi đang phân vân vì nên khâu một con thỏ nhỏ hay một đám mây trắng trên khăn quàng cổ của Tiếu Tiếu thì tôi nhận được điện thoại Thẩm Tây Thần gọi tới.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tue-tue-truong-ninh/6.html.]

 

Hắn im lặng thật lâu mới gượng gạo nói: "Tử Dịch bị bệnh ở bệnh viện, nó muốn gặp em.”

 

“Gặp tôi?" Tôi chỉ cảm thấy có chút khó hiểu. "Không phải nó ghét tôi nhất, không muốn nhìn thấy tôi nhất sao? Huống hồ chúng ta đã ly hôn, quyền nuôi con cũng thuộc về anh, nó với tôi cũng không có bất cứ quan hệ gì.”

 

“Tống Cẩm Tuế, em nhất định phải độc ác như vậy sao?" Hắn rõ ràng đã bị chọc giận, cất cao giọng.

 

"Tử Dịch dù nói thế nào đi nữa cũng là con ruột của em. Nó ốm em đã không quan tâm thì thôi, còn nói những lời này làm cho nó đau lòng thêm nữa. Em xứng đáng làm một người mẹ sao?"

 

"Anh nói đúng, tôi không xứng đáng làm mẹ của nó, vậy anh còn tìm tới tôi làm cái gì? Không phải hiện tại có Ôn Thiển mà nó yêu thích nhất ở bên cạnh nó hay sao?”

 

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Đúng lúc tôi chuẩn bị cúp điện thoại thì đầu dây bên kia truyền đến tiếng Thẩm Tử Dịch khóc lóc.

 

"Mẹ, con không cần người phụ nữ xấu xa kia nữa, mẹ trở về được không?"

 

"Con biết sai rồi, về sau con sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ, ăn cơm ngoan, đi học ngoan. Mẹ đừng không cần con nữa...”

 

Tôi không ngờ chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi, những chữ "người phụ nữ xấu xa" đã trở thành tên gọi mới của Ôn Thiển. Nhưng ngoại trừ việc bất ngờ ngoài ý muốn, tôi cũng không có bao nhiêu cảm xúc khác.

 

“Thẩm Tây Thần, lúc trước người nói sau khi ly hôn không liên quan đến nhau là anh, cho nên xin anh và con trai anh sau này đừng quấy rầy tôi nữa.”

 

Tôi không muốn nghe những tiếng ồn ào bên kia nữa, trực tiếp cúp điện thoại.

 

14

 

Nhưng tôi không ngờ tới, nửa tháng sau Thẩm Tây Thần lại tìm đến được nơi này. Bầu trời hôm đó trong xanh, nắng đẹp, tình cờ lại là sinh nhật của Tiếu Tiếu.

 

Tôi đích thân quàng chiếc khăn có thêu hình con thỏ nhỏ cho con bé, cùng nó thổi nến và ước nguyện.

 

Tiếu Tiếu nhắm mắt lại, trên môi nở nụ cười ngọt ngào: "Con hy vọng mẹ sẽ sống lâu trăm tuổi, ở bên con mãi mãi.”

 

Tôi cảm động không tả nổi, ôm và hôn con bé một cái.

 

Đúng lúc này Thẩm Tử Dịch lao ra ngoài, nó vươn tay đẩy Tiếu Tiếu ngã xuống đất.

 

 

Loading...