Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tựa Như Kết Thúc - Chương 8 -> 11: Bạn đã bao giờ gặp phải tình huống phải lựa chọn giữa hai chàng trai chưa?

Cập nhật lúc: 2024-10-11 18:46:50
Lượt xem: 475

8.

Chàng trai đã cứu tôi lúc này hóa ra là Thẩm Khê, hiện là ngôi sao hạng A đang nổi đình đám. Cậu ấy chỉ mới ra mắt ba năm, mới năm ngoái nổi tiếng với một bộ phim cổ trang.  

Dù diễn xuất của cậu ấy bị nhiều người chê bai, nhưng không ai có thể phủ nhận sự nổi tiếng của cậu ấy.  

Tôi không ngờ lại gặp cậu ấy ở đây, nhất thời có chút bối rối.  

Đúng lúc đó, nhân viên bảo vệ của nhà hát cũng tới, khống chế cô gái kia. Nhân viên nhà hát nhanh chóng gọi cảnh sát, cô gái bị cảnh sát đưa đi.  

Khi bị dẫn đi, cô ta vẫn đi/ên cu/ồng hét vào mặt tôi: "Thời Niệm, đồ đê tiện! Mày dám quyến rũ anh Diệp Từ của bọn tao! Tao sẽ hủy hoại khuôn mặt của mày!"  

Tôi nhìn cô ta rời đi, đầu ngón tay vẫn còn run nhẹ.  

Tôi luôn biết Diệp Từ có rất nhiều fan cuồng. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên tôi chứng kiến điều đó.  

Trong lúc tôi vẫn còn cảm giác sợ hãi, bỗng có một cảm giác ấm áp trên mu bàn tay, tôi ngước lên, phát hiện Thẩm Khê đang đưa cho tôi một ly trà sữa nóng.  

"Sợ rồi phải không? Uống chút gì đi."  

Tôi mới hoàn hồn lại, hỏi cậu ấy: "Sao cậu lại ở đây?"  

"Tôi đến xem kịch chứ sao." Thẩm Khê cười, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ: "Chị cũng biết mà, diễn xuất của tôikhông tốt, quản lý của tôi bắt tôi đi xem kịch để học hỏi, vì thế gần đây tôi cứ hay đến đây xem nhiều vở kịch của cô Thời."  

Cậu ấy nói, có chút phấn khích: "Cô Thời diễn xuất thực sự quá xuất sắc! Đặc biệt là màn độc thoại nội tâm hôm nay, trời ơi, thật là quá cảm động!"  

Tù sau khi tốt nghiệp, tôi hiếm khi được khen ngợi như vậy, nhất là từ một chàng trai trẻ hơn mình vài tuổi.  

Tôi hơi đỏ mặt.  

"Không đến mức đó đâu."  

"Thật đấy, thật đấy! Tôi thật sự nghĩ chị rất tuyệt vời, tôi còn muốn bái chị làm thầy nữa!"  

Thẩm Khê dường như thực sự rất thích diễn xuất của tôi, cậu ấy hỏi tôi rất nhiều câu hỏi liên quan đến diễn xuất, thậm chí còn đưa kịch bản mới mà cậu ấy vừa nhận được để nhờ tôi phân tích nhân vật. 

 

Chúng tôi nói chuyện rất vui, sau đó cậu ấy thậm chí còn mời tôi đi ăn và đưa tôi về nhà. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình đang hướng dẫn hậu bối.  

Nhưng tôi không ngờ, xui xẻo đến nỗi uống nước cũng nghẹn.  

Tôi và Thẩm Khê đã bị paparazzi chụp lại.

9.

Thực ra nghĩ kỹ thì cũng không có gì bất ngờ, dù sao Thẩm Khê cũng rất nổi tiếng, có paparazzi theo dõi cũng là điều dễ hiểu.  

Chỉ là tay paparazzi này quá xảo quyệt, cố tình chụp những bức ảnh có góc độ khiến cho tôi và Thẩm Khê trông như rất thân mật.  

Sau khi những bức ảnh này được tung ra, cả mạng lại bùng nổ một lần nữa. Dù độ nổi tiếng của Thẩm Khê không bằng Diệp Từ, nhưng cậu ấy cũng thuộc hàng top đầu.  

Khác với lần Diệp Từ, phòng làm việc của Thẩm Khê nhanh chóng lên tiếng làm rõ, thẳng thắn nói rằng Thẩm Khê chỉ đơn thuần nhờ tôi chỉ dẫn về diễn xuất.  

Nhưng cư dân mạng vẫn không tin.  

[Trời ơi, Thời Niệm này rốt cuộc là thần thánh phương nào, mấy hôm trước còn có tin đồn với Diệp Từ, giờ lại đến Thẩm Khê? Tôi ghen tị quá!]

 

[Đúng rồi! Không ai có thể sánh bằng cô ta, cả hai người nổi tiếng không bao giờ dính scandal đều bị đồn với cô ấy. Chị ơi, có thể ra sách dạy chúng em cách tán trai không?]  

Tôi không ngờ, sau ba năm bước chân vào làng giải trí, cuối cùng tôi không nổi lên nhờ diễn xuất mà là nhờ vào cái gọi là "khả năng tán trai" mà trở nên nổi tiếng.  

Cùng với sự tăng trưởng về danh tiếng, một số chương trình thực tế cũng bắt đầu tìm đến tôi.  

Chị Linh sau khi cân nhắc kỹ lưỡng đã nhận cho tôi một chương trình làm quan sát viên trong show hẹn hò của đài Sầu Riêng.  

Theo lời chị ấy, dù tôi có muốn thừa nhận hay không, hình tượng "đào hoa tinh" của tôi đã được khẳng định. Thay vì tránh né, chi bằng lợi dụng cơ hội này, tham gia show hẹn hò để kiếm thêm độ nổi tiếng.  

Tôi nhanh chóng ký hợp đồng, nhưng không ngờ chỉ ba ngày sau khi ký hợp đồng, tôi đã nhận được một tin chấn động.  

Trong tập đầu tiên của chương trình sẽ có hai khách mời đặc biệt là Thẩm Khê và Diệp Từ.

10.

"Đạo diễn, anh nói gì cơ?" Tôi hoàn toàn choáng váng khi nghe điện thoại từ đạo diễn: "Thẩm Khê và Diệp Từ? Cả hai người họ đều tham gia show hẹn hò này?"  

Không trách tôi ngạc nhiên như vậy. Vì độ nổi tiếng của Thẩm Khê và Diệp Từ, nếu có tham gia show thực tế thì lẽ ra họ phải tham gia những chương trình quốc dân hot nhất, sao lại đến tham gia một chương trình hẹn hò phát sóng trên mạng?  

Quan trọng hơn nữa, là cả hai người cùng tham gia!  

Đầu dây bên kia, giọng của đạo diễn cũng hơi run:  

"Đúng vậy, chúng tôi cũng không ngờ, nhưng họ chủ động liên hệ với chương trình, nói  muốn làm khách mời đặc biệt. Tôi nghĩ sao không mời cả hai lên cùng nhau, có khi còn tạo thêm chủ đề nóng."  

Tôi dần hiểu ra.  

Hóa ra đạo diễn này cũng nhìn trúng những tin đồn gần đây giữa tôi, Thẩm Khê và Diệp Từ, muốn tạo ra một cảnh tượng tình tay ba ngay tại chương trình?  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tua-nhu-ket-thuc/chuong-8-11-ban-da-bao-gio-gap-phai-tinh-huong-phai-lua-chon-giua-hai-chang-trai-chua.html.]

Với độ hot của hai người họ cùng với độ nổi tiếng của chương trình ngay từ khi bắt đầu, chắc chắn sẽ không thiếu đề tài bàn luận.  

Nhưng khoan đã.  

Điều quan trọng là, hai người này, chẳng phải nên tránh xa tôi càng sớm càng tốt sao? Sao lại đồng loạt chủ động tham gia chương trình mà tôi đang ghi hình?  

Tôi gần như muốn gọi điện ngay lập tức để chất vấn Diệp Từ.  

Nhưng nhớ lại giọng điệu lạnh lùng của Diệp Từ khi cúp máy lần trước, ngón tay đang định bấm số của tôi bỗng dừng lại. Mặc dù trong lòng tôi rất muốn né tham gia chương trình cùng Diệp Từ, nhưng tôi đã ký hợp đồng.  

Với vị thế của tôi hiện tại, tôi không thể trả nổi tiền bồi thường hợp đồng, cũng không dám làm phật lòng đài Sầu Riêng.  

Tôi chỉ có thể cắn răng tham gia chương trình.

Vào ngày ghi hình.  

Bước vào trường quay, Thẩm Khê và Diệp Từ đã ngồi sẵn bên trong. Diệp Từ mặc một chiếc áo len đen, dáng người cao ráo, nét trẻ trung trước đây đã phai nhạt, thay vào đó là sự trưởng thành.  

Còn Thẩm Khê thì diện một chiếc áo sơ mi trắng lụa, trông sạch sẽ như một chàng trai bước ra từ truyện tranh.  

Đây là một chương trình hẹn hò dành cho người thường, các phần của người tham gia đã được quay và biên tập trước. Nhưng phản ứng và tương tác của các ngôi sao quan sát viên trong trường quay là phát sóng trực tiếp.  

Chương trình sẽ phát sóng đồng thời các đoạn phim của người tham gia tại trường quay và trên mạng, rồi để các ngôi sao quan sát viên thảo luận tại chỗ.

Ngay từ khi chương trình bắt đầu, fan của Thẩm Khê và Diệp Từ đã chiếm lĩnh toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp.  

[Wow! Khê Khê đẹp trai quá! Mẹ yêu con!]

  

[Hu hu hu, Diệp ca vẫn quyến rũ như vậy, nhìn mà không khép nổi chân.]

[Chương trình này đúng là thiên đường cho những ai yêu cái đẹp! Cả hai nam thần đều ở đây.]

Trong đó cũng có một số bình luận liên quan đến tôi.  

[Trời đất ơi, chương trình quá đỉnh! Làm sao có thể khiến Thẩm Khê, Diệp Từ và Thời Niệm cùng tụ hội được? Đây là hiện trường quá đỉnh!]

[Người trên nói bậy bạ gì vậy? Hiện trường tình tay ba gì chứ, Diệp ca nhà chúng tôi không có chút liên hệ gì với Thời Niệm cả! Mọi chuyện đã được làm rõ rồi mà!]

 

[Haha, lời giải thích này chắc chỉ fan mới tin thôi nhỉ?]

[Thực lòng mà nói, ban đầu tôi cũng nghĩ Diệp Từ và Thời Niệm không có gì. Nhưng giờ Diệp Từ đột nhiên hạ mình tham gia chương trình này, tôi lại thấy hơi lạ rồi đấy.]

  

[Đúng đúng, Thời Niệm là khách mời thường trực được công bố, Thẩm Khê và Diệp Từ thì đột ngột xuất hiện. Điều này rõ ràng là họ chủ động mà!]

[Haha, thú vị quá! Tôi không muốn quan sát người tham gia nữa, tôi chỉ muốn xem ba người này thôi!]

11.

Để tăng tính tương tác, những bình luận trực tuyến được chiếu trên màn hình lớn. Mọi người trong trường quay khi nhìn thấy những bình luận này, không khí trở nên kỳ lạ và khó tả.

Tôi cố gắng tỏ ra như không thấy gì để tập trung toàn bộ sự chú ý vào tình tiết của các nhân vật trong chương trình. Nhưng rõ ràng là tổ chương trình không có ý định bỏ qua chủ đề nóng giữa ba chúng tôi.

Hơn nữa, MC dường như không dám hỏi trực tiếp Diệp Từ và Thẩm Khê, nên cứ liên tục hướng câu hỏi về phía tôi.

Ví dụ như...

Trong chương trình có một chàng trai trưởng thành, thành đạt và một chàng trai trẻ trung, dễ thương. MC liền hỏi tôi:

"Thời Niệm, bạn thích kiểu trưởng thành hơn, hay là thích kiểu em trai dễ thương?"

Tôi: "..."

Sao anh không hỏi trực tiếp số chứng minh nhân dân của Diệp Từ và Thẩm Khê luôn đi?

Điều kỳ lạ hơn nữa là, không biết có phải do tôi tưởng tượng không, sau khi MC hỏi câu này, tôi cảm thấy rõ ràng cả Diệp Từ và Thẩm Khê cùng lúc quay sang nhìn tôi.

Tôi: "..."

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333 (tui có phây búc á :> trùng avt, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhe)

Cảm giác áp lực nặng nề.

Tôi chỉ có thể giữ nụ cười chuyên nghiệp: "Tôi nghĩ loại hình không quan trọng, cảm giác mới là điều quan trọng nhất."

Lại ví dụ khác...

Vào buổi tối đầu tiên của chương trình, hai nam khách mời đều nhắn tin cho một nữ khách mời, khiến cô gái đó rơi vào tình thế khó xử.

MC lập tức hỏi tôi: "Thời Niệm, tôi muốn hỏi bạn, bạn đã bao giờ gặp phải tình huống phải lựa chọn giữa hai chàng trai trong tình yêu chưa?"

Tôi: "..."

Sao anh không hỏi thẳng xem tôi chọn Diệp Từ hay Thẩm Khê luôn đi?

Nụ cười chuyên nghiệp của tôi bắt đầu trở nên yếu ớt: "Tôi không biết nữa, tôi không được nhiều người yêu mến như vậy nên không hiểu rõ lắm về nỗi phiền muộn này haha."

Tôi cố gắng trả lời lảng tránh câu hỏi của MC.

Loading...