Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tựa Như Kết Thúc - Chương 1,2,3: Hình như thoát tài khoản phụ rồi?

Cập nhật lúc: 2024-10-11 18:44:42
Lượt xem: 568

Đóng cảnh đối đầu với Ảnh đế đến khuya. Nhưng anh ta vẫn không nhập vai được, khiến tôi tức giận đến mức ném phăng cả kịch bản:

"Anh có thể tức giận với tên kẻ thù này một chút được không? Với thái độ của anh, giống như anh đang yêu thầm tôi thì đúng hơn đấy!"

Không ngờ kịch bản lại chạm vào micro phát trực tiếp.  

Cả mạng đều nghe thấy nửa sau câu nói đó.  

Từ khóa "Ảnh Đế thầm yêu Thời Niệm" leo thẳng lên top hot search.

1.

Hôm nay lại là một đêm dài.  

Nửa đêm 12 giờ, bên ngoài đang quay phim, còn tôi thì ở phòng trang điểm cùng một streamer nhỏ chơi PUBG.

  

Tiện thể livestream.  

Giữa đêm khuya thế này, cộng với việc chúng tôi đều không nổi tiếng nên không có nhiều khán giả trong phòng livestream.  

Nhưng không sao, vốn dĩ đây chỉ là cách g.i.ế.c thời gian trong lúc chờ đợi.  

Ván này tôi không may mắn, vừa đáp xuống đã bị hạ gục sớm, streamer kia tiếp tục chơi một mình, còn tôi thì ngồi trên ghế sofa đọc kịch bản.  

Không ngờ Diệp Từ đúng lúc bước vào.  

Anh lạnh lùng nói: "Thời Niệm, cảnh tiếp theo là cảnh đối đầu của chúng ta, đạo diễn nói cảnh này rất quan trọng, chúng ta tập trước đi."  

Bộ phim chúng tôi đang quay có tên là *Độc Hành Thiên Hạ*, một bộ phim cổ trang.  

Diệp Từ đóng vai nam chính, một hiệp khách đơn độc giang hồ, còn tôi đóng vai nữ phản diện thứ ba.  

Cảnh tiếp theo là cảnh kết thúc vai của tôi, đêm khuya buông xuống là thời cơ để Diệp Từ gi/ết tôi trong rừng trúc, đẩy mạch phim lên đến cao trào.  

Đây là khoảnh khắc tỏa sáng của nam chính, thật sự cần phải tập kỹ.  

Nhưng khi tôi và Diệp Từ diễn thử vài lần, cảm giác như có gì đó không ổn.  

Tôi không khách sáo nữa.  

"Diệp Từ, tôi đã gi/ết em gái anh, thái độ của anh không thể cứng rắn với tôi một chút được hay sao?" 

"Với thái độ hiện tại của anh, cứ như là anh thích tôi thì đúng hơn đấy!"  

Diệp Từ lại cười lạnh: "Ai thầm yêu cô chứ?"  

Chúng tôi tiếp tục diễn thử lời thoại.  

Nhưng thái độ của Diệp Từ vẫn như thế, tôi không nhịn nổi nữa,  tức giận ném mạnh kịch bản xuống bàn:  

"Diệp Từ, có phải anh thật sự thầm yêu tôi không!"  

Nếu không thì làm sao có thể diễn đến mức như thế này!  

Nhưng không ngờ, vừa dứt lời thì điện thoại của tôi bỗng reo lên. cúi xuống nhìn, đó là cuộc gọi từ streamer nhỏ đang chơi game với tôi.  

Tôi bắt máy, nghe thấy giọng nói hoảng hốt của cậu ấy:  

"Chị Niệm! Chị... chị có biết là chị chưa tắt mic livestream không?"

2.

Sức ảnh hưởng của Diệp Từ thực sự không phải dạng vừa.  

Chỉ một giờ sau, chúng tôi đã leo lên hot search.  

[Thời Niệm nói Diệp Từ thầm yêu cô ấy.]

[Ảnh Đế thầm yêu nữ diễn viên hạng ba.]

Hàng loạt từ khóa tràn ngập, đến tai quản lý của tôi - chị Linh, đã lao đến đoàn phim giữa đêm.  

"Thời Niệm, em giải thích rõ cho chị, chuyện này là thế nào đây!"

  

Tôi yếu ớt lên tiếng: "Chị Linh, em nói em và Diệp Từ chỉ đang diễn thử lời thoại, chị tin không?"  

Chị Linh không nghĩ ngợi gì mà mắng ngay: "Em lừa ma à! Đêm hôm thế này, hai đứa em ngồi đọc kịch bản phát sáng à?" 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tua-nhu-ket-thuc/chuong-123-hinh-nhu-thoat-tai-khoan-phu-roi.html.]

Tôi: "..."  

Chúng tôi thật sự đang đọc kịch bản phát sáng.  

Chỉ là tôi quá xui xẻo, khi diễn thử trước đó thì mic livestream đều tắt.  

Cho đến khi tôi tức giận đập bàn, vô tình mở mic.  

Vậy nên khán giả trong phòng livestream chẳng nghe thấy đoạn thoại nghiêm túc nào giữa tôi và Diệp Từ, mà chỉ nghe thấy câu nổ tung trời: "Diệp Từ, anh có phải thật sự thầm yêu tôi không!"  

Tôi phải mất một lúc lâu để thuyết phục chị Linh, cuối cùng chị ấy cũng tạm tin tôi.  

Chị ấy không ngần ngại nói: "Được, nếu vậy chúng ta sẽ làm rõ."

 

"Ngay bây giờ em hãy đăng Weibo, nói em và Diệp Từ chẳng có quan hệ gì, chỉ là đồng nghiệp bình thường, và chuyện lần này chỉ là hiểu lầm."  

Nói xong, chị Linh bắt đầu nhắn tin cho đội ngũ truyền thông, nhưng sau một lúc, chị ấy phát hiện tôi vẫn chưa làm gì.  

Chị cau mày: "Sao em vẫn chưa đăng Weibo?"  

Tôi do dự một lúc rồi khẽ nói: "Chị Linh, thật ra em và Diệp Từ không thể coi là đồng nghiệp bình thường."  

Chị Linh sững người: "Ý em là sao?"  

Tôi càng không dám nhìn vào mắt chị Linh.  

"Anh ấy... anh ấy thực ra là bạn trai cũ của em."  

3  

Tôi và Diệp Từ đã hẹn hò khi còn ở đại học. Anh ấy là đàn em của tôi, chúng tôi quen nhau qua câu lạc bộ, anh ấy là người theo đuổi tôi trước, tôi không trụ nổi nên đã bị vẻ đẹp của anh cuốn hút mà đồng ý.  

Chúng tôi hẹn hò suốt hai năm, cho đến năm ba của Diệp Từ, khi anh được một đạo diễn lớn chọn và đóng vai nam chính trong một bộ phim.  

Anh nổi lên như cồn, trở thành Ảnh Đế trẻ tuổi nhất của ba giải lớn.  

Và rồi chúng tôi chia tay.  

Không có xích mích, không có người thứ ba, cũng không có chuyện kịch tính nào.  

Chỉ đơn giản là lòng tự trọng của tôi không chịu nổi.  

Dù sao thì hồi còn học ở trường, tôi là đàn chị, thành tích học chuyên ngành cũng tốt hơn Diệp Từ. Nhưng không ngờ anh ấy trở thành Ảnh Đế, còn tôi thì vẫn chỉ đóng vai phụ nhỏ.  

Sau khi chia tay, chúng tôi đã nhiều năm không liên lạc.

Cho đến năm nay, tôi nhận vai trong bộ phim *Độc Hành Thiên Hạ*, ký hợp đồng rồi tôi mới biết Diệp Từ là nam chính.  

Không ngờ lại xảy ra chuyện hiểu lầm như thế này.  

Sau khi biết tôi và Diệp Từ từng hẹn hò, chị Linh hoàn toàn choáng váng. Chị ấy hiểu rất rõ rằng những mối tình thời sinh viên trong trường điện ảnh rất dễ bị phanh phui, nên cuối cùng chị ấy quyết định bảo tôi giữ im lặng.  

"Để xem bên Diệp Từ xử lý thế nào."

 

Nhưng không ngờ phía Diệp Từ lại không có động thái gì.  

Vì vậy, hot search cứ treo trên mạng suốt ba ngày ba đêm, cư dân mạng chia thành hai phe. Một phe cho rằng tôi và Diệp Từ thực sự có gì đó, nếu không sao Diệp Từ không nhanh chóng làm rõ, để tôi lợi dụng danh tiếng của anh ấy?  

Phe kia thì cho rằng Diệp Từ không thèm đáp lại, nghĩ tôi tự biên tự diễn, nói câu đó trên livestream chỉ để gây chú ý.  

Rõ ràng, fan của Diệp Từ thuộc phe thứ hai.  

Họ điên cuồng vào Weibo của tôi để "chào hỏi": 

[Cô là cái loại hạng ba từ đâu ra vậy? Dám lợi dụng danh tiếng của Diệp Ảnh Đế nhà tôi? Ai cho cô cái mặt dày thế?]

[Bế Diệp ca của chúng tôi đi, không hẹn gặp lại! Cô cứ làm trò hề của mình đi!]

  

[Còn dám nói Diệp ca thầm yêu cô? Tởm! Một người phụ nữ đê tiện như cô còn không xứng xách dép cho Diệp ca!]

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333 (tui có phây búc á :> trùng avt, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhe)

Tôi bị đám fan này chọc tức đến mức giận sôi lên, lấy tài khoản phụ ra đáp trả:

[Ha, cô là giun trong bụng Diệp Từ à? Sao cô biết anh ấy có thầm yêu tôi hay không?]

Sau khi đăng xong, tôi đang cảm thấy sảng khoái thì đột nhiên nhận ra có gì đó sai sai.  

Khoan đã.  

Hình như quên thoát tài khoản phụ rồi?

Loading...