Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TỨ MỸ “MAY MẮN” - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-10-18 13:17:59
Lượt xem: 467

05

 

Như để chứng minh rằng mình không sai, Trương Phượng Quyên luôn nhấn mạnh phúc khí của bốn chị em khi ở bên nhau.

 

Khi một đứa bị ốm, chị ta nhất quyết mang cả bốn đứa đến bệnh viện. 

 

Không chỉ khiến gia đình kiệt sức, mà ba đứa còn lại cũng bị lây bệnh.

 

Lại tốn một đống tiền để chữa trị.

 

Bệnh viện cuối cùng cũng chữa xong, chị ta lại nói: 

 

“Phúc khí của bốn chị em thật lớn!”

 

Khi chụp ảnh trăm ngày, chị ta khăng khăng rằng sinh bốn là điều hiếm có, không những không trả tiền mà còn bắt tiệm chụp ảnh phải trả tiền cho việc Tứ Mỹ làm người mẫu.

 

Sinh tư quả là hiếm thật, nhưng Tứ Mỹ lại chẳng xinh đẹp chút nào.

 

Tiệm chụp ảnh phải nhẫn nhịn để chị ta chụp ảnh miễn phí. 

 

Chị ta hí hửng đăng ảnh lên mạng xã hội.

 

“Bốn chị em thật giỏi giang, nhỏ tuổi mà đã làm người mẫu nhí rồi.”

 

Ra ngoài chơi, có cửa hàng phát vịt bông miễn phí, mỗi nhà một con. 

 

Chị dâu tôi đòi hẳn bốn con, nhưng cửa hàng không chịu.

 

Chị ta lại lớn tiếng chửi cửa hàng keo kiệt, thiếu hiểu biết, ganh tị với sinh tư của chị ta. 

 

Rồi chẳng cần lý lẽ, cướp luôn bốn con vịt bông và chạy đi.

 

Sau đó đăng ảnh lên mạng: 

 

“Sinh tư đúng là phúc tinh trời ban, ngay cả động vật nhỏ cũng thích.”

 

Thấy chị ta thích chia sẻ như vậy, tôi bày kế.

 

“Chị dâu, bây giờ người ta thích livestream bán hàng lắm. Chị có bốn đứa sinh tư hiếm có thế này, chắc chắn sẽ có nhiều người xem.”

 

Trương Phượng Quyên vỗ đùi: 

 

“Phải đấy! Vân Vân, đợi khi livestream của chị nổi tiếng, em đến làm trợ lý cho chị, tiền lương thì khỏi cần nhé, gia đình cả, được hưởng phúc của bốn đứa là em sướng rồi!”

 

Tôi cười tươi gật đầu.

 

Phúc khí tốt đấy chứ, nâng càng cao, ngã xuống mới càng đau.

 

06

 

Thời gian trôi nhanh, Tứ Mỹ đã vào mẫu giáo, mẹ tôi vừa định thở phào một hơi.

 

Điện thoại hiệu trưởng gọi tới.

 

“Phụ huynh nhanh chóng đến xử lý, Tứ Mỹ vừa cào nát mặt người khác!”

 

Nguyên nhân là vì cô giáo chia bánh cho từng đứa một. 

 

Đứa út ăn xong vẫn thấy không đủ nên xông vào cướp đồ của bạn khác. 

 

Nó không thể một mình làm được, nhưng ba chị em còn lại giúp sức, khiến cậu bé kia bị cào chảy m.á.u khắp mặt.

 

Khi mẹ và chị dâu tôi tới, đứa út vẫn đang thỏa mãn ăn bánh.

 

Thực ra không khó hiểu, sau khi chị dâu sinh, chị ấy ở nhà toàn thời gian, chỉ sống bằng đồng lương của anh trai tôi.

 

Trong nhà thiếu thốn, bột gạo loãng như nước, sữa cũng pha loãng như nước.

 

Chỉ thế này mà phải tranh giành để ăn. 

 

Nếu ai chậm chân một chút thì sẽ phải chịu đói.

 

Thói quen cướp đồ ăn của Tứ Mỹ như vậy mà hình thành.

 

Chỉ là không ngờ lại đi cướp đồ của người khác.

 

Chị dâu còn khen Tứ Mỹ giỏi giang.

 

Cậu bé đó là con trai duy nhất trong nhà, làm sao có thể nuốt trôi cơn tức này.

 

Bà nội của cậu bé bắt đầu la lên giữa đường.

 

“Thật vô lý! Cô ta không sinh được con trai, lại ghen tị với cháu tôi, làm đau nó như thế này, tôi sẽ không tha cho cô ta!”

 

Trương Phượng Quyên cũng không phải dạng vừa.

 

“Bà già ơi, con gái tôi nhìn thấy đồ của nhà bà là phúc của nhà bà, đừng có ăn nói như vậy!”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tu-my-may-man/chuong-3.html.]

Gia đình cậu bé yêu cầu bồi thường, Trương Phượng Quyên lại dứt khoát chuyển tiền.

 

“Phỉ phui, chỉ là muốn lừa tiền mà thôi!”

 

Mẹ tôi tròn mắt nhìn: 

 

“Đừng có như vậy, Quyên à, sao mà con có nhiều tiền như vậy?”

 

Chị dâu tự mãn: 

 

“Con vừa livestream bán hàng xong, vừa mới nhận tiền chuyển khoản từ bên đối tác.”

 

“Chưa đi được bao xa mà, bốn nàng hoa của nhà mình, có thể kiếm được nhiều tiền cho gia đình đó!”

 

Ngày hôm đó chị ta đăng lên mạng xã hội.

 

“Các con thật đoàn kết, sức mạnh hướng về một nơi, sau này mới có thể bay cao hơn!”

 

Hình ảnh là Tứ Mỹ mặt mũn mẫm, ở góc ảnh là cậu bé đang khóc ầm ĩ.

 

Bình luận bên dưới đều rất đồng đều: 

 

[Chúc mừng cho phúc khí! Chúc mừng cho vận may!]

07

 

Mẹ tôi gửi hình ảnh khoe khoang, trong lời nói lúc nào cũng có ý bảo chị dâu tôi giỏi hơn tôi, kiếm được tiền, còn tôi học hành chẳng có tác dụng gì.

 

Tôi lướt qua tài khoản của mẹ, thấy hàng hóa chị dâu mang về thật không ít.

 

Trong ảnh, Tứ Mỹ hiếm khi ăn mặc chỉnh tề, thường ngày chúng toàn mặc đồ cũ không ai muốn, ra ngoài nhìn không ra là sinh tư.

 

Kiếp trước, Trương Phượng Quyên cũng muốn làm ăn như vậy, nhưng sinh đôi không thu hút nhiều sự chú ý.

 

Thậm chí còn để tôi bỏ tiền túi ra để chạy quảng cáo.

 

Lần này thì lại kiếm được nhiều người xem.

 

Tôi gật đầu đồng ý:

 

“Đúng rồi mẹ, không nói làm gì bốn nàng hoa này. Nhân lúc các cháu còn nhỏ, để chị dâu làm nhiều quảng cáo, kiếm cho đủ tiền.”

 

Mẹ tôi cười tươi như hoa:

 

“Đúng vậy, tôi đã nói từ lâu rồi, chị dâu có số làm ăn giỏi.”

 

Cúp máy, tôi lại lướt ngón tay, giúp chị ta mua một ít đồ.

 

Kiếp trước đã hút m.á.u tôi, kiếp này lại hút m.á.u của xã hội.

 

Bánh bao m.á.u người thì không dễ nuốt đâu.

08

 

Không lâu sau, tài khoản của Trương Phượng Quyên bắt đầu có động tĩnh.

 

[Đây chẳng phải là bà mẹ sinh tư ngày trước không nuôi nổi, phải nhờ xã hội quyên góp đây sao?]

 

[Biết là không nuôi nổi rồi mà vẫn sinh, nghĩ gì thế?]

 

[Đừng nói thế, giờ chị ta đang kiếm tiền bằng cách livestream mà, tự lực cánh sinh đấy chứ.]

 

Trương Phượng Quyên ngay lập tức có thêm tự tin.

 

“Đúng thế, tôi tự kiếm tiền bằng khả năng của mình, các người quản được tôi sinh bao nhiêu đứa à!”

 

Nhưng ngay sau đó, có người đào bới quá khứ của chị ta.

 

[Mọi người đừng quên, đây là sinh ba mà, trước đó đã có hai cô con gái rồi!]

 

(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)

[Rõ ràng là muốn đẻ con trai.]

 

[Hồi đó báo chí cũng đưa tin, bác sĩ đã khuyên giảm số lượng thai nhi nhưng họ không nghe, cứ nhất quyết sinh hết.]

 

[Chắc tiếc quá, sợ giảm mất thằng con trai, giờ thì hay rồi, toàn là con gái, chắc giờ đang hối hận đến đứt ruột.]

 

Chị dâu tôi hoảng lên: 

 

“Đừng có nói lung tung, chúng tôi chỉ là thích con cái, từ trước đến giờ chưa bao giờ trọng nam khinh nữ!”

 

Cộng đồng mạng soi kỹ, phát hiện ra nhiều bằng chứng chị ta đối xử không tốt với con mình.

 

Căn phòng nhỏ hẹp và chật chội.

 

Ngoài những thứ cần thiết cho sinh hoạt, không có đồ chơi gì cả.

 

Dù bốn đứa mặc quần áo mới nhưng đứa nào cũng xanh xao, vàng vọt, thiếu dinh dưỡng.

 

 

 

Loading...