Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trước khi rời khỏi thế giới này, tôi quyết định đóng vai người vợ hoàn hảo - Chương 12: Hết

Cập nhật lúc: 2024-10-11 07:18:34
Lượt xem: 160

 

Lần nữa tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh ở bệnh viện.

Viện trưởng cô nhi viện vui mừng đến rơi nước mắt: "Nịnh Nịnh, con tỉnh rồi!"

Bà không kịp nói chuyện với tôi, vội chạy đi gọi bác sĩ.

Lúc này, tôi mới nhớ ra rằng, ở thế giới ban đầu của tôi, tôi đã c.h.ế.t vì cứu người.

Linh hồn của tôi sau đó tiến vào Cục Quản lý Xuyên Thư.

Cục trưởng nói với tôi rằng, những người c.h.ế.t vì cứu người sẽ có một cơ hội để sống lại. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ trong thế giới sách mà mình xuyên vào, thì có thể tái sinh ở thế giới ban đầu.

Trong thế giới thực, mọi người thường gọi đó là kỳ tích y học.

Nhiệm vụ của tôi trong thế giới sách là chinh phục Cố Nam Thần, một nam phụ có tâm lý bất ổn.

Sau khi hồi phục và xuất viện, tôi quay lại cô nhi viện, tiếp tục làm phó viện trưởng như trước đây.

Tôi bị bỏ rơi ở nơi này từ lúc mới sinh, lớn lên tại đây và gắn bó với việc chăm sóc các em nhỏ.

Buổi tối, sau khi tất cả bọn trẻ đã đi ngủ, tôi pha một bình trà và ngồi trong sân nói chuyện lần cuối với hệ thống.

"Ký chủ, Tần Tư Nguyệt đã chết."

"Ồ?" Tôi có chút bất ngờ, "Sao lại thế?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/truoc-khi-roi-khoi-the-gioi-nay-toi-quyet-dinh-dong-vai-nguoi-vo-hoan-hao/chuong-12-het.html.]

"Kẻ cướp kia vốn dĩ đã có tội danh g.i.ế.c người, tôi đã dùng chút mưu kế, khiến cho khi chúng bị ông cụ Cố bắt lại khai ra tên Tần Tư Nguyệt."

Tôi không kìm được mà giơ ngón tay cái khen ngợi.

Xanh Xao Truyện

Hệ thống vẫn chưa hài lòng: "Cô ta c.h.ế.t còn thảm hơn cô nhiều. Cô biết đó, trước kia ông cụ Cố từng lăn lộn trong giới giang hồ, ông ấy quý cô nên đã đích thân ra tay..."

Nói đến đây, hệ thống chỉ làm động tác cắt cổ.

Tôi có thể tưởng tượng được sự tàn nhẫn trong cách ông nội xử lý.

"Còn về Cố Nam Thần, sau khi cô rời đi, hắn cũng bị ông cụ đánh cho thê thảm. Hắn tự hủy hoại bản thân, ngày nào cũng đến mộ cô uống rượu đến say mèm. Không lâu sau đấy sẽ c.h.ế.t vì ngộ độc rượu thôi."

Tôi thở dài: "Đáng tiếc tài sản của nhà họ Cố, chẳng ai thừa kế..."

Hệ thống cười ranh mãnh.

Trước mặt tôi bỗng xuất hiện một xấp thẻ ngân hàng.

"Chờ đến khi Cố Nam Thần chết, tài sản của nhà họ Cố sẽ được chuyển từ Cục Quản lý Xuyên Thư vào những thẻ này. Ký chủ, cô chuẩn bị trở thành phú bà chưa?"

Trong đêm hè yên tĩnh, vang lên tiếng tôi hét lên đầy phấn khích.

"Chuẩn bị xong rồi!!"

( Hết truyện )

 

Loading...