Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Từ cổ đại xuyên đến niên đại văn - 67

Cập nhật lúc: 2024-10-13 13:30:20
Lượt xem: 18

Triệu Văn Thao đạp xe đạp về nhà trên con đường đầy gió, hắn cảm thấy nhoáng cái đã về đến nhà.

Khi hắn đạp chiếc xe đạp này về nhà, hiển nhiên là không cần phải nói, hàng xóm xung quanh, ai cũng tụ lại gần hắn và hỏi chiếc xe đạp ở đâu ra? Này không phải là xe đạp của đại đội trưởng sao?

"Chiếc xe đạp này dĩ nhiên không phải là của đại đội trưởng, của đại đội trưởng là Bồ Câu, còn chiếc này của tôi là Phượng Hoàng!" Triệu Văn Thao vểnh mặt lên, đắc ý mà nói.

"Chúng tôi biết, nhưng mà cậu lấy xe đạp này ở đâu ra vậy?" Lão tam họ Phương ở sát vách lên tiếng hỏi.

Đó là con trai thứ ba của bà Phương - người đã đổi trứng gà với Diệp Sở Sở, sống ở sát vách nhà.

"Đây là chiếc xe đạp cũ của tôi, chị cả của tôi đã giúp tôi mua." Triệu Văn Thao đáp lại.

"Ồ!" Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, đúng thật là hắn mua sao? Bọn họ còn rối rít hỏi chiếc xe đó bao nhiêu tiền?

Triệu Văn Thao cũng nói thật với bọn họ, khiến cho họ không khỏi khiếp sợ.

Thấy bên trong đám người kia, lão tam họ Triệu không nhịn được mà bĩu môi, cậu có thể kính tạo đi, để tôi xem hơn một trăm đồng kia, cậu có thể xài trong bao lâu, mới ra ở riêng mà đã hoa pháp như vậy!

Anh cả họ Triệu thì nôn nóng, anh ấy vội vàng chen vào đám đông, trực tiếp kéo hắn vào trong nhà, rồi sau đó anh ấy mới nói: "Văn Thao, sao em lại mua xe đạp? Chúng ta đâu có cần phải dùng tới nó, không phải em đây là đang tiêu tiền linh tinh sao?"

"Em cần phải dùng tới nó, ai bảo em không cần chứ." Triệu Văn Thao đảo mắt nhìn lên, mà nói.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tu-co-dai-xuyen-den-nien-dai-van/67.html.]

Hôm nay vì hai vợ chồng anh tư họ Triệu và chị tư họ Triệu đưa Tam Nha và Tứ Nha về nhà mẹ đẻ, không có ở nhà, nên không ra xem cảnh náo nhiệt được.

Nhưng những người khác, ai cũng đều đi ra xem.

Thấy không, thấy một chiếc xe đạp như vậy thì đúng thật là không biết nên nói gì cho phải.

Đến cả cha Triệu cũng không nhịn được mà thở dài một tiếng, đứa con trai này cũng giỏi tiêu tiền quá rồi, người nhà quê cần gì mua xe đạp chứ.

"Chú sáu, chú mua xe đạp này là để làm gì vậy?" Chị hai lạnh lùng nhìn, chị tam họ Triệu thì trực tiếp hỏi hắn.

Cá Kho Mặn hay Thịt Kho Tàu ngon hơn ta ^^

"Tôi muốn thu hoạch một số sản phẩm nhà nông để vào trong thành phố bán." Triệu Văn Thao đáp lại một cách hờ hững.

Chuyện này chắc chắn không thể giấu được mà cũng chẳng cần phải giấu giếm gì, nên hắn nói thẳng ra.

Nghe hắn thốt ra lời này, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, những người khác đi vào xem náo nhiệt cũng không khỏi ngạc nhiên, chú sáu đây là định đầu cơ trục lợi?

"Gì mà đầu cơ trục lợi, nói thì phải nói bằng lương tâm, nhà tôi làm nghề nông nghèo khó nhưng gốc gác tốt!" Triệu Văn Thao nói.

"Cậu vào trong thành phố để bán đồ, không sợ bị dân binh bắt sao?" Có người lên tiếng hỏi.

Triệu Văn Thao trả lời rất bình tĩnh: "Bắt gì mà bắt, tôi cũng chẳng đi chỗ khác bán, tôi sẽ tới ngay con phố do trưởng huyện chỉ định để bán, bên đó có thị trường tự do, hơn nữa đồ mà họ bán đều là sản phẩm nhà nông chúng ta, tất cả đều là thật, chẳng có gì giả dối cả!"

"Vậy cậu có thể kiếm được bao nhiêu tiền?" Lão tam họ Vương hỏi.

"Tôi nào đâu biết kiếm được bao nhiêu tiền, tôi cũng chưa từng bán bao giờ, này không phải là đang chuẩn bị thử xem sao." Triệu Văn Thao nói.

Loading...