Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Từ Thứ Nữ Ta Lắc Mình Thành Phu Nhân Tướng Quân - Chương 4: Tặng khăn

Cập nhật lúc: 2024-09-29 16:26:13
Lượt xem: 47

“Muội muội, nghe nói đã thêu xong khăn tay” Đại tỷ vừa nhấp ngụm trà vừa mỉm cười hiền hòa hỏi nàng.

“Dạ đã xong, muội đang định mang giặt sạch lại và ướp hương liệu, vừa kịp trung thu”

Nàng lí nhí cúi đầu nói. Hôm nay là ngày thỉnh an mỗi tháng, còn hơn một tuần nữa mới trung thu. May mắn mấy ngày nay nàng thêu ngày thêu đêm mới kịp.

Tác giả Sắc Hồ Ly - Mầm non ngôn tình mới nhú, thích viết cổ đại và ngọt sủng
💌 Follow Fanpage Facebook Sắc Hồ Ly để đọc nhiều truyện hay nhé ạ!
💌 Cảm ơn cả nhà ạ!

Nàng cũng không hỏi câu ngốc nghếch sao đại tỷ biết chuyện trong phòng mình. Cần gì phải làm điều thừa.

 

“Ta thấy không cần phiền phức như vậy, muội cứ mang đến đây, ai thích hương gì thì tự về ướp sẽ hợp hơn. Xem như chúng ta mặt dày nhận quà sớm đi. Mẫu thân người thấy sao?”

“Con ấy! Ta nuông chiều quá rồi. Sao có thể đòi quà tỷ muội như vậy!” Vị chủ mẫu cười cười trách đại tỷ nhưng trong mắt chỉ có cưng chiều.

“Dạ không sao, được các tỷ muội và di nương ưa thích là phúc của Thanh Thanh.” Nàng vội vàng đứng dậy cúi đầu sau đó nhanh chóng cho nha hoàn quay về phòng lấy khăn tay.

Đưa sớm cũng tốt, nàng sợ giữ lâu thì kéo kiến đến phòng mình mất.

 

“Tay nghề muội muội thật tốt, sau này nam nhân nào có phúc mới lấy được.” Đại tỷ vừa cầm khăn tay vừa lắc lư cảm thán

“Con ấy, một cô nương sao lại nói những chuyện này.”

“Con chỉ là thuận miệng, vả lại chỉ có người trong nhà thôi mà.”

“Chuyện ấy đã có phụ thân và mẫu thân sắp xếp, tốt nhất không mang ra đùa vui!”

“Dạ con biết rồi.”

 

Nhìn hai mẹ con kẻ tung người hứng nàng cúi đầu cười mỉa mai.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tu-thu-nu-ta-lac-minh-thanh-phu-nhan-tuong-quan/chuong-4-tang-khan.html.]

Hóa ra không phải chỉ mình nàng “được chọn”, mà là dùng nàng nhử những kẻ khác.

 

Thứ nữ quan tri phủ, nghĩ thôi cùng biết sẽ trở thành công cụ để lôi kéo những nhà giàu trong kinh thành, những người có tiền nhưng không có quyền

Hoặc gả đi làm thiếp cho những vị quan trong triều lôi kéo quan hệ.

Hiện tại trong hậu viện không chỉ có nàng vừa qua tuổi cập kê mấy tuần, mà hai con gái của hai di nương, một người qua cập kê nửa năm, một người sắp tới.

Cả đại tỷ hơn nàng một tuổi nữa.

 

Giờ đại tỷ nhắc đến việc này, lại thêm chủ mẫu nói đã có sự sắp xếp khác nào tuyên bố cuộc đua bắt đầu.

Càng nổi bật thì sẽ càng có cơ hội vào nhà tốt hơn.

Càng ít đi một người thì phần thắng càng cao hơn.

 

Vậy nên đợi hai vị di nương kia ra tay, chủ mẫu chỉ cần là người chơi cờ, xem xét tình hình mà thuận nước đẩy thuyền hay thanh lọc hậu viện, có khi một mũi tên mà khiến hậu viện thanh lọc sạch sẽ, khiến đại tỷ xuất giá thêm phong quang.

 

Nàng cũng đã có sự chuẩn bị nên giờ chỉ có thể tùy cơ ứng phó.

Hơn nữa nàng chỉ mới 16 tuổi còn nghe ra âm mưu trong đó sao hai vị di nương, à thêm vị di nương vào cửa ngay sau khi mẹ nàng mất nữa, làm sao không nghe ra chứ.

Nhưng nàng không ngờ vẫn có kẻ đ.â.m đầu vào chỗ ch/ế/t.

Hoặc ngu ngốc nhưng nghĩ mình thông minh muốn nhân cơ hội này lấy lòng chủ mẫu.

Loading...