Chạm để tắt
Chạm để tắt

TỪ ĐỐI THỦ TRỞ THÀNH THÔNG GIA - Chương 7 + Phiên ngoại

Cập nhật lúc: 2024-08-03 18:47:20
Lượt xem: 1,904

17  

Tôi mơ thấy một giấc mơ, trong mơ có một câu hỏi trắc nghiệm.  

 

"Bạn muốn trở lại mười năm sau để có thể kết hôn với Nghê Tự Chi ở tuổi hai mươi? Hay là ở lại thế giới này?"  

 

Tôi không do dự chọn ở lại thế giới này.  

 

Nghê Tự Chi đồng ý đợi tôi, vậy thì đợi.  

 

Nếu anh ấy không muốn, tôi cũng không làm phiền anh ấy nữa.  

 

Tôi muốn mẹ tôi thực hiện được ước mơ của mình.

 

Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi

Nghê Tự Chi, xin lỗi nhé, anh cứ nói tôi chê anh già, thật ra tôi không chê, tôi cũng sợ anh hối hận.  

 

Một cô bạn gái nhỏ hơn mười tuổi chắc chắn rất trẻ con.  

 

Nếu có cơ hội chọn lại, anh có còn muốn chọn tôi không?  

 

...  

 

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng khóc đánh thức.  

 

Mẹ ôm tôi khóc nức nở.  

 

Tôi hoảng loạn an ủi:  

 

"Mẹ, mẹ từ từ nói, có chuyện gì vậy?"  

 

"Bảo bối, mẹ yêu con, cảm ơn con đã giúp mẹ thực hiện ước mơ."  

 

Tôi nghĩ, lựa chọn trong mơ có vẻ là thật.  

 

Tôi và Nghê Tự Chi sẽ ở lại thế giới này mãi mãi.  

 

Sau khi dỗ mẹ xong, tôi gọi điện cho Nghê Tự Chi:  

 

"Nghê Tự Chi, anh… tối qua anh có nằm mơ không?"  

 

Nghê Tự Chi đáp lại một tiếng.  

 

Tôi nắm chặt điện thoại, có chút lo lắng:  

 

"Xin lỗi em..."  

 

Nghê Tự Chi cắt ngang lời tôi:  

 

"Giang Ninh Ninh, anh cũng chọn ở lại thế giới này."

 

18  

Nghê Tự Chi nói rằng, không chỉ tôi là người có tiếc nuối.  

 

Anh cũng có tiếc nuối.  

 

Quay lại mười năm trước, đối với cả hai chúng tôi đều là chuyện tốt.

 

Hóa ra khi chúng tôi đang nói chuyện hôn nhân, dì Nghê đã mắc u n g t h ư giai đoạn cuối, thời gian không còn nhiều.  

 

Được quay lại mười năm trước, có thể phát hiện b ệ n h sớm hơn.  

 

Nghê Tự Chi dặn tôi đừng cảm thấy có lỗi, dù tôi chọn trở lại mười năm sau, anh cũng sẽ chọn ở lại thế giới này.  

 

Còn về mối quan hệ giữa tôi và Nghê Tự Chi..

 

Dù là gặp nhau sớm hay gặp muộn..

 

Cũng không ảnh hưởng đến kết cục của tôi và anh ấy.

 

19  

Tôi tốt nghiệp đại học khi vừa tròn mười tám tuổi và cũng quay lại với Nghê Tự Chi vào lúc này.  

 

Anh ấy xuất sắc hơn thế giới kia rất nhiều, tôi cũng vậy.  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tu-doi-thu-tro-thanh-thong-gia/chuong-7-phien-ngoai.html.]

 

Yêu một cái là đính hôn luôn.  

 

Tốc độ nhanh đến mức tất cả mọi người đều không kịp trở tay.  

 

Internet có trí nhớ, không thể tránh khỏi một số cư dân mạng sẽ nói những lời không hay về Nghê Tự Chi.  

 

Cả tôi và Nghê Tự Chi đều không sợ.  

 

Chúng tôi đăng một dòng trạng thái mà chỉ hai gia đình hiểu được ý nghĩa:  

 

[Số phận nói, chúng ta sẽ luôn gặp nhau, yêu nhau.]

 

Tiếp nối truyền thống kết hôn sớm của ba mẹ tôi, tôi và Nghê Tự Chi đã đi đăng ký kết hôn vào ngày tôi đủ tuổi hợp pháp.  

 

Mười một năm chờ đợi, hôn nhân không phải là kết thúc, mà là khởi đầu.

 

[Phiên ngoại]

 

1  

Đạo diễn của chương trình thực tế về gia đình rất biết cách tận dụng độ hot, đúng lúc chú ta muốn tạo ra một chương trình mới, thế là mời bốn gia đình từ mùa đầu tiên quay lại, quay một tập mới về cuộc sống của các con sau khi trưởng thành.

 

Khán giả reo lên: [Nếu đạo diễn này không biết kiếm tiền, thì ai mới biết kiếm tiền đây!]

 

Hai đứa con song sinh của Từ Dật cũng đã lớn, Từ Dật vẫn không thay đổi, tính cách vẫn y hệt như trước, lúc nào cũng thích gây sự.

 

"Ai có thể ngờ được, đối thủ không đội trời chung ngày xưa lại trở thành thông gia nhỉ, cô Giang, lúc gặp gỡ gia đình chồng, có làm cô Nghê khó xử không?"  

 

Giang Vân và Nghê Hiền nhìn nhau cười.  

 

Giang Vân đùa: "Tiểu Nghê đã hy sinh bản thân để thu nhận con nhóc nghịch ngợm nhà chúng tôi, tôi cảm ơn Tiểu Nghê còn không kịp đấy chứ."  

 

Nghê Hiền nghiêm túc nói: "Vậy nên, các fan đừng cãi nhau nữa, tương lai rất khó đoán, biết đâu người mà mình từng ghét cay ghét đắng, một ngày nào đó, lại trở thành thông gia của chính thần tượng mình thì sao. Nếu lúc đó tôi và Giang Vân cãi nhau dữ dội hơn, chắc là bây giờ A Tự đã không tán được vợ rồi."

 

2  

Sau khi biết ở thế giới kia, dì Nghê bị u n g t h ư giai đoạn cuối, tôi cũng bắt đầu lo lắng về sức khỏe của ba mẹ.

 

Tôi cố gắng thuyết phục hai người họ phải tranh thủ thời gian đi kiểm tra sức khỏe.  

 

Mẹ nói: "Sức khỏe của mẹ mẹ biết."  

 

"Con không cần biết, dì Nghê có chế độ ăn uống lành mạnh, còn thường xuyên tập thể dục, nhưng ở thế giới khác, dì ấy vẫn mắc u n g t h ư mà."  

 

Mẹ tôi kinh ngạc, gọi điện cho dì Nghê.  

 

Nói vài câu, mẹ tôi im lặng mở loa ngoài.  

 

Ở đầu dây bên kia, dì Nghê tức giận nói:

 

"Ninh Ninh, con bảo Nghê Tự Chi ra đây giải thích cho dì! Dì mắc u n g t h ư bao giờ?"  

 

"???"  

 

Hóa ra Nghê Tự Chi lo tôi buồn nên đã bịa ra lời nói dối này, thế mà anh ấy dám bịa chuyện về mẹ ruột mình như thế.

 

"Anh có hiếu ghê ha." Tôi đập cho anh một trận.

 

Nghê Tự Chi hôn vào lòng bàn tay tôi:  

 

"Vợ ơi, ở thế giới kia chúng ta sẽ như thế nào nhỉ?"  

 

Tôi nghĩ một lúc rồi nói: "Chắc là kết hôn muộn hơn vài năm."  

 

"Tại sao?"  

 

"Ở thế giới này, em đã hiểu rõ về anh rồi, còn ở thế giới kia, em mới quen anh có một năm, chắc chắn em sẽ không kết hôn sớm với người mà em không hiểu rõ. Em còn muốn học đại học, còn muốn học thạc sĩ, tiến sĩ nữa."  

 

"Đúng vậy, phải học cách yêu bản thân mình rồi mới học yêu người khác."

 

-Hết-

 

Loading...