Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Truyền thuyết Như Ý hàn yêu - 1.8

Cập nhật lúc: 2024-08-27 21:27:05
Lượt xem: 23

Diêu An đi theo tiếng dộng nhìn xung quanh, cũng không phát hiện ra gì, khi định quay người rời đi,một bàn tay vươn ra từ đám lau sậy bắt lấy chân của Diêu An.

Diêu An bị dọa sợ, trực tiếp ngã xuống đất.

Lần này, Diêu An cuối cùng cũng nhìn thấy thứ đó là gì.

Khuôn mặt Điền Kim Sơn đầy máu, chỉ còn hơi thở thoi thóp bắt lấy mắt chân của Diêu An: “Cứu tôi với, cứu tôi với.”

Diêu An vô thức vươn tay kéo hắn, nhưng rồi lại nhớ lại những gì mà hắn bắt nạt mình ở trường như thế nào.

Trong lòng suy nghĩ đắn đo.

Lúc này, Diêu An nghe thấy tiếng chị gái mình hét lên: “Tiểu An, em nhanh quay về đi, thời gian không còn sớm nữa.”

Không nghĩ nhiều, một cước đá bay tay của Điền Kim Sơn, chạy ra bờ ruộng.

Có lẽ Điền Kim Sơn đã tự ngã, cũng có lẽ là bị kẻ thù đánh.

Nhưng không phải việc của mình, Diêu An chỉ đ ingang qua thôi.

Diêu An nghĩ như vậy.

Nhưng sau khi trở về, Diêu An lại cảm thấy khó chịu, luôn cảm thấy, nhà mình sắp xảy ra chuyện lớn.

Đêm đó, đèn trong làng Ngư Môn sáng rực, Điềm Sâm huy động gần một nữa dân làng ra ngoài tìm người.

Cho đến nửa đêm, tiếng ồn ào trong làng dần lắng xuống.

Khi Diêu cha quay về ngáp dài, Diêu An vẫn chưa ngủ, nên ra chào: “Cha, tìm được Điền Kim Sơn chưa?”

Cha Diêu nhắm mắt lại nằm xuống giường.

“Tìm thấy rồi, Điền gia đã tự tìm thấy nó trong đám lau sậy.”

Team Dưa hấu không ngọt_ Truyện chỉ đăng trên MonkeyD_vui lòng không re-up ra ngoài.

Diêu An hỏi: “Cậu ta như thế nào rồi?”

Cha Diêu nhìn Diêu An một cách kỳ lạ: “Cha không nhìn thấy, Điềm gia đã bọc chặt bà bế về nhà rồi.”

“Nó sẽ ổn thôi.”

Sau khi nghe điều này, Diêu An bàng hoàng trở về phòng.

Cha nói không có gì chắc chắn khống có gì.

Cả đêm Diêu An không ngủ, ngày hôm sau suýt ngã xuống ruộng khi đang giúp việc đồng áng, bị cha mắng.

2 ngày trôi qua, Diêu An trở lại trường.

Diêu Lạc tiễn em trai đến cổng trường, đặt bánh kẹo vào tay Diệu An: “Em học chăm chỉ, tuần sau chị lại đến đón em.”

Nhưng tuần sau, Diêu An không chăm chỉ học tập, bởi vì cậu phát hiện Điền Kim Sơn chua tới trường học.

Và một tuần sau, Diêu An cũng không đợi Diêu Lạc đến đón tự mình đi về.

Hôm đó trời mưa rất to.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/truyen-thuyet-nhu-y-han-yeu/1-8.html.]

Diêu An về nhà trong cơn mưa, ban đầu muốn chất vấn chị gái mình, nhưng phát hiện một căn phòng dầy lụa đỏ.

Còn nằm trên giường, đôi chân lở loét của cha.

Cậu không tìm thấy chị gái mình.

3 ngày trước, cha Diêu đang làm công việc đồng áng ở rìa cánh đồng, người chủ nhờ ông ấy giúp khiêng củi.

Lúc cha Diêu khiêng củi không cẩn thận, bị một mảnh gỗ đập mạnh vào chân, hai chân liền bị gãy tại chỗ.

Mặc dù nhà họ Điền đã đền tiền, nhưng không đủ đề chửa bệnh.

Diêu Lạc tức giận. tự mình qua đó.

Sau khi đi đã không bao giờ quay lại nữa.

Diêu An ngơ ngác nhìn, hỏi mẹ đang đứng bên cạnh: “Chị đâu?”

Cha Diêu hét lớn: “Nó muốn tự mình sống một cuộc sống tốt đẹp, con còn quan tâm nó làm gì nữa?”

Mẹ Diêu thở dài, kéo Diêu An ra ngoài: “Chị con sẽ gả vào nhà họ Điền để xung hỉ.”

“Xung hỉ?” Diêu An không thể tin được: “Xung hỉ cái gì?”

Mẹ Diêu nói: “Lần trước Tiểu thiếu gia của Điền gia gặp nạn, nghe nói bây giờ mặc dù không sao, nhưng sức khỏe không ổn.”

“Điền gia mời tiên nhân về xem qua, nói phải xung hỉ mới được.”

“Chị con đồng ý gả, chúng ta cản không nổi.”

Diêu An cảm thấy như trời sập: “Chị con sẽ không đồng ý.”

Cậu biết tại sao chị lại đồng ý, chị đồng ý gả rồi, Điền gia mới cho tiền chữa chân cho cha.

“Chiếc kiệu của chị con đã đi được một lúc rồi.” Mẹ Diêu vỗ vai cậu: “Nếu bây giờ con đi vòng qua con đường này, có thể nhìn thấy chị con.”

Bà ấy nói xong, Diêu An liền đi thẳng ra bờ ruộng, băng qua đương nhỏ.

Điền gia ở một thị trấn khá xa, khi cậu lao thẳng tới đó, đúng lúc chiếc kiệu đỏ đang được đưa vào trang trại.

Điều cậu không ngờ tới là, kiệu vừa vào, cánh cổng đã đóng chặt lại.

Không những thế, cậu còn phát hiện bên ngoài trang trại không treo lụa đỏ, trông nó không giống như một đám cưới chút nào.

Diêu An cảm thấy nghi ngờ, đứng bên ngoài một lúc không thấy một vị khách nào ra vào,không chịu được cậu trèo từ sân sau ngôi nhà của trang trại.

Diêu An cẩn thận chạm vào sảnh chính, sau đó thấy một cảnh tượng mà cậu không bao giờ quên,

Chị gái cậu Diêu Lạc mặc váy cưới đỏ bị trói ấn quỳ xuống đất.

Đối diện chị ấy, chỉ là một bài vị.

Ở trên được viết Điền Kim Sơn.

Điền Kim Sơn đã c.h.ế.t rồi.

Điền gia đã lừa chị cậu, nhưng thực ra muốn lợi dụng chị cậu kết âm hôn với Điền Kim Sơn.

Loading...