Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Từ cổ đại xuyên đến niên đại văn - 268

Cập nhật lúc: 2024-10-20 09:58:30
Lượt xem: 6

"Em đi hỏi xem, hỏi xem thế nào.". Mặc dù anh ba nghe có thể nợ gạch lẫn tiền công đã động lòng rồi nhưng vẫn muốn suy nghĩ.

Chị hai nhìn ra suy nghĩ của anh ta, chủ động nhắc tính toán chuyện xây phòng, gì mà trả tiền công và nguyên vật liệu hằng năm là có lợi nhất, gì mà nhà mới có sân nhỏ rộng rãi cũng có thể nuôi thêm thứ gì, gì mà không thể quá cứng nhắc, phải linh hoạt lên. Em thấy Triệu Văn Thao bây giờ theo đuôi là một khoản nợ nhưng vẫn có lái ô tô, uống rượu, cuộc sống trôi qua còn tốt hơn người ta sao?

Mục đích chị ta nói những lời này rất đơn giản, đó giờ chuyện xây nhà thiếu chưa từng có, trong lòng cũng không nắm chắc, kéo thêm một đứa phía trước cũng có thể chia sẻ bất an.

Anh ba không biết suy nghĩ này của chị hai, càng nghe càng cảm thấy chị hai nói có đạo lý, cuối cùng quyết định, anh ta cũng muốn xây nhà!

Chị ba hoang mang nhìn người đàn ông, hỏi: "Anh muốn xây nhà?"

"Đúng, xây nhà đi!" . Nếu như đã quyết định rồi thì anh ba cũng không lưỡng lự nữa, rất sảng khoái nói: "Anh muốn xây một căn nhà tốt nhất! Biểu cảm em thế là sao?"

Thấy vợ không kích động như trong suy nghĩ, anh ba rất bất mãn.

Chị ba hờ hững nói một câu: "Ăn còn ăn không ngon mà còn đòi xây nhà."

Anh ba tức giận nói: "Em nói cái gì? Cho em ăn uống kém bao giờ?"

Chị ba nói xong cũng đi làm việc: "Được rồi được rồi, anh muốn lên thì lên đi. Dù sao trong nhà cũng là anh nói mới tính."

Đối với xây nhà, chị ba không hề hứng thú, bởi vì câu nói đó "ăn còn không ngon thì xây nhà cái gì!"

"Đó giờ chưa thấy người đàn bà nào như em, đàn bà nhà người ta đều ủng hộ đàn ông, em thì ngược lại, cả ngày chỉ biết ăn ăn, ăn không ngon sao không thấy em c.h.ế.t đói!" Anh ba nói xong những câu trào phúng xong thì biến thành một người đàn ông oai phong đi chuyển gạch.

Chuyện xây nhà lớn như vậy có giấu cũng không được, chị tư cũng biết rồi, nghe hai bác với một chú em đã xây nhà, cũng có hơi vội rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tu-co-dai-xuyen-den-nien-dai-van/268.html.]

Tối hôm đó, chị tư nói với anh tư: "Hay là chúng ta cũng xây nhà? Sau khi con trai sinh thì cũng vừa lúc có nhà mới?"

Anh tư đã vất vả cả một ngày rồi, ngay cả nói cũng lười, mãi đến khi anh tư đẩy anh ta một cái thì anh ta mới nói: "Chút tiền này em cũng không chừa cho con trai sao?"

"em hỏi rồi, họ đều nói là nợ, sang năm hoặc năm sau trả."

Anh tư hầm hầm nói: "Sáu nói kiếm tiền ngày mai tiêu tiền ngày sau. Bọn họ chê cười người ta, bây giờ thì sao! Bọn họ để trả sang năm và năm sau."

Chị tư lại không cho là thế, đáp: "Đang nói chuyện xây nhà với anh mà, cài cái đó vào không có tác dụng gì đâu."

Anh tư cho một câu trả lời đầy dứt khoát: "Anh không nổi, em muốn lên thì lên đi."

Chị tư lớn tiếng nói: "Anh thấy có vợ nhà ai xây nhà chưa? Đó đều là việc của đàn ông!"

Anh tư nói: "Đừng có dọa con."

Cá Kho Mặn hay Thịt Kho Tàu ngon hơn ta ^^

Chị tư lập tức tịt hẳn, bèn vội vàng vuốt ve bụng mình, nói: "Con trai đừng sợ, mẹ không nổi giận với con, là do cha con vô dụng, nói có tí là đã không vui rồi.

Đợi đến khi chị ta trấn an xong con trai trong bụng thì sẽ nói tiếp chuyện xây nhà với người đàn ông, nhưng người đàn ông đã ngáy rung trời. Tức giận, chị ta thật muốn cho mấy đạp, nhưng nghĩ tới đứa con trong bụng thì cũng nhịn xuống.

Không thể không nói, vì con trai mà mấy tháng nay chị tư không biết đã đè nén bao nhiêu tức giận, nếu lại không sinh con trai thì đoán chừng là chị ta sẽ kìm nén tới thành bệnh.

Lúc trước cha Triệu còn ghen ghét, hâm mộ nhà thông gia xây nhà, nhưng hôm nay ba đứa con trai cùng xây nhà một lúc, đã đủ cho ông nở mày nở mặt, nở tới mức ông có hơi hãi hùng khiếp vía.

Cha Triệu nói với người trong thôn thế này: "Như này là đứa nào đứa nấy cũng không biết mình có bao nhiêu cân lượng rồi."

Loading...